1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng quá,cần tư vấn gấp ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gagia12345, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá,cần tư vấn gấp ạ

    Chuyện là dư lày (tớ đã pots bên tình bạn- tình yêu):
  2. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hơi dài dòng,mình sẽ cố ngắn gọn
    Mình 30 tuổi,ks giao thông.Theo mọi người đánh giá thì cũng không đến nỗi.(hình thức,công ăn việc làm,cách nói chuyện...)
    Hồi xưa còn trẻ có tý xông pha trong tình trường, đa phần không xác định và thường là đánh đâu thắng đó
    Giờ muốn lấy vợ.Bỗng thấy cưa gái khó thế,có lẽ do tuổi cao.Trước tết tầm 1 tháng,được giới thiệu 1 cô bé,kém 7 tuổi
    Đánh giá: cáo khá xinh,con nhà gia giáo,là bác sỹ mới ra trường vào làm ở một bệnh viện lớn của quân đội.
    Những người giới thiệu cho rằng đẹp đôi.Đặc biệt cáo nhà xa cơ quan,còn mình thì nhà gần cơ quan cáo,rất tiện cho cáo.
    Mới đi uống nước 1 lần (cùng người quen giới thiệu)
    Hôm đó mình xin số của cáo nhưng cáo nói :
    -"chị T cũng có số của em rồi"
    -"Nhưng a muốn xin em cơ" ( mình cố nài quá)
    -"em hay đổi số lung tung lắm" cáo nói
    ........thôi,về mình xin số của chị T sau
    Theo lời chị T mình cố đưa cáo về,khá xa,dù cáo nói để cáo đi xe bus
    Mình đánh giá hôm đầu tiên là thất bại rồi.
    Sau đó mình xin số của chị T và gọi điện cho cáo khá nhiều lần,cáo nói chuyện khá cởi mở,tâm sự khá nhiều và mỗi lần nói ĐT toàn nửa tiếng với lại cả tiếng(tưởng bở)
    nhưng rủ đi chơi cáo đều từ chối,có lần cáo nói ý rằng không muốn mọi người hiểu lầm,mình vội nói rằng cứ làm bạn bè bình thường,ko nên miễn cưỡng (mình hơi lấp liếm bịt miệng cáo qua điện thoại).
    Mấy hôm tết mới đọc được mấy topic của các cao thủ và thấy rằng mình gà quá.đặc biệt là hôm mùng 5 tết rủ gà đến nhà chị T chơi (vẫn qua điện thoại) và caó vẫn từ chối
    Mới nói với cáo rằng " rủ em khó thế" cáo nói rằng "em không thích và sợ rằng mọi người sẽ hiểu lầm mối quan hệ này"
    rồi "người như anh thì sẽ có nhiều cô thích nhưng em lại ko thế,em gặp ai mà ko ấn tượng thì sẽ sau này cũng chỉ thế thôi"
    rằng cáo thấy mình và cáo là "2 thế hệ khác nhau sợ không hợp và cuộc sống của anh gắn với thương trường và va chạm xã hội nhiều quá"cáo nói nhẹ nhàng.
    Mình nói luôn; cảm ơn em đã thẳng thắn,nhưng theo anh lần sau nếu có ai muốn làm bạn với em,hãy cho người ta cơ hội nhé,rồi chào cáo và cúp máy luôn.(sau khi đọc topic đỡ gà hơn ko?)
    Bẵng đi nửa tháng ko liên lạc nữa,dù mình vẫn hơi xoắnrồi bỗng có người nhà bị tai nạn,nhẹ thôi ,đi viện khác,nhưng cách đây 1 tuần,mình có gọi lại cho cáo( 1 công đôi việc ,vừa hỏi thăm về cách điều trị cho người nhà,vừa thử xem cáo thế nào) ,cáo chỉ dẫn nhiệt tình,mình cảm ơn,hỏi thăm qua loa cáo và kết thúc cuộc gọi nhanh hơn các lần trước ( chỉ 4 hoặc 5 phút).vừa hạ máy được mấy phút thì cáo nhắn tin( lần đầu tiên cáo chủ động nhắn tin):
    "em thấy vừa nãy nói chuyện điện thoại,a có vẻ hơi ngại với e,làm e cũng thấy hơi ngại.a đừng thế nhé,có gì em biết và giúp được ,a cứ nói với e nhé.mình vẫn có thể là anh em mà.các cụ xưa vẫn bảo "thêm bạn bớt thù"hihi.vậy nhé,em ngủ đây.chúc a ngủ ngon."
    Mình nhắn lại 1 tin cảm ơn bình thường rồi thôi.
    Mình đang xoắn quá,cáo chả chủ động nt cho mình lần nào,toàn nhắn trả lời ngắn gọn,lần này không lẽ....
    Theo các bạn, cáo như vậy là như nào ???
    Liệu mình có % cơ hội nào nữa không????
    Có nên tiếp tục không???Nếu có thì nên làm như thế nào????
    Xoắn quá rồi !!!!!!!!!
    Đấy là đầu tiên ạ
    Sau đó khoảng 2 tháng thì diễn biến nó thế này ạ:
    Sau hơn 2 tháng trời,tình hình thay đổi nhiều phết,theo hướng có lợi cho tớ ạ
    - tớ đã giúp em ấy được 1 số việc,chuyển nhà,dẫn em đi mua sách...
    - đã 2 lần dẫn em đi ăn( 1 lần đi với bạn cùng phòng em í)
    - đi uống nước(em í trả tiền vì thấy ngại khi mình giúp em í nhiều )
    - đi siêu thị,lúc đi thang máy tớ đã cố tình tóm tay em í( nhưng buông ra hơi nhanh,phí quá) không thấy em ý phản ứng gì
    -bây giờ nói chuyện (cả điện thoại và gặp mặt) vui vẻ,em ý cuời phớ lớ,vui vẻ phết ạ,em ý nói nhiều,ăn khoẻ hơn tớ
    thỉnh thoảng nói chuyện,em í có vẻ muốn lấy chồng rồi ạ.kể chuyện có mấy thằng khỉ gió cũng thích em í,có bà cùng cơ quan nói làm mối con trai bà âý,nhà giầu lắm,he he,tớ cứ bơ đi ,lại còn nói là nhà giầu có ô tô đi thì thích quá,trời nắng nôi thế này ( khi đấy đang đèo em đi mua sách)...

    Còn hôm vừa rồi thì nó dư lày ạ

    Được gagia12345 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 28/04/2009
  3. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chuyện là dư lào
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    khuyên bác giải tán đi ợ.phát huy thành tích đã đạt được thời trai trẻ bác tìm em khác đi.cố gắng gặp gái trẻ thì ăn mặc nói chuyện trẻ đi tí,gặp gái jà thì ngược lại.em này ngon đấy nhưng nữ bác sĩ xinh đẹp mới ra trường ước mơ còn nhiều chắc chưa mún lấy chồng mà bác thì già rồi.thôi giải tán đi bác.đừng tưởng bở.chẳng qua nó thấy phũ quá nên áy náy tí thôi bác ợ.
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Giải tán là giải tán thế lào,tình hình cũng có hướng tích cực,Cáo có vẻ lúc đầu đề phòng bác vì bác xoắn quá,may mà bác lùi 1 bước tiến 2 bước nên còn kíu vãn đc.Rùi câu chuyện dư lào,bác kể tiếp đi thì mọi người mới tư vấn tư véo đc chớ!
  6. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0


    Còn hôm vừa rồi thì nó dư lày ạ

    Tớ cú quá,tối thứ 6 rủ em đi ăn,xong đi dạo ,ra hồ Trúc Bạch đứng hóng gió,hôm đó em lại có vẻ hơi mệt,chả dám chốt hạ dù em ý có kêu lạnh.tớ sợ đứt luôn nên lờ đi,tiếc đứt ruột,cơ hội đẹp như vậy
    Em nhìn người ta đạp vịt bảo rằng thích nhỉ,tớ rủ luôn hôm nào rảnh đi luôn(hi vọng đây là cơ hội cắm cờ,em không từ chối được vì không biết bơi ke ke,)em cười cười chả đồng ý cũng chả phản đối
    Khi về em bảo hôm đầu tiên gặp anh thấy sợ sợ ,tớ hỏi bây giờ thì sao?(nghĩ lại tớ hỏi ngớ ngẩn quá)lại cười không nói
    Khi đó thì sợ cắm cờ khi đó mà liều sợ hỏng việc mất,giờ mới tiếc,cẩn thận quá nhỡ vuột mất cơ hội [r39) ]
    Được gagia12345 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 28/04/2009
    [/quote]
    - Còn vừa tối nay xong đây ạ,căng thẳng quá:
    Hôm nay cáo bị cảm,tớ lon ton mang thuốc sang nhà cáo,và đánh đầu cho cáo,được mỗi tẹo thì chắc cáo ngại bảo thôi,vả lại bạn cùng phòng cáo sắp về. xong thì đi xem nhà của cáo xong 3 đứa đi ăn,cáo giành trả tiền,tớ chen xuống trước thì cáo cầm tay tớ lôi lại,lôi mạnh quá chạm cả vào ngực cáo cáo đòi trả bằng được.
    Sau khi về,cáo nhắn tin thế này( sau khi mình nói hơi nhiều về sức khoẻ của cáo 1 chút )
    @ cáo: Vâng,sức khoẻ của em từ trước cũng không được tốt lắm. Chắc a cũng ko thích nhìn 1 ng vừa say lại vừa yếu fải k ( hôm nay cq cáo liên hoan,cáo uống bia và bị say)ngại quá.để lúc nào em giới thiệu cho a 1 nguời nhé.Chị ý uống bia rất tốt,mà sức khoẻ cũng tốt lắm anh ạ.hôm nọ nghe em kể về a,chị ấy rất quý a đấy
    @ tớ:He he,chị ý có xinh bằng em ko?có thật thà ngố ngố đáng yêu như em không?
    @ cáo:mỗi người 1 vẻ chứ anh.làm sao so sánh thế được,mà bình thường a vẫn chê em đấy thôi,tự nhiên hôm nay lại khen nhiều thế .thế tiêu chuẩn của anh là gì?
    @ tớ: a đang lo sức khoẻ của em thì em lại đi lo cái tiêu chuẩn của a làm gì.Tiêu chuẩn của anh thì để khi nào gặp a nói nhé
    @ cáo: em đỡ rồi mới nói chuyện với a được thế này.thôi a ko nói thì thôi. kệ anh đấy( nhưng mà dù sao em cũng rất tò mò,nếu đượcbiết luôn thì tốt)
    @ Cáo (tiếp): a vẫn quyết định ko nói cho e à? vậy em đi ngủ đây ,a cũng đi ngủ sớm đi
    (ngủ sớm thế nào được,còn phải nhờ các cao thủ phán đoán hộ tình hình xem như thế naò chứ ạ)
    xin các cao thủ ra tay gấp ạ. Tớ lên làm như thế nào ạ?

  7. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    - Còn vừa tối nay xong đây ạ,căng thẳng quá:
    Hôm nay cáo bị cảm,tớ lon ton mang thuốc sang nhà cáo,và đánh đầu cho cáo,được mỗi tẹo thì chắc cáo ngại bảo thôi,vả lại bạn cùng phòng cáo sắp về. xong thì đi xem nhà của cáo xong 3 đứa đi ăn,cáo giành trả tiền,tớ chen xuống trước thì cáo cầm tay tớ lôi lại,lôi mạnh quá chạm cả vào ngực cáo cáo đòi trả bằng được.
    Sau khi về,cáo nhắn tin thế này( sau khi mình nói hơi nhiều về sức khoẻ của cáo 1 chút )
    @ cáo: Vâng,sức khoẻ của em từ trước cũng không được tốt lắm. Chắc a cũng ko thích nhìn 1 ng vừa say lại vừa yếu fải k ( hôm nay cq cáo liên hoan,cáo uống bia và bị say)ngại quá.để lúc nào em giới thiệu cho a 1 nguời nhé.Chị ý uống bia rất tốt,mà sức khoẻ cũng tốt lắm anh ạ.hôm nọ nghe em kể về a,chị ấy rất quý a đấy
    @ tớ:He he,chị ý có xinh bằng em ko?có thật thà ngố ngố đáng yêu như em không?
    @ cáo:mỗi người 1 vẻ chứ anh.làm sao so sánh thế được,mà bình thường a vẫn chê em đấy thôi,tự nhiên hôm nay lại khen nhiều thế .thế tiêu chuẩn của anh là gì?
    @ tớ: a đang lo sức khoẻ của em thì em lại đi lo cái tiêu chuẩn của a làm gì.Tiêu chuẩn của anh thì để khi nào gặp a nói nhé
    @ cáo: em đỡ rồi mới nói chuyện với a được thế này.thôi a ko nói thì thôi. kệ anh đấy( nhưng mà dù sao em cũng rất tò mò,nếu đượcbiết luôn thì tốt)
    @ Cáo (tiếp): a vẫn quyết định ko nói cho e à? vậy em đi ngủ đây ,a cũng đi ngủ sớm đi
    (ngủ sớm thế nào được,còn phải nhờ các cao thủ phán đoán hộ tình hình xem như thế naò chứ ạ)
    xin các cao thủ ra tay gấp ạ. Tớ lên làm như thế nào ạ?

    [/quote]
    Úi zời!cái đoạn hỏi về tiêu chuẩn của Cáo của bác sao mà giống hệt chuyện của em thế!Cáo nó bắt đầu xiêu xiêu rùi đấy,nó bảo giới thiệu thì bác cứ đồng ý đi,Cáo nó đang đòn gió bác thui!Kệ nó,mình cứ mạnh miệng bảo Xinh đẹp dễ thương hơn em là anh đồng ý liền!Nói chung bước đầu thế là ổn,bác cần chăm sóc em ý tốt rùi lựa thời cơ thiên thời địa lợi nhân hoà thì chốt hạ là vừa!
  8. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Úi zời!cái đoạn hỏi về tiêu chuẩn của Cáo của bác sao mà giống hệt chuyện của em thế!Cáo nó bắt đầu xiêu xiêu rùi đấy,nó bảo giới thiệu thì bác cứ đồng ý đi,Cáo nó đang đòn gió bác thui!Kệ nó,mình cứ mạnh miệng bảo Xinh đẹp dễ thương hơn em là anh đồng ý liền!Nói chung bước đầu thế là ổn,bác cần chăm sóc em ý tốt rùi lựa thời cơ thiên thời địa lợi nhân hoà thì chốt hạ là vừa!
    [/quote]
    Thế nhỡ nó lôi mình đi thật thì bỏ mịa à?thế khỉ giải quyết dư thế lào?hay là hôm tới mà gặp,Cáo mà lại gặng hỏi tiêu chuẩn thì oánh bài ngửa luôn nhỉ???? ---- đè ra hôn luôn?????.( cảm giác bị dồn chân tường khó chịu thế)
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    chuẩn chuẩn bác ơi , hỏi nhiu kiss cho hết hỏi cái tội cứ thích cầm tinh con giả vờ hihi
  10. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Bác này đúng là gà,bác yên tâm đê,Cáo nó thích bác thì sẽ ko làm thế đâu!Cáo trước kua em nó bày trò thế,em cứ bảo giới thiệu đê,sau em cứ thỉnh thoảng lại trêu em giới thiệu bạn em cho anh đi,nó toàn lảng!

Chia sẻ trang này