1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng cố gượng cười càng rơi nhiều nước mắt........ cười .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trên cái ttvn này cứ lập topic buồn là mang tiếng spam à :(
    khi buồn người ta muốn viết nhiều hơn khi vui và nhiều hơn cả khi ko có chuyện j để làm ,rảnh rỗi đi spam .................
    mạc xác thích nói sao thi nói,chẳng thèm wuan tâm
    @ cảm ơn tất cả mọi người
    Nuốt nước mắt vào trong để bên ngoài có thể mỉm cười
    giả tạo giả tạo .....
    ...................
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi bạn ơi, ra trường, cơm áo gạo tiền mệt lắm. Nghĩ lại thời SV là đẹp nhất, nó ko cónhiềun nỗi lo lớn như bây giờ.
    Nhiều lúc ước gì mình có 1 cái nhà, thì mình đâu mệt thế này.
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Vẫn luôn cười dù trong lòng muốn hét lên thật to, muốn khóc kinh khủng.
    Oài, cười nhiều thành ra giờ chẳng biết khóc là j` nữa.
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thật sự tớ mệt lắm rồi ,chán rồi cậu à,chán lắm rồi đấy cậu hiểu không.Tớ chỉ muốn nói với cậu đừng làm phiền tớ nữa............nhưng tớ vẫn không nói được.
    Lại có người nói tớ:chị ấy lạnh lùng wua :)):))
    uhm tớ biết tớ lạnh lùng ,vô tâm ......... biết nhưng tớ ko sửa được nó là bản chất rồi cậu à
    Lại cậu bảo tớ dịu dàng :)) :)) thà cậu bảo tớ đi đánh nhau còn dễ với tớ hơn [​IMG]
    ảnh đẹp nhờ
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ảnh quá xấu!
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hồn: đi đâu cũng zô zuyên hết ráo hết trọi.... chậc..........
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hề hề đó là nghề của chàng mà chị:P...
    @chủ topic: bác càng gượng cười càng rơi nc mắt thì vứt cái nụ cười đó vào góc mà khóc...ko cười thì thôi đã cười thì phật sảng khoái thật xả láng...ko biết khóc thì trơ quá bác nhỉ nên khóc 1 tý cho bụi ở mắt nó trôi hết ra ngoài mai đi học đi làm kòn xem mấy e chân dài chứ...
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, anh em nhà này hết đường cứu chữa........ vào đây mà tiêm nhiễm cho trẻ em thế à? Không thấy chủ topit mới ngồi mà chưa bít bò sao? Zìa nhà mau. Chăm 3 đứa Bông, Sit, Hồn mệt quá cơ............
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hị hị bác nói thế nào chứ trẻ kon mà hok bít iu á...e là e yêu mối tình đầu của e lắm nhá...cái lúc mẹ em sinh em ý thì bên cạnh cũng có 1 cô nữa sinh 1 bé gái xing lắm chân dài tới háng mắt nâu mi cong môi chúm chím hồng tóc nhuộm 2light phê đừng hỏi...ấy thế mà chỉ vì e sinh sau nó 1 s mà nó ko chịu gọi e bằng a thế là e cho nó về với mẹ nó rồi...
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bó gối..................

Chia sẻ trang này