1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canada mùa này .... tuyết lắm em ơi !!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 28/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Canada mùa này .... tuyết lắm em ơi !!

    canada mùa đông , mùa đông canada .
    nhận định của thằng bạn tôi khi nó mới sang canada : tuyết đẹp quá mày ạ , nhình như người ta trải bông trên mặt đường vậy , tha hồ mà trượt tuyết .
    và sau 1 năm : khổ . đợi xe dưới tuyết hết 1h15'' . nghe sướng thật. tuyết ngập lên đầu gối , tuyết chui vào người. lạnh.
    mùa đông năm nay hình như lạnh hơn thì phải.
    à tui có biết 1 job . làm mùa hè (4 tháng ) năm ngoái tui cày được 10000 . đó bà con là gì.

    ngày đó bên nhau ân tình  trao người. và em nói :''yêu anh trọn đời ,dù tháng năm kia phai tàn, tim này thề không phôi phai.''
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chắc nghề liên quan đến tuyết hả bạn??? Mùa hè mà cày được 10,000 thì giỏi quá, cho tớ làm với với.
    Hồi ở VN, đọc truyện Tuyết của Paultopxki thấy ấn tượng thế, nhưng sang đây vào mùa hè tươi đẹp, cây cối xanh tươi, hoa nở tưng bừng khắp nơi, mùa thu cây chuyển lá vàng, lá đỏ ngập đầy lối đi. Thế mà...mùa đông, cây trụi lá, cỏ vùi dập trong tuyết, những hôm bão tuyết thì mịt mù (như hôm qua ở đây chẳng hạn), ngày nào cũng phải ra quét tuyết (may mà tuyết nhẹ), mấy hôm lỡ xe bus đợi 15, 20 phút đã thấy chân tay buốt giá, những khi tuyết tan, đường trơn, vài lần suýt được vồ ếch --> không còn thấy tuyết đẹp và thú vị như hình dung nữa.
    Nhưng được cái mùa đông không đến nỗi lạnh như mình hình dung, có lẽ vì ở đây khô, không ẩm như ở nhà, tớ vẫn chỉ mặc áo như mùa đông VN, tuy nhiên những hôm nào tuyết rơi nhiều thì đi ủng và mặc quần tuyết cho đỡ ướt.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  3. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nghề gì mà hay quá vậy bác ơi .
    Đố làm chi cho dài dòng ,giới thiệu anh em vô làm xem có được không nào .( Có phải là nghề cho women only không bác ? )
    Mấy hôm trước ,có hạt tuyết nhẹ ,xốp ơi là xốp thật tuyệt
    Nhưng mà cái gì nhiều mà chả chán . Tuyết 4,5 hôm ,ngập cả đuờng ,ngậy cả xe ,che kín cả nhà cửa luôn ,nên cái "đẹp " kia cũng bị tuyết nó phủ mất rùi .
    Năm này mùa đông đến muộn hơn năm ngoái ,chắc nó sẽ tan muộn hơn .
    Hôm nay trông nó khá hơn rùi ,có thể nhìn thấy ông mặt trời rùi .
    Mặt trời mùa xuân xanh thắm ,là vầng mật trời của em
    Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi ,em ơi anh vẫn đợi vẫn chờ !
  4. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    đã có 2 chú máu rồi. được anh em ta làm một vụ là kiếm khối. chỉ thiếu giống nữa thôi . loại cỏ này mà bán được lắm tiền lắm. (he he)
    đùa tí. nghề bắt worm (làm ban đêm , nhưng hè thì sợ gì) với những ai thật sự cần tiền và thật sự cần cù thì đây là một nghề vô cùng tốt cho anh em du học .
    chúng ta có 4 tháng hè không làm gì nếu đi làm bồi bàn hoặc làm hãng , làm farm cung chĩ được rất ít. trong khi đó 4 tháng đó bạn thật sự nghĩ là tu luyện thì tôi nghĩ kiếm 10000 là chuyẹn dễ dàng .
    lần đầu tiên tôi đi trong 4 tháng và được 10000.hết hè lại làm thêm , thế là dủng dỉnh. mấy bô lão làm cùng tôi họ chiến 300-400 1 tối. sợ vãi luôn . ai biết nghề nào hơn không?
    ngày đó bên nhau ân tình  trao người. và em nói :''yêu anh trọn đời ,dù tháng năm kia phai tàn, tim này thề không phôi phai.''
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng được nghe 1 chị đầy kinh nghiệm ( ở đây hơn 10 năm), kể rất tỉ mỉ cho tớ về công việc bắt trùng. Đúng là kiếm được nhiều tiền, nhiều chị chăm chỉ, những buổi đêm có người kiếm được 500$. hichic, nhưng mà tớ sợ con trùng lắm, hồi ở nhà, tròi mưa, nhìn thấy mấy con giun nó bò lồm ngổm trên đường, tớ đã thấy ghê rồi, bây giờ bảo tớ ban đêm, trời mưa( vì trời càng mưa, đất lầy lội thì càng nhiều, đúng không?), thì chắc là không biết làm sao đây....
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hợ, bác nào nhà rộng cho em ở nhờ thì hè này em cũng xuống Tor bắt trùng
    gì chứ trùng thì em bắt cả đêm cũng được
     

Chia sẻ trang này