1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng lớn ta càng thấy ta vô cảm trước nhiều thứ!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thangbe84, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ước gì bi giờ nhìn thấy đồ ăn --> vô cảm !!!!!
  2. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Không nên vô cảm trước... đồ ăn!
    Quan trọng lắm đấy
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    có thể vô cảm trước đồ ăn được chứ... vô cảm trước cơm, trước thịt, trước..... nhưng không vô cảm trước sữa Ông thọ.. ho ho...nói chung là đừng vô cảm trước đồ uống là được.. !
  4. thangbe84

    thangbe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nè "thangbe" 84, tớ thấy bạn viết bài này như để tìm người yêu ấy nhỉ. Nếu bạn là 1 người vô cảm thật , thờ ơ với mọi thứ thì mọi người sẽ gọi bạn là fớt đời đó, như vậy rất thu hút con gái. Tuyệt ! Nhưng nếu bạn fớt đời như thế vẫn chưa đủ để có sức hút mãnh liệt nhất đâu. Nếu bạn có thêm được sự lạnh lùng cần thiết, 1 ánh mắt u buồn nhưng lại có nụ cười quyến rũ thì bất cứ đứa nào cũng đổ bạn thẳng cánh đấy. Nhưng tính cách đấy , đôi mắt đấy, nụ cười đấy fải do trời fú cơ, đừng cố mà tập theo nhé .
    Còn nói về vấn đề vô cảm thì chắc ai cũng có thời gian như thế, chủ yếu nó tồn tại nhanh hay lâu mà thôi. Xin lỗi, đang muốn viết tiếp nhưng có việc đột xuất fải đi rồi , chán thật ! Cũng đang vô cảm đây.
    Ban chỉ biết đánh giá con người ta qua một bài viết thôi sao, đọc bài của bạn mà tui thấy tức cười quá đi mất. Nuế mà người yêu nhau qua toptic này được thì tui đã có khối người yêu rồi. Chắc bạn cung bị bệnh giông tui nên lẩn thẫn mất rồi, chắc tại xem phim Hàn Quốc nhiều quá chứ gi? Một lời khuyên la bạn đừng nên xem quá nhiều phim ma dễ bị sống "ảo", nên đọc sach nhiều thì tốt hơn.
  5. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy để ý hơn 1 chút, bớt thờ ơ 1 chút.......
    Bạnsẽ tự cảm thấy thú vị trong những cái tầm thường nhỏ nhặt nhất.
    Tớ cũng không biết tớ có phải là người nhiều tham vọng hay không, nhưng tớ luôn cố gắng sống với một mục đích duy nhất, thực hiên ước mơ mà tớ mang theo từ nhỏ. tớ sống đúng với bản thân mình, và thật may cuộc sống diễn ra như mình mong muốn.
    Đôi khi tớ cảm thấy yêu đời hơn chỉ vì một nụ cười của một cô gái dễ thương , hoặc đơn giản là ánh mắt vui vẻ của 1 đứa trẻ con (trong khu tớ rất nhiều trẻ con 3-4 tuổi), ......Và còn nhiều điều khác nữa.
    Hy vọng rằng ai hay cảm thấy "vô cảm" sẽ tận hưởng được những điều thú vị của cuộc sống. Còn nếu cố mà không được thì có dịp đi chơi với tớ, sẽ yêu dời ngay thôi. Ha..ha..ha....
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... Vô cảm hay là cố tình không muốn quan tâm ?! .....
    .... vô cảm là hết sạch cảm xúc ... nhưng con người ta vẫn yêu vẫn ghét... vẫn chê bai.. vẫn hờn giận ... thế sao gọi là vô cảm ?!....
    ... hay tại mình là hội 85 ... thiếu 1 tuổi để thành vô cảm?! ...
  7. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng.

Chia sẻ trang này