1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÀNG KHÓ HIỂU CÀNG THẤY THÍCH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 24/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú quá khen....nói hay nhưng mà ... đểu đấy
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Mimi, thật em... anh hơi bị yêu mèo... hồi bé suốt ngày buộc ống bơ vào đuôi, bắt mèo kéo xe
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em Phương nói thế là không ổn rồi, hàng ngũ "dự phòng" thì chắc là không phải... nhưng.. đàn ông năm thê bẩy thiếp là thường...quan trọng là tình cảm và cách thể hiện tình cảm của chú kia anh e là chuồi quá....chưa đủ độ "chín"...
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Phần vàng vàng... đấy nhé, mới chỉ do em "thấy tức tức" nên mới có phần vàng... Em cần cân nhắc thêm một chút đi, thấy nên "nghỉ" như thế nào...
    - Hai tay nắm lấy hai tay, mắt nhìn vào mắt... nhỏ nhẹ... anh ạ...em nghĩ từ trước đến giờ mình rất tốt với nhau, tình cảm của anh thế nào em biết (như ****), tình cảm của em dành cho anh thế nào, chắc anh cũng biết (chắc nó không biết đâu ), nhưng... có lẽ... mình nên giữ gìn và trân trọng những tình cảm của mình như hiện nay, em nghĩ mọi thứ sẽ đẹp hơn... anh nhỉ? (Tình chỉ đẹp mỗi khi còn dang dở..., nho trên cây còn xanh ngon hơn nho Mỹ bán ngoài chợ 60nghìn một cân)
    - Em thật anh, em thấy tình cảm của mình rồi cũng đi đến nơi rất xa mà thôi... thôi thì, để bảo toàn lực lượng... sugar you, you go... sugar me, me go...
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    hì hì.
    Ơ , hay , hay đấy.
    Em mà là bác thì chắc chả phải thắc mắc chi nhiều nhỉ.
    Nhưng ở đời thì, đàn ông thấy đàn bà khó hiểu. Còn đàn bà thì thấy đàn ông khó hiểu. Chính vì thế họ luôn phải tìm hiểu về nhau.
    Em cam đoan trong cuộc đời bác chắc chắn phải vài lần khổ vì tình.
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thực ra anh thấy đàn ông hay phụ nữ (anh không thích dùng từ đàn bà) đều không có gì là khó hiểu cả, thực ra cứ thích tỏ ra khó hiểu với nhau thôi, Kích (làm cho người ta) thích ... khám (và) phá lẫn nhau. Nhưng trong vụ việc cụ thể của em... thú thật, kể cả chỉ là bồ của nhau, anh cũng không cư xử với em như thế không tin em cứ thử xem, anh nói thật đấy
    Còn khổ vì tình... nó cũng là cái lẽ thường thôi mà.... nhưng anh thường nuốt nước mắt vào trong, biến đau thương thành hành động cách mạng....để chuyển bại thành thắng...chứ không khóc mếu như nhi nữ thường tình...em nhỉ
  7. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với anh Minh đỉa. Khó hiểu thì thik đến lúc hiểu rồi vỡ mộng cái đoàng. Đúng là đời còn lắm người viển vông.
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng có những người đơn giản và vô tư, thật thà nhưng mình vẫn thấy khó hiểu như thế mới hấp dẫn .
    Cũng có người khó hiểu chỉ vì cố tình tạo ra, hoặc muốn che đậy những điều không tự tin về bản thân. Nhưng người như thế phát hiện mới thấy thất vọng. Con gái hay con trai cũng thế cả nhỉ.
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> Vì để thu hút học viên nên em phải để cái Pic í chứ. Dạy kiss thì phải có cái gì nó liên quan chứ. Một loại hình tiếp thị thôi mà anh! Mà anh ko cần khéo léo lùa em sang bên lớp dạy hôn, để anh 1 mình bên này làm càn nhé. Là con gái đứng trong trời đất, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, sao mà anh cứ thích lùa thế nhở?
    >>> chủ topic: đọc bài đầu tiên bạn post là biết bạn ko thuộc dạng Love for fun rồi. Nhưng mà như mình nói í mà, thiếu nhiệt tình thì " Không Duyệt"!
  10. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Con hổng có mún chui dzô đây đá đểu đâu, nhưng mà nhìn cặp mắt chú thấy nó cứ gian gian xạo xạo thế nào ý. Cũng hên là chú nuốt nước mắt vào trong, chứ nếu chú mà khóc ròng cho nó chảy ra ngoài thì con tin chắc là khó coi lắm ạ.
    @sis Cocolee (tại thấy nick của sis giống giống tên của Lý Văn nên vào): Theo em thì anh ý không có ý xem sis như là một ng đặc biệt nào đâu. Mà thú thật, hắn ta hành động còn kém xa thằng bạn thân của em. Em mà buồn một phát là call nó, sau đó thì cá viên chiên, cút chiên bơ, kem, gỏi bò ... cứ gọi là ... no quên buồn (buồn đúng chuyện nhá, buồn nhảm là nó đòi tiền lại đến phát ghét).

Chia sẻ trang này