1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng trong học tập hoặc công việc, mọi người thường làm gì???

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 29/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thế là có người tóm được mình đang ba hoa rùi, chị ơi những gì chị nghe và nhìn thấy hôm đó chỉ mình chị biết thôi nhé, không người ta lại đánh giá
    Em cũng thik đến đó lúc không có khách mấy, hy vọng còn gặp lại chị................. biết đâu....................em lại là một đôi .....................thì chắc sẽ duyên dáng hơn
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hik, thú vui của em đơn giản vậy sao? Lúc nào stress thường nghe nhạc rock và thưởng thức mùi thơm của sán lùng thì tuyệt rồi còn gì. Nhưng nếu bf của em nghe thấy thía này chắc k muốn làm em stress nữa nhỉ?!. Đợi vài hôm nữa anh sẽ chỉ cho em thấy chỗ khác để xả stress nhé, nhưng mà hy vọng em k còn nhiều stress để xả nữa. Chứ tình trạng này sán lùng giờ làm giả hơi nhiều, cẩn thận đó.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào căng thẳng em sẽ về nhà,chẳng ở đâu em cảm thấy thoải mái và thanh bình như ở nhà cả,được sự chăm lo của bố mẹ,chẳng phải làm cái gì,tránh xa cái ồn ào,cuộc sống bon chen của HN.
    Về nhà và không nghĩ ngợi gì cho nó thanh thản.
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền iu wí, tớ thực ra là không khoái quậy phá tưng bừng như bạn hiền nghĩ đâu... Đây nhá, thi thoảng buồn, tớ nghe nhạc, nhẹ nhàng thôi, rồi dọn dẹp lại phòng tớ, mang ga gối mới ra trải cho có cái cảm giác mới mẻ và thay đổi, giặt cái rèm cửa - để cửa sổ trống trải một ngày xem sao, cũng hay ho phết!
    Tớ tránh vào quán tớ thích vào lúc buồn, cái cảm giác cô đơn nó dâng lên ngùn ngụt ấy, chả dại. Nhưng lúc căng thẳng thì tớ khoái đi shốp binh một mình - mua quần áo, tớ khoái collect các loại áo ngủ bằng lụa mịn , chỉ cần nhìn thấy một cái áo ngủ mình ưa thích là đã thấy tan đi 50% mỏi mệt.
    Có hôm tớ bị sếp mắng oan, tớ ức lắm, thế là tớ dùng điện thoại cơ quan gọi điện buôn với thằng bạn tớ ở Aberdeen - đáng đời sếp!
    Ở HN, tớ thi thoảng ngồi ở Hoa Trà phố BTX nghe nhạc violin, hoặc lên Vô Thường ngồi cho muỗi nó công kích.
    Đôi khi, để tỏ ra rảnh rỗi, tớ cũng thêu thùa - nhưng cái áo nào đang mặc mà tớ lôi ra thêu, thì y như rằng sau đó chả ai còn nhìn thấy tớ mặc nó nữa. Cuối tuần, tớ nấu ăn - món Thái tớ hay nấu cho Big Pet của tớ măm măm là Tomyam-kung, với lại món miến tôm salad mà tớ quên mất tên Thái rùi. Tuy nhiên, BP thích tớ nấu món VN, và tráng miệng bằng chè hoa quả do tớ chuẩn bị hơn. À, bạn hiền recommend cho tớ vài địa chỉ ăn uống của người VN ở BKK đi, không BP nhà tớ sang đó công tác, toàn phải ăn mì tôm thôi, thương lắm. Ơ, mà đừng có bảo BP của tớ vào nhà hàng Thiên Đường ở Dusit Thani nhé, đắng lắm, không nuốt nổi đâu.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bị stress nhiều, bởi vì hàng ngày tớ luôn sống vui vẻ. Bạn bè nhậu nhẹt suốt ngày, chả có thời gian mà stress. Lắm hôm gần đến giờ đi làm về là điện thoại kêu inh ỏi, hẹn hò ầm ĩ.
    Thế nhưng cũng chả thể tránh được những mệt mỏi, sức ép trong công việc và cuộc sống. Những lúc như thế tớ thường là không để mình rơi vào trạng thái cô đơn, một mình bởi như thế thì nỗi buồn lại tăng gấp bội. Và tớ thường rủ bạn đi ném bowling hoặc là đi dancing.
    Có lần chán quá, đi ném bowling, ngay lane bên cạnh là 1 gia đình cùng nhau đi chơi (2 bố mẹ và 1 cậu con trai). Mỗi khi ném đổ hết keys, họ lại vỗ tay, cười đùa, đập tay nhau, không khí rất hạnh phúc. Tớ quan sát gia đình họ hết sức thích thú và thực sự cảm thấy cuộc sống có nhiều thứ cần phải hướng tới, dù là rất nhỏ nhoi và thấy thêm yêu cuộc sống hơn.
    Rồi có một lần, tớ cũng buồn chán, rủ bạn đi dancing. Thật là tuyệt vời khi tớ thấy 2 người già, tóc bạc phơ ôm nhau quay điệu Valse. Lúc đó, tớ thấy cuộc sống này đáng yêu hơn bao giờ hết và mọi mệt mỏi dường như tan biến.
    Đừng để rơi vào tình trạng stress, kinh khủng lắm!
  6. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là ĐI NHẬU hè hè hè .
    Thiệt tình mà nói, ngay lúc bản thân mình cảm thấy bức xúc thì không nên cố gắng làm một điều gì nữa .Bởi vì "có ai lại giăng buồm giữa lúc bão tố " nhẩy.....
    Tôi thường đi uống cà phê , bạn bè tôi thường gọi đi uống cà phê là ĐI NHẬU .Vừa tỉnh tảo đầu óc , trong lúc uống hãy cảm nhận vị Đắng , Thơm của càphê , có thể tìm hiểu về các loại cà phê .Nhắm mắt và cảm nhận thứ nước uống mình đang nhâm nhi ...giống như khi VẬN KHÍ ,nó sẽ từ từ đưa cảm giác sảng khoái của bạn đến các giây thần kinh ....và đừng nói nhiều khi uống cà phê,vì nói nhiều khiến những cảm nhận bị loãng ra
    Và cuối cùng tôi NGỦ
    Với tôi,để lấy lại cân bằng,tôi học cách Tập Trung ,khi làm việc ,khi lái xe ,...ngay cả khi uống cà phê, khi nghe ai đó nói chuyện , và ngay cả khi NGỦ nữa
    Mỗi người có một cách sống riêng .Chúc mọi người đều VUI và Thật Vui !!!
    Nhậu đê bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cà phê (phần một )
    Cà phê có nhiều loại.Người uống cà phê cũng nhiều loại .Hoàn cảnh uống cà phê nhiều không kể siết.Từ đó hình thành nên vô số cách uống cà phê và cách cảm nhận về cà phê.
    Khác với các loại nước uống khác,cà phê mang trong nó một chất kích thích tác động trực tiếp vào các bộ phận thần kinh ở não bộ.Theo hình thức chế biến,cà phê có thể được chia làm hai loại :cà phê nguyên chất và cà phê hỗn hợp.
    Điển hình của loại cà phê nguyên chất có thể kể đến đó là thương hiệu cà phê "Nhân".Nó xuất hiện đầu tiên ở một quán cà phê tên là "NHÂN " trên phố Nguyễn Thái Học - Hà Nội (từ trước 1945).Cà phê Nhân chỉ dùng đúng nguyên liệu từ cây cà phê để chế biến.Chính vì thế nó có độ đậm đặc rất cao.Còn loại cà phê phổ biến trên thị trường Việt Nam hiện nay được chế biến bởi cà phê và một số phụ liệu khác.Tiêu biểu của dòng cà phê này là cà phê "Trung Nguyên".
    Người Miền Bắc có thói quen pha chè ( trà) mời khách trong khi người Miền Nam dùng cà phê . Khoảng hơn chục năm trở lại đây,các quán cà phê xuất hiện ngày một nhiều ở Miền Bắc và cà phê dần trở thành một thức uống quen thuộc,đặc biệt là với giới trẻ.
    Từ Đà Nẵng trở vào,các quán cà phê mở cửa cùng các hàng quán bán đồ ăn sáng.Người ta thường uống cà phê vào buổi sáng trước khi đi làm và buổi chiều tối.Quán cà phê ở Miền Bắc mở cửa thường là sau 7h sáng .Người Miền Bắc uống cà phê bất cứ lúc nào rảnh rỗi và thích uống .
    (còn tiếp phần 2)
    Sáng nay tự dưng có cảm hứng đi lang thang, đến hơn 7h chưa thấy quán cà phê nào mở cửa.Tức mình vào tản mạn về cà phê cho bõ tức
  8. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào thế hả bác whynot? chỉ giúp em, thì hiện tại thì em đang xì trét đây, mệt quá, em sống thật là mỏi quá...hic hic
    à em Ali này, hôm đó em cũng là 1 đôi đấy thôi ,
    Nghe xedạp vi ha nói tự dưng thấy muốn nhâm nhi 1 ly nâu chanh lúc này quá, nhớ hương vị của nó, nhớ ko khí trên Đinh...
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 07/05/2005
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Café Nhân hàng Hành, tớ chỉ đến đó 1lần rồi không trở lại. Café Nhân Láng Hạ, đến 3 lần thì phải, nhưng cũng chẳng thích.
    Ở Hà Nội, tớ thích quán cafe bình dân như là trên đường Nguyễn Du, ngồi ghế mây, nhìn ra hồ Ha Le, café Mai, rẻ mà ngon. Thi thoảng chạy ra Huy, ở ngõ trên đường Láng, ngồi ngoài hè đường, cũng hay. Ngày xưa, 4,5 thằng hay ngồi ở đó. Vui phết!
    Café Saigon, tớ thích ngồi ở Papa cafe, gần Hồ Con Rùa. Nơi đây tương đối yên tĩnh, lịch sự, phục vụ rất tốt, và đặc biệt là không có nhiều bọn tóc vàng, tóc đỏ. Thường thì sáng thứ 7, tớ vẫn hay ngồi ở đó. Café Saigon có nhiều điều thú vị.
    Mệt mỏi, ngồi café cũng hay.
  10. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Ở HN em thích nhiều quán lắm
    # Flagon : ở trên Lò Sũ , lần đầu khi em được dẫn đến em đã thích ngay rồi , từ tên cho đến style của quán . Bàn ghế rất đơn sơ , không khí rất dễ chịu . Nước ở đây rẻ nhưng ăn khoai chiên thì đắt lè cổ ( ngày xưa 8000đ 1 đĩa giờ lên 10000đ ) . Ngồi với bạn bè ở đây là tuyệt nhất , àh , ngồi cùng người yêu ( nếu có thể ) thì cũng hay . Có một lần em và danie còn được nghe guitar miễn phí . Phê đứ đừ !!!
    # Các quán ở ven hồ Ngọc Khánh : riêng em thì có nhiều kỉ niệm ở các quán ven hồ này nên quán nào em cũng thích , miễn là nhìn ra mặt Hồ but thích nhất là 1 quán , tuy nhiên dạo này suốt ngày chẳng thấy nó mở cửa ( quán trà Cozy nhưng cafe ở đây ngon cực , vào dc 2 lần thì ko thấy nó mở cửa thêm nữa , quái thật ! ) , quán Phú Ông cũng được , ngồi ở trà Yoku nhiều lần nhưng ghét nhất quán này nhưng dù sao có vài kỉ niệm mỗi lần nhớ lại buồn cười ko chịu được )
    # .....còn nhiều nhiều

Chia sẻ trang này