1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng cố gượng cười càng rơi nhiều nước mắt........ cười .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Càng cố gượng cười càng rơi nhiều nước mắt........ cười .....

    [​IMG] Cười,sao trước mặt cậu tớ không thể cười được nữa
    Cậu cứ nói sao trước mặt cậu tớ ko nở một nụ cười trước khi chào cậu thôi cũng được,nhưng thực sự tớ không làm được. Nhìn thấy cái mặt cậu là tớ đã thấy không muốn cười không muốn nói nữa rồi mà tớ chỉ thấy buồn

    Thật sự rất buồn ,tớ cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tớ cố cười rồi tớ lại khóc ....................lố bịch nhờ
    Cười mà sao tớ lại thấy mắt ước hả cậu
    vui nhờ
    GIờ lúc nào tớ cũng cảm thấy có lỗi với cậu ,thà cậu căm ghét tớ còn hơn ,như thế tớ còn thấy vui vẻ thoải mái hơn ý....................................................
    Thà tớ cô đơn một mình bưóc đi còn hơn cậu à[​IMG]
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi ta cưòi nhưng nưóc mắt ta đang chảy bên trong
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Haiz. Em cứ cố gắng học ra trường đi Loan à, rồi sẽ được cười nhiều hơn. Cuộc sống còn hàng ngàn mối lo, buồn bã chi những chuyện vô thường.
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    không hiểu là đang buồn thật hay mượn buồn rồi spam ...
    Nhiều topic quá ..
    Hoa mắt ..
    Cứ mỗi ngày 1 tâm trạng 1 topic thế này thì ... cả cải box tâm sự này thành nhà của mình mất ...
    Ha ha
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Không có bãi chiến trường nào là không có dấu chân của chị iu. Chậc..... bon chen miếng đất.........
  6. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải cười khi trong lòng nhói đau
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chài. Tớ đang định lập các topic "Nhớ Hà Nội quá", "Nhớ Huế quá", "Nhớ Nghệ An quá", "Nhớ Sài Gòn quá"... cho đến khi đủ 60 tỉnh và thành phố ( trừ Hải Phòng ) thì thôi đây Bên cạnh đó, khi đã có topic "Đơn giản chỉ là tâm sự thôi" và hiện tại đã lại mọc thêm topic "Chỉ là tâm sự thôi" thì tớ sẽ lập thêm topic "Chỉ tâm sự thôi", "Tâm sự thôi mà", "Tâm sự đơn giản thôi", "Đơn giản mà tâm sự"...
  8. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Vì hãy cười lên thay cho tiếng nấc
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đời khá dở nhưng ta cứ phải niềm nở
    Cứ cười trong nước mắt đi bạn
    Rồi sẽ đến ngày bạn sẽ nở nụ cười thật sự, cười trong hạnh phúc
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sao mình sợ nhất cái cảm giác không muốn cuời, buồn kinh khủng chỉ muốn khóc mà cứ phải cuời???.
    Mình không thể làm được, vậy mà có lúc đã phải như thế, ngắn thôi, vài tiếng thôi, nhưng đau, đau kinh dị lắm....
    Cái cảm giác, nó cứ nghèn nghẹn, buồn, đau, ức mà vẫn phải cuời, vẫn phải bình thường, vì nếu khóc, nếu buồn thì không ra gì. Cái kiểu gượng cuời, nhưng trong lòng khóc và đau lắm. Cảm giác đó đáng sợ kinh khủng.
    Quen với cuời là đúng vui, khóc là buồn, không thể gượng được, nhìn lúc đó nó đẻu giả, ngượng ngùng lắm. Mong rằng sẽ không bị như thế nữa!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 16/04/2009

Chia sẻ trang này