1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng cố gượng cười càng rơi nhiều nước mắt........ cười .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mình còn chẳng muốn gượng dậy nữa
    cứ kệ như thế này
    đến đâu thì đến
    .............
    cũng sợ gượng dậy rồi lại đau thêm
    nên chẳng gượng nữa
    cứ nằm yên thế này
    cho nỗi đau giày xéo mình lại hay
    ............
    Kệ
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn nói muốn kể cho cậu nghe nhiều chuyện lắm .... nhưng giờ thì ...
    Vẫn cứ phải cuời mặc dù đâu có thấy vui..........
    để cái blast tuyệt vọng một cái là ăn mắng xơi xơi... ko nên suy nghĩ ,ko nên áp đặt này nọ...lúc nào cũng phải tạo cho mình cảm giác vui vẻ,hưng phấn...nghĩ tiêu cực........ bláh blah.....
    TRời có phải ai cũng làm được đâu...lại bị triết lí giáo huấn một thôi một hồi
    "Cuộc sống có lúc dòng sông có khúc ta chia tay sẽ đẹp hơn ...miễn cường chỉ thêm đau:))"
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    L ngốc ơi em vẫn bận tâm mấy chuyện lần trước đó à? Hic, cậu ấy với em chỉ là bạn bè thôi mà, nghĩ ngợi nhìu làm chi. Tụi mình đăng ký hẹn hò đi Cho em lên lịch đấy Ke ke ke.
    Hôm trước anh cũng quỳ trước cửa nhà thờ lớn, trong đầu vẫn lẩm nhẩm bài hát này. Haizzz
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    gần 2 tuần rồi mình ko còn biết cười cũng chẳng biết khóc........
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ gượng làm j`...bùn thì khóc mà vui thì cười...kiếm ai đó để chém gió cho bay quần áo nó ra là cười bể bụng luôn...
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    @ anh trung : ý kiến hay đấy...hì bài hát này rất hợp với em keeeeeeeeeeeeeeeeeeê cảm ơn anh :))
    @nhatruclan...gần 2 tuần ko biết cưòi biết khóc:( bùn j mà dữ dội vậy...
    @situ:Phải tìm người chém gió chứ ,chứ mà cứ như kiểu cuời ra nc mắt chẳng mấy khi stress:(
    nhào zô gió chém nào
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhưng chém j` bi h ợ...mà e nghi ngờ bác lắm...cai tên dối trá to thế kia có khi ý bác lại là càng cố gượng khóc thì cười càng to...
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    phải nói là càng cố khóc thì cười gượng càng to chứ
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    @nhatruclan: nói chí phải keeeeeeeeeê.
    mà sĩ tu ,chém gió chứ còn chém j,ra ngoài với lấy ít gió vào chém mái thoải :D......... Mà khéo phải thay tên đổi họ thôi DỐI TRÁ hjc nói chẳng ai tin,thật hay giả giống tuốt tuột :))
  10. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy.Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc.Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng.Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng.
    Cứ làm những gì mình cho là đúng, đừng bao giờ lừa dối bản thân mình. Thà khóc để rồi có ngày cười rạng rỡ còn hơn cười mà khóc trong tim.

Chia sẻ trang này