1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng ngày người tốt càng hiếm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienhadaodien, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày người tốt càng hiếm.

    Đi ra đường, về nhà. Nhìn xung quanh. Sao người tốt ngày càng hiếm. Toàn những kẻ chỉ biết bản thân mình. Tự nhìn lại bản thân mình. Dường như cũng giống họ. Tại sao vậy?

    Thiên hạ đảo điên
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là người tốt, bạn sẽ gặp được người tốt, còn nếu bạn là người không tốt thì bạn cũng sẽ chỉ gặp toàn những người không tốt mà thôi, cuộc sống mà, cái gì cũng có giá của nó bạn à. Bạn đem tới cho người khác một điều không tốt, cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những điều không tốt gấp 1000 lần điều không tốt mà bạn đã đem tới cho người khác.Chúc vui.
  3. ngquocdung2001

    ngquocdung2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì mọi người xung quanh ta đều là người tốt cả,chỉ là chúng ta ko thấy hết được cái tốt của họ thôi.Nếu ta nhìn cuộc đời bằng một con mắt tích cực hơn thì chắc chắn thì bạn sẽ nhìn thấy mọi người quanh ta thiệc là tốt đó nha. Bạn có tin ko? Còn tui tin là có thật đấy.

Chia sẻ trang này