1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

candy,1 co be toi nghiep

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi cryingbabe, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    sao toàn là girl vậy! mình tuy là con trai nhưng cũng mê candy lắm vì candy có một nghị lực thật phi thường không phải mà ai cũng có! mình thấy tức nhất là cô bạn thân nhất của candy khi đã sống trong cảnh giàu sang mà lại quen mất candy! nhưng candy vẫn có một nghị lực tuyệt với đáng để chúng ta khâm phục!
    aptx4869
  2. shicanlan

    shicanlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã được đưa lên 2 lần rồi. có những ý kiến rất hay, các bạn nên chịu khó xem lại.
    To cobẽaylaudaicat: ý kiến của bạn được tranh cãi rất nhiều rồi đó. Nếu nói là "chán lắm" thì quả thật bạn chưa hiểu gì về truyện này hết.
  3. be_ngong

    be_ngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc đi đọc lại candy không biết bao nhiêu lần ( nhất là khi candy còn chơi với terry).Trước hết tui cảm ơn bác cryingbaby đã cho tui được dịp nói lên cảm xúc(mà chưa có dịp được bộc lộ) của minh về cuốn truyện tuyệt vời này .
    CÁc bác thử nghĩ xem nếu kết thúc của truyện là candy được ...với terry thì nó cũng như bao chuyện khác mà thôi.Liệu rằng các bác có còn nhớ mãi về nó không(dù trong tiếc nuối)Tôi nghĩ kết chuyện như vậy cũng là một sự thành công của câu chuyện này.Còn nếu noi nhân vật candy tôi nghiệp thì tôi nghĩ trong truyện này nhân vật nào cũng thật đáng thương:Terry thì không được sống trong tình yêu mình mong muốn,cái chết của stea cũng đã làm pati,achi,ani đau đớn ,cả Nil cũng thật đáng thương ấy chứ......
    Dù thế nào tui cũng yêu CANDY .Một bộ truyện đáng để cho muôn đời sau
  4. secrectheart

    secrectheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ừ thương cho Candy quá xá luôn
    LINH
    [/red/] [/size=6]
  5. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói Candy tội nghiệp thì hơi xúc phạm cô ấy đấy, vì Candy chẳng bao giờ muốn ai tội nghiệp thương hại mình cả. Candy rất mạnh mẽ và quả cảm, luôn sống thật với chính mình và kiên quyết đi theo con đường mình chọn. Đoạn kết của chuyện, nhiều bạn cho là không có hậu, khi Candy không thể quay trở lại với Terry, còn tôi thì cho đây là một kết cục hợp lí. Giả sử Terry quay lại với Candy thì Susana sẽ như thế nào. Các bạn ủng hộ Candy và có thể căm ghét Susana vì cô đã chen vào mối tình Candy và Terry nhưng hãy nhớ nhờ có sự dũng cảm của cô ấy mà Terry mới thoát chết. Susana rất dũng cảm trong tình yêu, cô ấy yêu Terry thật lòng và luôn ủng hộ Terry trong sự nghiệp của anh. Giờ đây, Susana đã mất 2 chân, mất cả sự nghiệp, nếu mất thêm Terry nữa thì thật quá tàn nhẫn với cô ấy. Tôi nghĩ, Susana đáng được đền bù bằng việc được ở bên Terry. Còn Candy, với lòng vị tha, nhân hậu và sự dũng cảm, cô ấy đủ sức vượt qua. Bên Candy còn có những người bạn tốt, đặc biệt là Albat. Cuối truyện, hạnh phúc đã mỉm cười với Candy, đền bù cho những đau khổ vừa qua. Bởi vì giờ đây Candy đã có một người bạn rất tốt che chở cho mình, đó là Albat, người cha nuôi và là vị hoàng tử trên đồi mà cô hằng nhớ tới. Nụ cười của Candy trên ngọn đồi Poni đã kết thúc truyện, và cũng cho thấy một tương lai tươi sáng đang mở ra với Candy. Đó chẳng phải là một kết thúc hoàn mĩ sao. Biết đâu sau này, số phận lại cho Terry và Candy gặp lại nhau trong hoàn cảnh thuận lợi hơn. Hoặc Candy sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn. Mối tình đầu thường khó thành lắm.
    Dù thế nào thì Candy vẫn mãi mãi là cô bé đáng yêu, đáng khâm phục và đáng trân trọng. Cô ấy không bao giờ đáng thương hại cả.
    Oh, baby
    Có ai đáng yêu được hơn chứ nhỉ
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn bà con đã đóng góp ý kiến.Nhân tiện đây mình muốn biết có ai thích Alxon ko ?Vì trong truyện mình rất thích Alxon đó ,nhất là vườn hoa hồng của anh chàng.
  7. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Alxơn và Terry như nhau. Đơn giản đây là hai người đàn ông quan trọng trong đời của Candy. Họ đã mang đến cho Candy hạnh phúc lơn lao. Hai người hai tính cách khác nhau nhưng đều tốt bụng vào quan tâm đến Candy. Nhưng còn một người nữa cũng rất đáng nhắc đến, đó là Albat, sao không thấy ai nói về anh ta nhỉ?
    Oh, baby
    Có ai đáng yêu được hơn chứ nhỉ
  8. autumn_158

    autumn_158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tui thích nhất la CANDY vi cô ý có một nghị lực thật phi thường mà ít người có được
    chính vì vậy CANDY la nhân vật truyện tranh ma tui yêu thích nhất
    còn nhhân vật nam thì tui thích TERY vì TERY sống rất có trách nhiệm và rất manly
  9. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cũng nên nói vế ALBAT- mệ WILIAM ,ALBAT la một con người rất tốt, các bạn thử nghĩ đến thân phâbj của ALBAT xem, ALBAT la người thùa kế dòng họ WILIAM lớn mạnh, thế mà cậu ấy chẳng hề nghĩ đến thân phận cao quý của mình, đi khắp nơi, ởnhửng nơi bình thường, luôn giúp đở CANDY và TERRY, thâmj chí bị mọi người coi là bọn du côn, giết người, bi xem thường,bị mất trí nhớ mà chẳng ai chăm soc, lo lắng, CANDY được một người như thế đở đần thì thật là tốt còn gì, quả thật ,ngoài CANDY- môt cô bé đầy nghị lực, thông minh , dám vượt qua mọi khó khăn đương đàu với mọi khó khăn nguy hiểm thì người thứ hai mà tôi khâm phục la ALBAT.
    cuộc đời vẫn đẹp sao, tinh yêu vẫn đep sao.
    linh
  10. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hình như chỉ có mauris là thấy thương hại candy thôi ,còn bọn mình thì thấy thương cuộc sống khổ cực của candy thôi.Nếu bạn nói việc mà Suzana đã gãy chân chỉ vi cứu tery,chuyện đó candy cũng có thể làm được.Mình chỉ muốn nói với bạn rằng đọc truện cũng cần phai hiêu truyện.Mình có thể hỏi bạn 1 câu được ko?Bạn có biết phân biệt đâu là lòng thương hại còn đâu là tình thương đốivới 1 nhân vật có số phận khổ cực ko?Mình mong câu trả lời của bạn.

Chia sẻ trang này