1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng lớn ta càng thấy ta vô cảm trước nhiều thứ!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thangbe84, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbe84

    thangbe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn ta càng thấy ta vô cảm trước nhiều thứ!

    Không hiểu sao ma con người lai co nhiều thay đổi lạ thường. Mới cách đây có mấy tháng thôi, tui vẫn còn là người đầy cảm xúc, nhưng bây giờ tui lại cảm thấy mình vô cảm trước nhiều thứ, nói chung la đứng trước những cái gì truớc kia tui có cảm giác mạnh thì bây giờ xem như không một cảm xúc. Sao lạ vậy nhỉ? Bạn có bị như tui không? Hãy nói ch tui biết với!!!!
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nói vô cảm uh?Thực ra ko phải là như vậy.Tự dưng nhớ lại hồi lớp 12,ngồi trong lớp viết thư với VA và Minh.Lần đó có chuyện,mình bảo tui nó chắc tao vô cảm rồi mày ah."Hâm à" đó là câu trả lời nhận được.
    Giờ lại nói chuyện vô cảm,có thể 1 ngày hoặc 1 thời gian,tự dưng bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa,và mình nhìn nhận mọi thứ theo cái cách mà ko phải trước đây mình đã từng làmVà ko mảy may trước bất cứ việc gì? Cảm xúc nó là thế nhưng tớ nghĩ nếu nói là "vô cảm" thì hơi nặng đấy.Tạm thời là thế!
    Mà nghe câu" bạn có bị như tui ko" giống quảng cáo nào ý nhờ.
  3. thangbe84

    thangbe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn Tiêu Muội phát hiện ra "sự cố" quảng cáo tui mới nhích mép cười một tí, đây chắc là cung có cảm giác vui chút xíu , merci ! UH, nói vô cảm thì hơi bị nặng, chắc đây cũng là tâm lí bình thường mà ai cung "Bị" cả haaaaaa. Nhưng nó chẳng có "chu kì" rõ ràng nên chẳng biết khi nao mới "hết" đây!
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hết hay ko thì tự bản thân mình biết,dù rằng thời gian đó qua đi thật nặng nề và ko thể làm cái gì tốt hơn cả.Mà ấy này,tớ đang nói nghiêm túc chứ ko phải đùa.Cái câu kia là tớ thấy quen quen,chứ cũng chả nhớ nó ở đâu,ko phải vin vào cái đó để ấy nói thêm vào.Ấy đi đúng chủ đề của ấy đi,tớ đang ủng hộ nhưng cách mà ấy post tiếp theo thì đúng là...............
    Đi tiếp theo chủ đề nhá," vô cảm" 2 từ này nói ít nhất cũng phải 2 lần trở lên đối với tớ.Nhưng chỉ là 1 chốc,1 lát khi bản thân mình cảm thấy mọi thứ thật là vô vị,nhạt nhẽo...........mình chả cần và ===>bất cần! Mọi thứ chỉ để là quan tâm,để chú ý,làm thế sẽ được gì và nhận lại được gì?Chẳng là gì hết,mọi chuyện rồi sẽ qua,sống phải biết chấp nhận,mặc dù mình đôi khi than vãn,nhưng mình có quyền mà.Vì thế tất cả những điều mà mình cảm nhận được chỉ nên gói gọn trong 2 từ" cảm xúc" mà thôi,chứ chả phải là vô cảm hay bất cứ cái gì khác.
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cứ có vài buổi như buổi tối hôm nay thì bảo đảm 100% cuộc đời còn lại không bao giờ có cảm xúc giề cả. Mệt,hehe...
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang nói đến cái gần giống như vô cảm, vì có nói đến nghĩa là không vô cảm rồi. Vô cảm là một cái bệnh và nó có thể khiến người ta từ bỏ cuộc sống đấy.
  7. thangbe84

    thangbe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Qua một đêm trằn trọc không ngủ được, mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình nghĩ rằng chứng "vô cảm" này của mình là do những thói quen trước kia của mình bị mất đi rất nhiều, thay vào đó là những thay đổi quá nhiều quanh mình khiến cho mình cảm thấy "sốc nặng" và "thơ ơ" với tất cả mọi thứ!
    Nếu bây giờ có một "ai đó" giúp mình tìm lại chính con người của mình , tìm lại những cảm giác yêu cuộc sống, thì mình nghĩ chắc la mình sẽ mang ơn người đó biết bao và mình chắc chắn sẽ yêu luôn, chẳng con chần chờ gì nữa!
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nè "thangbe" 84, tớ thấy bạn viết bài này như để tìm người yêu ấy nhỉ. Nếu bạn là 1 người vô cảm thật , thờ ơ với mọi thứ thì mọi người sẽ gọi bạn là fớt đời đó, như vậy rất thu hút con gái. Tuyệt ! Nhưng nếu bạn fớt đời như thế vẫn chưa đủ để có sức hút mãnh liệt nhất đâu. Nếu bạn có thêm được sự lạnh lùng cần thiết, 1 ánh mắt u buồn nhưng lại có nụ cười quyến rũ thì bất cứ đứa nào cũng đổ bạn thẳng cánh đấy. Nhưng tính cách đấy , đôi mắt đấy, nụ cười đấy fải do trời fú cơ, đừng cố mà tập theo nhé .
    Còn nói về vấn đề vô cảm thì chắc ai cũng có thời gian như thế, chủ yếu nó tồn tại nhanh hay lâu mà thôi. Xin lỗi, đang muốn viết tiếp nhưng có việc đột xuất fải đi rồi , chán thật ! Cũng đang vô cảm đây.
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chẹp, thấy ko có cảm xúc thì đặt tên như em nè : Kocamxuc hay là nofeeling hay là noemotion hay cái gì đấy đại loại như thế .
    Tình yêu chỉ đến thế mà thôi , bbb em , tiền quan trọng hơn nhiều chứ
  10. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Vô cảm đối với tôi là một cảm xúc đôi khi bắt gặp trong cuộc đời. Không biết định nghĩa nó là vô cảm có đúng không, nhưng theo tôi đó chỉ là sự "nghỉ ngơi" tạm thời của con tim và trí óc sau những biến động của cuộc sống, để rồi lại trở lại như cũ. Con người không được phép dừng bước bởi cuộc sống không chờ đợi ai. Đôi lúc, tôi cần sự vô cảm để tự trấn tĩnh mình, nhìn lại những gì đã qua, để nhìn cuộc sống với một cách nhìn lạnh lùng và cứng rắn hơn, để được thấy rằng "mọi thứ cũng bình thường thôi, không đến mức như mình tưởng" (tôi vốn là người đa cảm mà). Trong tình yêu cũng thế, khi con tim đóng băng vì cái lạnh lẽo của tâm hồn khi một tình yêu vừa mới đi qua, tôi cảm thấy vô cảm trước những người con gái khác, những người mà trong cuộc sống những nét duyên dáng dễ thương của họ rất dễ làm tôi cảm thấy rung động. Lúc đó, họ đối với tôi thật sự vô nghĩa. Nhưng một thời gian sau, tôi lại thấy họ đáng yêu như thường. Đó là khi tôi đã trở lại là tôi, lại tiếp tục bắt nhịp với cuộc sống, hoà vào cái muôn màu muôn vẻ của nó. Khi gặp sự vô cảm, hãy tìm đến thiên nhiên, tìm đến âm nhạc, tìm dến người bạn thân thiết nhất, thậm chí là người con gái mình có cảm tình nhất, đừng tạo cho mình một sự giả tạo trong cảm xúc làm gì, để tìm sự thanh thản, yên bình. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, cảm xúc con người cũng là nhất thời mà thôi.

Chia sẻ trang này