1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng ngày càng nhiều phụ nữ như thế này!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thấy yenson2000 nói có lý đấy. Em tuy... chưa có kinh nghiệm mấy nhưng em có thể hiểu phần nào cuộc sống của chị bây giờ. Cái gì nồng nhiệt quá rồi cũng đến lúc lặng đi. Cuộc sống của chị với chồng chị đang ở giai đoạn trầm xuống, còn với người đàn ông kia thì như cơn sóng mới trỗi dậy. Nó khiến mình lầm tưởng hạnh phúc thực sự đang ở ngoài kia chứ ko phải trong tay mình. Chị đã điều khiển đc lý trí của mình bấy lâu nay, thì hãy tìm các biện pháp để ngăn chặn sự thâu tóm của tình cảm nhất thời này như một số cách mà mọi người đã gợi ý. Lý trí chị đã sáng suốt bao lâu nay, hãy dũng cảm tiếp tục vượt qua cây cầu ghập ghềnh này.
    Chúc chị sớm trở lại được với hạnh phúc thực sự của mình
  2. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, bọn tôi còn trẻ nên không rõ thế nào.
    Chưa kịp xem hết các ý kiến của mọi người, nhưng tôi chỉ xin nói thế này:
    1. Xin khẳng định ngay là chị không nên tiếp tục như vậy một giờ nào nữa. Đây là việc cần rút kinh nghiệm. Chắc là chị sẽ thoát ra được, vì thế, chị cần phải rút kinh nghiệm ngay về sự việc này từ bây giờ, việc chị đã cho anh ta có cơ hội tiếp cận hơn... Tôi thực sự thấy cảm phục vì lý trí của chị còn rất mạnh. Trong bài viết trên chị cũng thể hiện quyết tâm rất rõ rồi đấy. Tôi cũng có biết vài trường hợp bạn bè mình nhưng không có ai mạnh hơn chị trong những việc như này được. Cũng có thể do bọn tôi còn trẻ hơn chăng!?
    2. Chắc đến giờ chị khoảng gần 40 tuổi rồi, chị đã có rất nhiều và thừa hiểu phải trả giá thế nào để mỗi người đạt được những gì như chị đang có. Vậy liệu những tin nhắn, hay những sự quan tâm, những cử chỉ thân mật trong vòng 1 vài tháng vậy có đáng để đánh đổi lấy tất cả những gì chị đang có từ gia đình của chị không? Tôi cũng xin nói luôn: là đàn ông, tôi thừa hiểu tâm lý thích chinh phục, ham của lạ,... hay nói chung là lăng nhăng, như cái anh đang ve vãn chị kia. Họ, khi đã thành đạt lại càng ham muốn đạt được nhiều thứ hơn nữa (cho dù phải cướp của kẻ khác), mà suy cho cùng họ có mất gì đâu! Có anh bạn nói với tôi là trong hội DN trẻ của anh ta ở tp H.., có đến 99% các anh giám đốc đều có bồ bịch. Chị chưa kể rõ là anh kia hoàn cảnh gia đình hiện nay ra sao nhưng theo tôi, dù có thế nào đi chăng nữa thì chị cũng không nên liên lạc gì với anh ta nữa. Chắc không nói ra chị cũng biết "bài" của họ rồi, nào là "quan tâm", nào là "giả vờ đau khổ", v.v... Thực tâm, tôi cũng cùng giới nhưng tôi khinh những tay như vậy. Họ có bao giờ nghĩ rằng khi họ bị cắm sừng thì sẽ thế nào không nhỉ? Đó rõ rằng cũng là một dạng quấy rối nhưng tinh vi, bài bản hơn mà thôi.
    3. Giải pháp à, cái này thì hơi khó vì tôi không có kno lắm. Theo tôi thì có thể chị làm như vô tình để chồng chị đọc được 1 tin nhắn nào đó. Rồi theo dõi xem anh phản ứng ra sao! Cách này hơi mạo hiểm! Nhưng kèm với nó là phải có 1 kế hoạch đi chơi xa đến 1 nơi vắng vẻ nào đó mà chỉ có 2 vợ chồng. Như vậy là để chồng biết mình vẫn có người quan tâm. Với tâm lý chung, chẳng ông chồng nào thờ ơ với chuyện đó. Vì thế, nếu được đi xa, tách hẳn công việc trong khoảng 2tuần sẽ là thời gian cần thiết để chị khẳng định quyết tâm và anh nhà cũng không có lý do để nghi ngờ gì thêm.. Anh nhà mà biết chuyện, hay không biết gì thì quả thật cũng đều không hay, nhưng quan trọng là đừng để anh ấy biết nhiều.
    4. Không rõ số ĐTDĐ của chị có thể bỏ hẳn đi được không, nhưng theo tôi, ít nhất chị cũng không nên dùng nữa, ít ra là trong vòng 1 tháng (bây giờ có DV cuộc gọi nhỡ nên ko ngại mất liên lạc). Việc thay số ĐT rồi báo cho người thân và đồng nghiệp chắc cũng chả khó khăn gì. Rồi chị sẽ thấy, nếu chị vượt qua được thì anh kia chỉ đáng là một trò cười: Nếu anh ta gọi, chị bị mũi nói là tôi không phải là chủ cũ mà mới mua số này, hoặc nếu anh ta nhắn tin, chị đóng giả làm đàn ông trả lời là nhầm xem sao? Tính tôi hay đùa nên đưa chuyện kiểu trẻ con vậy đấy, chị thông cảm! Còn nếu nghiêm túc hơn thì chị đóng vai anh nhà trả lời tin nhắn xem sao, hehe, hiệu quả tức thì đấy! Thử nghĩ xem, nếu anh kia đứng đắn thì đâu lại đi tán tỉnh người đã có gia đình như vậy, anh ta thừa hiểu là chị đang phải đau khổ, phải suy nghĩ rất nhiều chứ!? Anh ta ích kỷ đến mức có cần biết tâm tư của chị ra sao đâu, vì thế, mối quan hệ này không có lý do để tồn tại và anh ta cũng không thể, không xứng đáng làm bạn, làm anh trai, hay bất kỳ thứ gì quanh chị.
    5. Nếu chị thấy gia đình hiện nay không còn lý do để tồn tại nữa thì ly dị và đi theo anh kia. Như thế chắc sẽ vui vẻ, ít ra là được vài tháng đấy....
    6. Tôi không thích tư vấn kiểu này vì thực sự tôi không biết liệu chính mình sau này có gặp phải cảnh tương tự không nữa.. Hai là không rõ liệu những gì mình nói ra có hợp với người nghe hay không. Ba là trên internet này còn có nhiều điều không đáng tin bằng ngoài đời thực... Nhưng dù sao cũng viết ra rồi. Mong là chị có thể vượt qua được và lên đây báo tin với bọn tôi.
  3. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, bọn tôi còn trẻ nên không rõ thế nào.
    Chưa kịp xem hết các ý kiến của mọi người, nhưng tôi chỉ xin nói thế này:
    1. Xin khẳng định ngay là chị không nên tiếp tục như vậy một giờ nào nữa. Đây là việc cần rút kinh nghiệm. Chắc là chị sẽ thoát ra được, vì thế, chị cần phải rút kinh nghiệm ngay về sự việc này từ bây giờ, việc chị đã cho anh ta có cơ hội tiếp cận hơn... Tôi thực sự thấy cảm phục vì lý trí của chị còn rất mạnh. Trong bài viết trên chị cũng thể hiện quyết tâm rất rõ rồi đấy. Tôi cũng có biết vài trường hợp bạn bè mình nhưng không có ai mạnh hơn chị trong những việc như này được. Cũng có thể do bọn tôi còn trẻ hơn chăng!?
    2. Chắc đến giờ chị khoảng gần 40 tuổi rồi, chị đã có rất nhiều và thừa hiểu phải trả giá thế nào để mỗi người đạt được những gì như chị đang có. Vậy liệu những tin nhắn, hay những sự quan tâm, những cử chỉ thân mật trong vòng 1 vài tháng vậy có đáng để đánh đổi lấy tất cả những gì chị đang có từ gia đình của chị không? Tôi cũng xin nói luôn: là đàn ông, tôi thừa hiểu tâm lý thích chinh phục, ham của lạ,... hay nói chung là lăng nhăng, như cái anh đang ve vãn chị kia. Họ, khi đã thành đạt lại càng ham muốn đạt được nhiều thứ hơn nữa (cho dù phải cướp của kẻ khác), mà suy cho cùng họ có mất gì đâu! Có anh bạn nói với tôi là trong hội DN trẻ của anh ta ở tp H.., có đến 99% các anh giám đốc đều có bồ bịch. Chị chưa kể rõ là anh kia hoàn cảnh gia đình hiện nay ra sao nhưng theo tôi, dù có thế nào đi chăng nữa thì chị cũng không nên liên lạc gì với anh ta nữa. Chắc không nói ra chị cũng biết "bài" của họ rồi, nào là "quan tâm", nào là "giả vờ đau khổ", v.v... Thực tâm, tôi cũng cùng giới nhưng tôi khinh những tay như vậy. Họ có bao giờ nghĩ rằng khi họ bị cắm sừng thì sẽ thế nào không nhỉ? Đó rõ rằng cũng là một dạng quấy rối nhưng tinh vi, bài bản hơn mà thôi.
    3. Giải pháp à, cái này thì hơi khó vì tôi không có kno lắm. Theo tôi thì có thể chị làm như vô tình để chồng chị đọc được 1 tin nhắn nào đó. Rồi theo dõi xem anh phản ứng ra sao! Cách này hơi mạo hiểm! Nhưng kèm với nó là phải có 1 kế hoạch đi chơi xa đến 1 nơi vắng vẻ nào đó mà chỉ có 2 vợ chồng. Như vậy là để chồng biết mình vẫn có người quan tâm. Với tâm lý chung, chẳng ông chồng nào thờ ơ với chuyện đó. Vì thế, nếu được đi xa, tách hẳn công việc trong khoảng 2tuần sẽ là thời gian cần thiết để chị khẳng định quyết tâm và anh nhà cũng không có lý do để nghi ngờ gì thêm.. Anh nhà mà biết chuyện, hay không biết gì thì quả thật cũng đều không hay, nhưng quan trọng là đừng để anh ấy biết nhiều.
    4. Không rõ số ĐTDĐ của chị có thể bỏ hẳn đi được không, nhưng theo tôi, ít nhất chị cũng không nên dùng nữa, ít ra là trong vòng 1 tháng (bây giờ có DV cuộc gọi nhỡ nên ko ngại mất liên lạc). Việc thay số ĐT rồi báo cho người thân và đồng nghiệp chắc cũng chả khó khăn gì. Rồi chị sẽ thấy, nếu chị vượt qua được thì anh kia chỉ đáng là một trò cười: Nếu anh ta gọi, chị bị mũi nói là tôi không phải là chủ cũ mà mới mua số này, hoặc nếu anh ta nhắn tin, chị đóng giả làm đàn ông trả lời là nhầm xem sao? Tính tôi hay đùa nên đưa chuyện kiểu trẻ con vậy đấy, chị thông cảm! Còn nếu nghiêm túc hơn thì chị đóng vai anh nhà trả lời tin nhắn xem sao, hehe, hiệu quả tức thì đấy! Thử nghĩ xem, nếu anh kia đứng đắn thì đâu lại đi tán tỉnh người đã có gia đình như vậy, anh ta thừa hiểu là chị đang phải đau khổ, phải suy nghĩ rất nhiều chứ!? Anh ta ích kỷ đến mức có cần biết tâm tư của chị ra sao đâu, vì thế, mối quan hệ này không có lý do để tồn tại và anh ta cũng không thể, không xứng đáng làm bạn, làm anh trai, hay bất kỳ thứ gì quanh chị.
    5. Nếu chị thấy gia đình hiện nay không còn lý do để tồn tại nữa thì ly dị và đi theo anh kia. Như thế chắc sẽ vui vẻ, ít ra là được vài tháng đấy....
    6. Tôi không thích tư vấn kiểu này vì thực sự tôi không biết liệu chính mình sau này có gặp phải cảnh tương tự không nữa.. Hai là không rõ liệu những gì mình nói ra có hợp với người nghe hay không. Ba là trên internet này còn có nhiều điều không đáng tin bằng ngoài đời thực... Nhưng dù sao cũng viết ra rồi. Mong là chị có thể vượt qua được và lên đây báo tin với bọn tôi.
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Em thì em gia trưởng cực kỳ.... Vợ em mà như vậy thì em có cách trị ngay...Khi phát hiện ra điều đó em sẽ ăn mặc diện hơn một chút, lịch sự hơn, nhẹ nhàng và tình cảm với vợ hơn tất cả mọi cái làm hết sức có thể như hồi mới yêu ý...và khi vợ đang ngỡ ngàng và ngấm đòn thì ...Vào một ngày đẹp jời mời anh jai kia đến nhà ( Nếu chưa quen thì phải làm quen) đạo diễn một bữa cơm gia đình tất nhiên vẫn phải nhẹ nhàng với cả "đôi bạn trẻ nhé" và khi kết thúc bữa ăn thì..tăng cho họ tờ đơn LY DI của mình và vợ vẫn nói giọng nhỏ nhẹ nhé....Đế xem thằng kia có dám lấy cô ấy không...khi đó cố ta có mà...huhuhuhu...và ...mình thì ký luôn tờ đơn LY DỊ.....huhhu ...em là đạo diễn mà em cũng không ngờ mình ích kỷ thế..hic...đọc lại thấy sợ sợ...
    ==> Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Em thì em gia trưởng cực kỳ.... Vợ em mà như vậy thì em có cách trị ngay...Khi phát hiện ra điều đó em sẽ ăn mặc diện hơn một chút, lịch sự hơn, nhẹ nhàng và tình cảm với vợ hơn tất cả mọi cái làm hết sức có thể như hồi mới yêu ý...và khi vợ đang ngỡ ngàng và ngấm đòn thì ...Vào một ngày đẹp jời mời anh jai kia đến nhà ( Nếu chưa quen thì phải làm quen) đạo diễn một bữa cơm gia đình tất nhiên vẫn phải nhẹ nhàng với cả "đôi bạn trẻ nhé" và khi kết thúc bữa ăn thì..tăng cho họ tờ đơn LY DI của mình và vợ vẫn nói giọng nhỏ nhẹ nhé....Đế xem thằng kia có dám lấy cô ấy không...khi đó cố ta có mà...huhuhuhu...và ...mình thì ký luôn tờ đơn LY DỊ.....huhhu ...em là đạo diễn mà em cũng không ngờ mình ích kỷ thế..hic...đọc lại thấy sợ sợ...
    ==> Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta
  6. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ bác này . Đòn này hay đấy !
    Trong đới sống có quá nhiều cạm bẫy , mà cạm bẫy nào mà chả đẹp , ngon , ấn tượng . Như thế thì mới có người mắc vào chứ ?
    Còn cái nhà chị kia thì , đứng núi này trông núi nọ . Cứ thử lấy anh chàng galăng kia xem . Không biết được mấy tháng ! Nó lại chẳng vác về vài người mắc bẫy ngay . ]
    Không hiểu lúc đó chị này nghĩ gì nhỉ .
    Đời thật lắm điều thị phi , rửng mỡ ha ha ha
  7. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ bác này . Đòn này hay đấy !
    Trong đới sống có quá nhiều cạm bẫy , mà cạm bẫy nào mà chả đẹp , ngon , ấn tượng . Như thế thì mới có người mắc vào chứ ?
    Còn cái nhà chị kia thì , đứng núi này trông núi nọ . Cứ thử lấy anh chàng galăng kia xem . Không biết được mấy tháng ! Nó lại chẳng vác về vài người mắc bẫy ngay . ]
    Không hiểu lúc đó chị này nghĩ gì nhỉ .
    Đời thật lắm điều thị phi , rửng mỡ ha ha ha
  8. anhtuan_gps

    anhtuan_gps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thú nhận với chồng có mà nó thịt ngay! Tốt nhất là cứ làm một cốc nước pha muối mặn vào rồi ngồi yên tĩnh suy nghĩ và phân tích xem, tại sao tên kia lại cứ bồ kết mình thế mặc dù mình đã có con rùi, liệu hắn có cưới mình ko? Và nếu có cưới thì liệu có bằng chồng mình hay ko? Chắc hơi khó đấy đoán thế, nghĩ đến đây nếu thấy ko ổn tức là hơi hướng về cái lão kia ấy thì làm một ngụm nước muối cho tỉnh rồi suy nghĩ tiếp là con mình sẽ ra sao? Khi nó lớn lên với ông bố dượng liệu nó có an toàn ko? Cái này khó đảm bảo lém nhé, vì khi con bạn dậy thì thì bạn đã cũ... Thôi tự nghĩ nhé! Đến đây thì làm một hơi hết cốc nước muối và vào toilet móc họng cho nó ra hết đi nếu nôn đc ra thì tất cả suy nghĩ về cái lão kia cũng chui xuống bồn lun. Cứ làm thử đi chúc thanh công nhé. Nhớ đừng có nói với chồng.
  9. anhtuan_gps

    anhtuan_gps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thú nhận với chồng có mà nó thịt ngay! Tốt nhất là cứ làm một cốc nước pha muối mặn vào rồi ngồi yên tĩnh suy nghĩ và phân tích xem, tại sao tên kia lại cứ bồ kết mình thế mặc dù mình đã có con rùi, liệu hắn có cưới mình ko? Và nếu có cưới thì liệu có bằng chồng mình hay ko? Chắc hơi khó đấy đoán thế, nghĩ đến đây nếu thấy ko ổn tức là hơi hướng về cái lão kia ấy thì làm một ngụm nước muối cho tỉnh rồi suy nghĩ tiếp là con mình sẽ ra sao? Khi nó lớn lên với ông bố dượng liệu nó có an toàn ko? Cái này khó đảm bảo lém nhé, vì khi con bạn dậy thì thì bạn đã cũ... Thôi tự nghĩ nhé! Đến đây thì làm một hơi hết cốc nước muối và vào toilet móc họng cho nó ra hết đi nếu nôn đc ra thì tất cả suy nghĩ về cái lão kia cũng chui xuống bồn lun. Cứ làm thử đi chúc thanh công nhé. Nhớ đừng có nói với chồng.
  10. bong03

    bong03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thật ngu xuẩn và hoang tưởng, chị thử bỏ chồng và đòi hắn ta cưới xem, hắn ta sẽ đá chị 1 phát nhớ đời. Liệu hắn có thể cưới 1 người đàn bà từng bỏ chồng con mình để theo người khác ko? Lúc đó mắt cả chì lẫn chài. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, nếu chồng chị biết được chị sẽ phải trả 1 giá rất đắt!

Chia sẻ trang này