1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÀNG KHÓ HIỂU CÀNG THẤY THÍCH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    CÀNG KHÓ HIỂU CÀNG THẤY THÍCH

    anh ấy:
    Khi gặp: -Thường khen mình xinh, vui nhộn, thông minh...
    - khen mình hát hay. Thích hát cho mình nghe.
    - thích ngồi gần mình
    - Thích trò chuyện và khi buồn hay tâm sự với mình
    - Chia xẻ với mình về kế hoạch làm ăn trong tương lai của anh ý.
    Nhưng
    Khi xa: - Anh ý chẳng bao giờ nhắn tin qua lại như những người khác
    - Rất ít khi anh rủ mình đi chơi, cùng lắm 1lần/1 tuần (mặc dù
    anh rất hay đi chơi thường xuyên với nhóm bạn trai của anh.)
    - thỉnh thoảng chát nói là lâu ko gặp nhớ phết nhỉ. (chỉ nói thế
    thôi còn không bao giờ nói thêm gì khác cả).
    Hôm nay là gần 10 ngày rồi không thấy anh ý gọi điện, chat hay hỏi han gì mình.
    Vốn dĩ là loại "cọc" ko biết đi tìm "trâu" nên mình chỉ biết ngồi và chờ đợi. Nhưng cái kiểu bị phụ thuộc thế này khó chịu lắm. Mấy hôm nay mình gặp một số chuyện buồn, bỗng dưng nhớ nhớ anh ý. Cảm thấy rất cần một chỗ dựa về tinh thần, một người để an ủi, nhưng anh ý thì vẫn chả biết đâu.
    Làm thế nào bây giờ ?
    Mình muốn gọi điện hoặc nhắn tin, nhưng chả có cớ gì hợp lý và có duyên. Từ trước đến giờ toàn anh ý gọi cho minh trước mà.
    Theo mọi người anh ý có tình cảm với mình như thế nào?
    Mình có nên gọi cho anh ý không ?
    Nếu gọi thì nghĩ ra cớ gì bây giờ, và nói làm sao ?
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh khi... đi hát karaoke ôm cũng hay khen mấy em "gái" ngồi bên cạnh xinh, chân dài đến nách (lông nách dài đến chân)... đôi khi cũng khen iem thông minh khi em ấy biết đánh tráo ly cho mình để mình khỏi say khi đang tiếp khác, khen em cá tính khi anh bạn anh ngồi cạnh thò tay sang "kiểm ké hàng"... Những lúc buồn, trò chuyện tâm sự chuyện công chuyện việc với mấy em ấy vừa giải toả phần nào, vừa an toàn vì... các em biết đek gì mà tham gia hay phá đám.
    Nhưng:
    Sau khi hát xong, uống xong...thanh toán xong và bo xong, anh phủi đít đi thẳng....chả bao giờ quay lại...(lần sau phải chọn em khác xinh hơn).. nếu em ấy biết số mình (kiểu để máy trên bàn bị em ấy nháy vào máy em lấy số) có í ới nhắn tin gọi điện, anh cũng hay bảo ... ờ, lâu không gặp, cũng nhớ phết nhỉ....(chỉ nói thế thôi còn không bao giờ nói thêm gì khác cả).
    Nói tóm lại, nếu chỉ đơn thuần như những gì em đã kể....thì về bản chất có thể khác nhau, nhưng về hiện tượng... cũng đâu có khác gì anh đi Karaoke ôm đâu...
    Có một câu, câu này anh đang để làm status YM: "Love is the sharing and giving of two hearts together..." Đừng bao giờ quan niệm một cách mặc định ngớ ngẩn về chuyện trâu hay cọc... đừng bao giờ tự biến mình thành kẻ há miệng chờ sung (thường chỉ có sung thối mới rụng, sung ngon người ta vặt hết rồi)....
    Còn bây giờ nên làm thế nào???
    Anh nghĩ, nếu như em nhìn nhận và suy nghĩ về những gì anh vừa viết... em sẽ tự đưa ra cho mình một giải pháp phù hợp cho "tình thế" của em.... em nhé....
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> Tím tím: em ko nhớ là đọc đc câu này ở đâu hay xem ở phim Lào Lữa, cơ mà em cũng hay để làm Status of em Nắm!
    >>>Đỏ đỏ: Ghi nhận! Đời còn dài, rai còn nhiều. Việc gì phải ngồi chờ nhỉ? Kết nhất câu" thường chỉ có sung thối mới rụng thôi, sung ngon người ta vặt hết rồi". Chứng tỏ mình đi. Ngai ngần gì nhỉ? Người ta khen chỉ là khen, thấy hay thì khen>>> Thật lòng . Còn có khi khen vì người ta muốn nịnh bạn thôi>>> Giả dối!. Những gì bạn nói chưa đủ để show nó là một tình yêu. Với lại nhé, mình mà là bạn là luôn rồi. Đi cưa gái mà thiếu nhiệt tình là kí một phát luôn: " Không Duyệt!"
    Còn nếu bạn muốn tâm sự với anh ta thì ok thôi, bạn bè tâm sự cũng đc. Cơ bản là cảm thấy ai hiểu mình, mình tin ai ...để mà " Rãi" bầy tâm sự
    Chúc vui vẻ và sáng suốt!
    Cheers
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái avata của ông nè trông đểu đểu mà nói hay phết nhể
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đâu, avatar ổn phết đấy chứ, đểu j Được cái viết bài ổn, phân tích rất khoa học, dù rằng là bài viết đó chỉ cần tóm lại một câu là đủ ý, nhưng viết kiểu từ một câu ra đc một bài thế mới giỏi. Em chủ cứ đọc đó mà suy nghĩ nha, rất có lí đó! Zai mà đã ham thì nó cưa tới bến chứ chẳng lơ là thế đâu em ạ
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    bí ẩn tạo nên sự quyến rũ của đàn ông
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Oài ,con trai nó mà thích thì nó nhảy sồn sồn lên ấy chứ . Em nghĩ chị chỉ đứng trong hàng ngũ dự phòng của nó ,khi nào nó rảnh thì nó gọi đến chị thôi
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói cũng thấy thật đúng.
    Nếu con trai mà thích thì nó đã xồn xồn lên rồi nhỉ, ai lại thờ ơ thế.
    Nhưng
    Mình ko phải là loại con gái để chơi đùa, thật đấy.
    Và anh ý cũng biết rất rõ về mình và gia đình mình.
    Biết mọi người xung quanh tôn trọng mình thế nào.
    Có những chuyện anh ý chỉ nói với mỗi một mình mình thôi.
    Và mình cũng ko ngôc nghêch như mấy cô ở quán karaok ôm đến nỗi ko hiểu gì về chuyện làm ăn...
    Tự nhiên mình thấy tức tức
    Có lẽ mình cũng nên "nghỉ" cho nhanh nhỉ !

  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    thế còn chờ gì nữa ..thêm 1 vài bài khuyên nữa cam đoan chủ topic này sẽ rối hơn là trước khi nghe tư vấn ..
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cô này về với lớp dạy hôn hít đi nhá...đã vồ thêm được đứa học trò dại nào để cày học phí chưa???
    Mà Pic của em ở Forum trông dữ dằn quá....thế mà vẫn hướng dẫn "thực hành" được cơ à... Anh mà thấy thế, cứ là chạy rơi cả dép ấy chứ... đek dám thực hành với cô giáo đâu..

Chia sẻ trang này