1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng ngày càng nhiều phụ nữ như thế này!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cha! da 15 nam troi qua roi. Vay ma cung co chuyen. Khong biet co phai la tinh cam chua. Nhung can xac dinh ly tri hon tinh cam. Điều này như sau:
    Dieu 1: Quyet tam dut bo, bang cach nghi ve nhung gi da dien ra trong 15 nam do.
    Dieu 2: Tim ra dieu ko hay cua nguoi do, dieu ko hay trong moi tinh sap dien ra nay, ma nghi rang dieu gi dung, dieu gi ko nen.Lai phai quyet tam
    Dieu 3: Lam mot cai gi do cho quen. Dieu gi dang khien minh phai can thiet, thi lam theo cai do. Hon la lam theo nhung gi ko dung. Biet ko dung van lam, nhu the la sai.
    Dieu 5: Xac dinh tinh cam, co the ko con nhieu voi chong thi cuu vot, chu dung tim mot moi tinh khac thay the. Boi no ko dam bao cho mot dieu gi ca. Di duong nhan nhui, co chỉ dẫn mà đi, sao tìm đwơng vòng, ko có lối thoát
    Goog luck!
  2. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị.
    Cứ làm theo lời trái tim mách bảo chị ạ. Chị hãy đến với người đàn ông đó. Người đàn ông như thế phụ nữ không yêu mới là lạ. Ga lăng này. Tâm lý này. Giàu có này. Chị haỹ vứt bỏ tất cả để đến với anh ấy. Hãy tận hưởng hạnh phúc. Chị là thiên thần đối với anh ấy. Chị có một hay hai con, nhưng với tình yêu lớn như vậy thì điều đó có ý nghĩ gì. Chị yên tâm đi, anh ấy sẽ chấp nhận hai con của chị. Chị chắc gần 40 tuổi, có thể có vài nếp nhăn trên mặt nhưng điều đó có hề gì. Tình yêu không quan trọng tuổi tác phải không. Còn với anh chồng của chị, do anh ta cứ nghĩ chị hạnh phúc rồi, chị bằng lòng với cuộc sống gia đình, bằng lòng với đồng lương anh ta đưa, chị bằng lòng với việc anh ta đem xe máy của chị đi sửa chữa, chị bằng lòng với cách dạy bảo con cái học hành, bằng lòng với việc anh ấy thay cái bóng đèn, chị bằng lòng với c anh ta đối xử với bên nội bên ngoại. Đấy, anh ta nghĩ rằng chị bằng lòng và hạnh phúc với những việc cỏn con của anh ta nên anh ta khôgn cần cố gắng nữa, không cần nhắn tin thật yêu thương với chị, không cần giúp đỡ chị dọn nhà...Vì chị bằng lòng và hạnh phúc rồi mà. Vậy đấy, anh ta nghĩ như vậy đấy. Cho nên chị hãy đến với tình yêu thực sự của mình đi. Đừng lăn tăn suy nghĩ gì cả. Em chúc chị hạnh phúc.
    Em chào chị ạ.
  3. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị.
    Cứ làm theo lời trái tim mách bảo chị ạ. Chị hãy đến với người đàn ông đó. Người đàn ông như thế phụ nữ không yêu mới là lạ. Ga lăng này. Tâm lý này. Giàu có này. Chị haỹ vứt bỏ tất cả để đến với anh ấy. Hãy tận hưởng hạnh phúc. Chị là thiên thần đối với anh ấy. Chị có một hay hai con, nhưng với tình yêu lớn như vậy thì điều đó có ý nghĩ gì. Chị yên tâm đi, anh ấy sẽ chấp nhận hai con của chị. Chị chắc gần 40 tuổi, có thể có vài nếp nhăn trên mặt nhưng điều đó có hề gì. Tình yêu không quan trọng tuổi tác phải không. Còn với anh chồng của chị, do anh ta cứ nghĩ chị hạnh phúc rồi, chị bằng lòng với cuộc sống gia đình, bằng lòng với đồng lương anh ta đưa, chị bằng lòng với việc anh ta đem xe máy của chị đi sửa chữa, chị bằng lòng với cách dạy bảo con cái học hành, bằng lòng với việc anh ấy thay cái bóng đèn, chị bằng lòng với c anh ta đối xử với bên nội bên ngoại. Đấy, anh ta nghĩ rằng chị bằng lòng và hạnh phúc với những việc cỏn con của anh ta nên anh ta khôgn cần cố gắng nữa, không cần nhắn tin thật yêu thương với chị, không cần giúp đỡ chị dọn nhà...Vì chị bằng lòng và hạnh phúc rồi mà. Vậy đấy, anh ta nghĩ như vậy đấy. Cho nên chị hãy đến với tình yêu thực sự của mình đi. Đừng lăn tăn suy nghĩ gì cả. Em chúc chị hạnh phúc.
    Em chào chị ạ.
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc chưa lấy vợ
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc chưa lấy vợ
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    "Những lời ngọt ngào thì dễ mua nhưng 1 người ngọt ngào thì khó tìm".
    Những lời yêu thương đường mật của người đàn ông kia có thể làm chị chao lòng bởi lâu quá rồi chị và chồng ko dành tặng cho nhau những ngọt ngào như thế. Đừng trách chồng mình. Hãy nhìn lại mình truớc chị ạ. Người ta thường nói: Muốn được người ta đối xử với mình như thế nào thì mình hãy làm như thế.
    Chị có dám chắc, khi chị từ bỏ mọi thứ đang có để đến 1 thứ tình cảm mà ko biết rằng sau này có còn được lãng mạn như hiện tai người đàn ông kia dành cho chị hay không hay đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi.
    Hãy tỉnh táo chị ạ. Đừng để mất những gì đang có rồi suốt đời ân hận!
    (Tất nhiên cũng ko phủ nhận, sức mạnh của những tin nhắn và lời yêu thương có sức mạnh khó cưỡng lại. Chính vì thế rất mong chị thật tỉnh táo và làm mới cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng.).
    Chị gửi cho anh nhà bài thơ này. Hy vọng là anh ấy hiểu.
    Người yêu nhé...
    Zdreamer
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    "Những lời ngọt ngào thì dễ mua nhưng 1 người ngọt ngào thì khó tìm".
    Những lời yêu thương đường mật của người đàn ông kia có thể làm chị chao lòng bởi lâu quá rồi chị và chồng ko dành tặng cho nhau những ngọt ngào như thế. Đừng trách chồng mình. Hãy nhìn lại mình truớc chị ạ. Người ta thường nói: Muốn được người ta đối xử với mình như thế nào thì mình hãy làm như thế.
    Chị có dám chắc, khi chị từ bỏ mọi thứ đang có để đến 1 thứ tình cảm mà ko biết rằng sau này có còn được lãng mạn như hiện tai người đàn ông kia dành cho chị hay không hay đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi.
    Hãy tỉnh táo chị ạ. Đừng để mất những gì đang có rồi suốt đời ân hận!
    (Tất nhiên cũng ko phủ nhận, sức mạnh của những tin nhắn và lời yêu thương có sức mạnh khó cưỡng lại. Chính vì thế rất mong chị thật tỉnh táo và làm mới cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng.).
    Chị gửi cho anh nhà bài thơ này. Hy vọng là anh ấy hiểu.
    Người yêu nhé...
    Zdreamer
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...

  8. yenson2000

    yenson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  9. yenson2000

    yenson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  10. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thấy yenson2000 nói có lý đấy. Em tuy... chưa có kinh nghiệm mấy nhưng em có thể hiểu phần nào cuộc sống của chị bây giờ. Cái gì nồng nhiệt quá rồi cũng đến lúc lặng đi. Cuộc sống của chị với chồng chị đang ở giai đoạn trầm xuống, còn với người đàn ông kia thì như cơn sóng mới trỗi dậy. Nó khiến mình lầm tưởng hạnh phúc thực sự đang ở ngoài kia chứ ko phải trong tay mình. Chị đã điều khiển đc lý trí của mình bấy lâu nay, thì hãy tìm các biện pháp để ngăn chặn sự thâu tóm của tình cảm nhất thời này như một số cách mà mọi người đã gợi ý. Lý trí chị đã sáng suốt bao lâu nay, hãy dũng cảm tiếp tục vượt qua cây cầu ghập ghềnh này.
    Chúc chị sớm trở lại được với hạnh phúc thực sự của mình

Chia sẻ trang này