1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CANG O NHUNG GIO PHUT CUOI CUNG CUA NAM CUOI CAP TOI CANG THAY YEU TRUONG KHUNG KHIEP!!!!!CHU VAN AN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GIRL_CHU_VAN_AN, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIRL_CHU_VAN_AN

    GIRL_CHU_VAN_AN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trường Chu van an vừa tổ chức một chương trình "gặp nhau cuối tuần" do lớp 12d3 tổ chức, chẳng hiểu sao sau khi xem xong mặc dù rất vui nhưng tôi lại cảm thấy buồn khủng khiếp luôn...Tôi yêu trường vô cùng, yêu khung cảnh sư phạm, yêu thầy cô, yêu bạn bè và tự hào về truyền thống vẻ vang bao nhiêu năm của trường....Học 3 năm ở trường tôi nhận thấy ở phần lớn học sinh CVA có một phong cách rất hay, rất riêng: vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa năng động lại sôi nổi, nhiệt tình...đã học thì học hết mình, chơi thì cũng chơi hết mình luôn( tất nhiên là trong giới hạn nhất định), mà nếu để ý một chút thì hầu hết các cựu học sinh của trường đều là những người thành đạt và đặc biệt rất dễ gần, không tin à?? bạn thử làm quen với một thành viên nào đó của trường CVA mà xem....từ khi được học dưới mái trường CVA, tôi luôn cảm thấy tự hào về trường và tôi không bao giờ hối hận vì đã đầu tư công sức để được là một thành viên của mái nhà CVA thân thương!!!
    Từ trước tới nay đã có trường nào tổ chức ngày thành lập trường qui mô và hoành tráng như trường CVA chưa??? CVA cũng là trường duy nhất được đốt pháo bông vào ngày kỷ niệm thành lập trường....vào ngày này nếu đến trường CVA thì sẽ thấy được không khí sôi động và hiện đại trong tất cả các khâu tổ chức của chúng tôi: từ các hoạt dộng đến trang phục, phong cách của cả thầy và trò ....một nhóm bạn của tôi sau khi đến dự một buổi kỷ niệm thành lập đã phải thốt lên: học sinh CVA phong cách và dễ thương thật....
    Vào thời gian này _những ngày cuối cấp tôi cảm thấy buồn vô cùng vì chỉ còn gần ba tháng nữa thôi là tôi phải rời xa mái trường này rồi...những ngày này việc tôi muốn làm nhất là đi chụp lại tất cả những khoảnh khắc khi tôi vẫn còn đang là học sinh CVA....tất cả các thế hệ học trò của trường sau khi học và ra trường hầu hết đều có chung một suy nghĩ như tôi...Tôi còn muốn viết nhiều nhiều nhiều nữa nhưng làm sao có thể viết hết những gì tôi muốn nói đây?
    Hôm nay trên đường đi học về tôi có gặp một người bạn là cựu học sinh CVA và bây giờ đang là sinh viên trường HVKTQS, tự dưng tôi thấy bạn tôi giỏi thật, bạn tôi đã làm được một phần trách nhiệm của một học sinh CVA là đã vượt qua được kỳ thi DH để làm một sinh viên...và tôi thấy nhiệm vụ lớn lao nhất của tôi trong lúc này đối với trường là tôi phải học thật chăm chỉ để vượt qua kỳ thi đại học sắp tới! tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng nếu như tôi không vượt qua được kỳ thi DH sắp tới thì tôi sẽ không về dự kỷ niệm 95 năm thành lập trường- và đó thực sự là một cực hình với tôi vì năm nay trường sẽ tổ chức rất hoành tráng.....và hơn nữa tôi vô cùng yêu trường, muốn được chứng kiến từng bước đi lên của trường....Nếu sau này tôi thành đạt nhất định tôi sẽ còn quay lại trường....
    Còn những ngày cuối cấp, phải làm sao để chấp nhận một sự thật là tôi sắp phải xa trường đây???? buồn quá!!! những học sinh CVa và những cựu học sinh CVa ơi!!! có ai hiểu được tôi không????/

    toi yeu truong CHU VAN AN
  2. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    " Trước kia... trong chúng ta chắc hẳn mỗi người đều đã có nhứng phút giây chia tay đầy lưu luyến với những giọt nước mắt vẫn còn lắng đọng trong những tâm hồn đầy lòng nuối tiếc. Xa thầy cô, xa bục giảng, trường lớp và nhất là xa bạn bè, xa cả một quãng đời thơ ấu đầy thần tiên... cũng chẳng biết bao giờ mới còn tìm lại được nữa..?
    Trong những buổi đêm tĩnh lặng, ta ngồi đó và suy nghĩ về những gì mà ta đang sống... và lúc đó trong ta chỉ còn là những kỷ niệm, kỷ niệm của một thời tan trường cấp 3 đáng nhớ... có thể trong mỗi chúng ta, có rất nhiều người mong muốn những khoảnh khắc đó trở lại trong ta... (còn gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi mỗi buổi sáng đến trường được nhìn thấy những gương mặt thân thương và tinh nghịch của bạn bè, được tràn ngập trong những tiếng vui đùa... còn hạnh phúc nào hơn thế nữa..?)
    Tuổi học trò của chúng ta đã qua và có thật nhiều những kỷ niệm, vui có, buồn có nhưng tất cả đều là những kỷ niệm đẹp... Chúng ta hãy giũ lại và nâng niu nó trong suốt quãng đời sắp tới của chúng ta. Các bạn đừng mong muốn thời gian quay trở lại, vì đó là điều không thể... Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, mình không thể níu kéo, mình chỉ có giữ lại trong tâm trí để sống tốt hơn trên bước đường đời...
    Một thời cấp 3 đã qua với mỗi người một ký úc... và giờ đây chúng ta đã và đang được ngồi cùng nhau, được sống và cống hiến hết mình cho ngôi trường Genetic thân thương... Thật vui và thật hạnh phúc khi lại có duyên được sống cùng các bạn, được có những kỷ niệm, những niềm vui nỗi buồn, lại được thấy những gương mặt thân thương, được chia sẻ và cùng nhau đi lên cho một ngày mai tươi sáng...
    Các bạn còn chờ gì nữa..? hãy sống và cống hiến hết mình đi nhé... hãy mở rộng lòng mình đón những tình cảm nồng ấm nhất của chúng tôi... những con người, những tâm hồn, những cảm xúc mãi mãi bên bạn. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên bạn (hình bóng của bạn luôn là chỗ dựa cho tâm hồn chúng tôi) Và bạn cũng vậy phải không? Bạn sẽ không quên chúng tôi chứ..? Có lẽ câu hỏi này không nên hỏi... Bởi chúng tôi biết chắc chắn rằng bạn cũng sẽ không quên chúng tôi. Trong lòng bạn luôn sôi sục nhiệt huyết, tình yêu thương và tình bạn đẹp nhất. Chúng tôi cám ơn các bạn, cám ơn tình cảm tuyệt vời nhất mà bạn đã đành cho chúng tôi, cho ngôi trường Genetic thân thương.
    Chúng tôi, những người bạn của bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bạn, luôn mong muốn chúng ta có những kỷ niệm, những buổi giao lưu, những tiếng cười không chỉ nơi này mà bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu... hôm nay, ngày mai và mãi mãi sẽ thật nhẹ nhàng lung linh trong mỗi giấc mơ ngọt ngào của bạn...
    Quả thật, có nhiều thứ quan trọng thật đấy... và cuộc sống còn nhiều điều để ta có thể hy sinh và cống hiến... nhưng có là gì cơ chứ..? đối với chúng tôi, điều đó chẳng quan trọng (nó chỉ như là một khái niệm cuộc sống). Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tình yêu thương và tình bạn... Chúng tôi không thể sống nếu thiếu bạn, tình cảm của bạn dành cho chúng tôi là tuyệt vời và quý giá nhất..."
    ((Bài trích))
    GirlChuVanAn thân mến!
    Bạn đã đọc được những lời trích trên của mình, có lẽ mình không cân phải nói gì thêm hơn nữa bằng chúc bạn học tốt làm tròn nhiêm vụ cuối cùng của đời học sinh là bước chân vào trường đại học, trở thành sinh viên như chúng tôi, luôn mong muốn được cống hiến cho xã hội, cho những người như bạn, để cho mọi thứ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.
    Và nếu có thể, bạn hãy thi vào trường chúng tôi, trường Genetic-BáchKhoa Hanội. Và tôi tin chắc rằng, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
    Tôi học cách tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách giới hạn những ước vọng hơn là cố sức thoả mãn chúng

    TheAnh

    Được KoNoKoShiNo sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 02/03/2003

Chia sẻ trang này