1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng trong học tập hoặc công việc, mọi người thường làm gì???

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 29/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Căng thẳng trong học tập hoặc công việc, mọi người thường làm gì???

    Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có lúc cảm thấy ức chế trong quá trình học tập cũng như công việc (với anh chị em đã đi làm). Vậy chúng ta đã làm gì trong tình huống đó để vơi đi "tâm sự bức xức" hay là chọn giải fáp thời gian trôi đi mọi thứ sẽ qua?
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    online quậy phá, tán tỉnh, giận hờn. Mỗi ngày 15'' thôi, đừng lạm dụng.
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    kekeke, đúng là bạn hiền, sở thích quậy fá luôn được ưu tiên. Chắc có chồng rồi thì k định quậy fá chồng khi đi với bà hai đó chứ?
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào em mà thấy stress quá thể , không chịu nổi là leo lên tầng thượng ngồi , thấy thoải mái hẳn .... Gió mơn man ...Đêm mênh mông tưởng như đang ôm gọn lấy mình ( thật đấy - ko fải văn vở giề đâu - pác nào hay ngồi thế chắc cũng thấy vậy ) . Lúc đấy thấy lòng bình yên .. Đêm cho con người ta một chút trì hoãn , một chút mộng mơ ... Nhưng đồng ý với pác BB là chỉ 15-20'' thoai , đừng lạm dụng . Sau đó mình lại trở về với thực tại ,đầy cố gắng , đầy say mê , còn bao nhiêu việc đang chờ mình làm ... Xét cho cùng thì cuộc đời còn có biết bao nhiêu điều tuyệt vời .. CẢM ƠN CUỘC ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY , LẠI CÓ THÊM MỘT NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG ...
    À , mà khi bị căng thẳng quá thì ăn chuối có thể giả stress đấy ạ ! Và 1 quả táo vào buổi sáng sẽ giúp mọi người tỉnh táo hơn là một tách cà fê - 100% đấy !

  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    HE he em cũng hay có cảm giác căng thẳng lắm, hi hi hi lúc đó em thường rủ bạn bè đi ăn cho thật thích( hic hậu quả thì chắc các bác biết rùi nhỉ) . Thỉnh thoảng em cũng kiếm chỗ nào vẳng vẻ rùi hét vài tiếng cho sảng khoái( ặc nên em có giọng nói hơi bị ...............). Còn bây giờ mới tầm được 1 Quán Trà Đạo xinh xắn và yên tĩnh , và một quán cà phê nhạc Trịnh cuối ngõ để lui tới vừa thưởng thức vừa xả xì trét. Bác nào có nhu cầu cứ tìm em nhé. Àh hoặc là lên Sega , Vincom...... chơi game cho thoả. Nhìn chung em có rất nhiều cách để thoát khỏi những căng thẳng
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Một người bạn thân của SS dã từng tặng SS 1 chiếc thiếp viết thư pháp câu này . Cảm ơn mày nhiều lắm , danie !
    Ờh , tớ cũng đồng ý với cậu Teta ạh , chỉ cần cho tớ 1 khoảng không gian ( về đêm thì càng ổn ) , lên đấy hít thở 1 lúc là thấy free liền , but only khi học hành căng thẳng thui , còn khi buồn bực chuyện gì đó thì ngồi ở 1 quán cafe mình ưa thích với những người bạn đáng tin cậy , nói chuyện với nhau , ko ồn ào , cũng chẳng cần nói quá nhiều , thanh thản và bình yên đã là quá đủ !
    @ chị Ali : quán mà chị nói là Cà Phê Cuối Ngõ fải ko ? Quán nhỏ , nhạc Trịnh , cách trang trí rất ấn tượng , nhưng vì quán nhỏ quá , lại rất đông khách nên ko có ko gian riêng , dù sao cũng là 1 chỗ rất tuyệt , em cũng rất thích , lần em vào đó cách đây k lâu , cùng mấy người bạn nữa

  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    SS àh đúng rùi đó. He he có một chuyện cực buồn cười với chị xảy ra ở đó. Cũng vào một hôm hơi bị chán như con gián, chị rủ anh bạn đi uống cà phê, heeeeee, vào đó ngồi, và quái lạ hôm đó quán toàn đôi Ặc. Trong khi chúng nó thì thầm nhỏ to thì................................chị nói chuyện rất chi là hứng khởi Ặc ặc ( chả là đang thèm nói). Hic thế là hai anh em được sự chú ý toàn tập của cả quán. He he, chả biết nói sao nữa
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,em phuthuyali mỗi khi mà cảm thấy căng thẳng,muốn giảm stress thì theo anh cứ đi kiếm chỗ nào nó bán bánh tai,ngồi làm liền 8 cái 1 phát là vừa no,vừa sướng,lại phá được kỷ lục do mình lập ra,thế là hết stress ngay ấy mà.
  9. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    mọi người cũng giống mình quá, ở Cuối ngõ mình chỉ thik đến những hôm vắng ko có bọn nào chơi nhạc, đĩa bật văng vẳng và nhâm nhi sán lùng ở 1 góc nhỏ.....cùng với ai đó cũng hay .
    đó cũng là 1 cách đánh bật xì trét của em bác ah, dưng mà còn nhiều cách khác mà mỗi người khác nhau. sở thik bác là gì? tính tình ? nó cũng là 1 cách tốt bác ah. em thì chỉ muốn được chìm trong thế giới của Rock, nghe những bản ballads dịu dàng hay Thrash mạnh mẽ, để sau đó thấy mình cần phải mạnh mẽ sống tiếp, có thể chốn 1 góc nào đó suy nghĩ lại bản thân và cảm nhận cuộc sống , với cafe đen hay nâu chanh..........hay cũng có thể nhảy lên thư viện quốc gia Tràng Thi mà ngồi đó, thấy người ta sống mình cũng phải sống sao cho bằng hoặc hơn người ta chứ...
    ko thể kể hết được những gì em làm đâu bác ah.
    à mà Trịnh có câu hát: MỖI NGÀY TÔI CHỌN 1 NIỀM VUI...., thú thực là Trịnh có rất nhiều bài có thể giảm stress.
    ah em Ali: đúng là em hùng hồn quá làm chị hôm đó cũng để ý đến em, , chị nghĩ là chuyện bình thường, nhưng ko ngờ hôm nay thấy em nói đến cái hôm chị em mình tái ngộ ở 2 bàn sát nhau cũng trong hành lang đó , hehehe.
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 02/05/2005
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 02/05/2005
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ấy anh Link ơi bánh tai này đặc biệt chỉ có ở PT thôi chẳng có chỗ nào có nữa( thế nó mới là đặc sản hiếm có khó tìm). Em cũng muốn thế lắm nhưng không làm cách nào được nên phải ăn và chơi thứ khác thôi

Chia sẻ trang này