1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÀNG KHÓ HIỂU CÀNG THẤY THÍCH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ thấy thú vị khi tán ai đấy , đầu tiên làm đc người ta tức , tức anh ách , thành công đc 1/3. Chỉ khác cậu ấy là kiệm lời khen ( có nhưng ít ) và ít khi tâm sự
    Chỉ ở sàn , chứ ở ngoài đời chỉ có những thằng cu mới lớn tán gái mới nhẩy sồn sồn
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là phản ứng trẻ con.
    Thứ hai là em này hơi bị quá kiêu. Em kiêu một chút để còn giữ cái duyên, em kiêu quá thì cuối cùng chiến trg của em đường ai nấy đi, mặc dù em thích thằng cha bỏ mie (và có thể cha kia cũng thích em, đấy là theo lời em nói nhé).
    Trai kiêu gặp gái kiêu, thử hỏi sao ko khó hiểu
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tự kiểm chứng lại xem em có xinh, vui nhộn, thông minh, hát hay không? Nếu đúng em nên chủ động gọi điện, không thì thôi.
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Em cảm ơn tất cả các bác.
    Nhưng nói chung là... đau đầu quá thì thôi các bác nhỉ.
    Em thì tự thấy mình cũng bình thường thôi.
    Với lại cuộc sống còn có bao nhiêu điều phải quan tâm lo lắng nữa chứ.
    Thôi chúng ta dừng topic nay ở đây nhé.
    Em cho anh ý địa chỉ của trang ttvnol rồi.
    Anh ý thì lúc nào cũng bận bịu công việc nhưng lỡ mà hôm nào
    anh ý đọc được cái topic này thì em có mà chui xuống đất luôn ý.

  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vô phúc cho đứa nào, cầm nhầm con EVN của a.Minh, dzồi hí hửng nháy về máy mình lấy số thì chỉ có nước đâm đầu vào tường cho đỡ tức ... vì máy ý... giấu số ạ ! Mà buồn 1 nỗi, các Em ý toàn vớ con EVN nháy mới đau chứ. Cũng dễ hiểu thôi, vì con ý bác hay quăng quật bên ngoài, con SL45 thì chả bao giờ cho ai đụng đến, con O2 thì dắt bên đít suốt ngày, có lấy được thì cũng chả có Pass để mà mở
    , thành ra còn mỗi con ý... Hehhêê, hài vãi ra...
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có ai tự thấy mình Xinh xinh, vui nhộn, thông minh, hát hay bao fgiờ không nhờ?? Nếu thế thì phải tóm lại 1 câu:" Kiểm chứng lại xem mình có thừa tự tin và thừa thời gian mà kiểm chứng hay không??"
  9. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    thế là thế Lào???
    nói như chị thì vụ của em nó thành rì??
    chán quá đi mất. Lơ là hay tới bến còn phụ thuộc vào bản chất tính cách của ng cầm cưa chứ.
    Cũng có ng mạnh mẽ, dứt khoát, cũng có người ngại ngùng ...etc... ( em chị thì ở cái khoản ko có kinh nghiệm, ngại deck gì)
  10. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    thế thì những thằng như Pu ế ng iu hết cả.
    Chán nhỉ.... đời chẳng biết đâu mà lần.

Chia sẻ trang này