1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng tin = đồ uống quá hạn

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi xmenbmw, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Căng tin = đồ uống quá hạn

    Nếu để ý các bác sẽ thấy các chai string,samurai,pepsi đều quá hạn.
  2. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tởm nhất là trà đá ! Chả hiểu đó là loại nước gì nữa ! Phát tởm lên khi nhìn thấy côc nước mất !
  3. vmw

    vmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình phải ngồi rất lâu mới thưởng thức hết một cốc, Không hiểu mấy cô chế kiểu gì mà đặc biệt vậy! sợ đến tận bây giờ :D
  4. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhỏ, thực đơn hàng ngày của chúng ta còn khủng khiếp hơn nhiều! Không măm được thì nói thật là ở HN này không thể sống nổi.........
    Sáng:
    - Bánh mì kẹp chả hàn the.
    - Bánh bao có nhân làm từ giấy carton
    - 1 ly hạt đậu nành rang ướp mùi cafe.
    Trưa:
    - Cơm phun thuốc chống mốc.
    - Rau muống xào nhiễm chì.
    - Cá ướp urê luộc chấm nước tương 3-MCPD.
    - Thịt heo chít chiên giòn chấm mù tạt làm từ dầu nhớt
    - Canh chua cải phun thuốc trừ sâu
    Chiều:
    - 1 tô phở ngâm formal.
    - 1 ly chè đường hóa học.
    Tối:
    - Thịt sình bảo quản bằng hoá chất chấm mấm tôm trộn dzòi
    - Tráng miệng trái cây ngâm chất bảo quản.
    - 1 ly sữa tươi không béo, không kem có pha thêm dầu ăn...
  5. vtpvip

    vtpvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phì cười bác .Cũng phải công nhận là trà đá trg mình đặc biệt thật
  6. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trừ phi hôm nào rách quá thì mới vào cangtin gọi trà đá thôi chứ bình thường cũng chẳng dám nghĩ sẽ uống ( nghĩ tới đã ko muốn ăn cơm rồi ). Mang tiếng căng tin XD mà ko có nổi cái điếu cày là một thiếu sót vô cùng lớn ( cái này hôm nào đề nghị thầy Hùng phê duyệt ) Hơi giàu thì ra cổng trường uống cho mát chứ chui vàp căng tin thì mỏi lắm.( Chưa bao giờ uống được 1 chai samurai lạnh đúng nghĩa cả )
  7. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ặn trỏằi ! MỏƠy lỏĐn vào XD may mà k gỏằi 'ỏằ" uỏằ'ng chỏằ? ngỏằ"i tĂn phât thôi. Nghe thông tin này chỏc tỏằô giỏằ trỏằY 'i có vào chặĂi câng k dĂm vào cangtin trặỏằng này nỏằa
    Sorry là e dÂn ngoỏĂi trặỏằng cĂc pĂc
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hic hic ko ngờ căng tìn trường mình giờ tệ hại đên thế, đúng là ngày tháng trôi qua chất lượng giảm sút, đến cái căng tin còn giảm sút thế thì chả biết anh em mình sau này ra trường thế nào, công trình cũng giảm sút như căng tin
    dùa thoai, anh em giờ nên ra cổng trường, ngồi đó làm ly nhân trần đã, hoặc trà đá cộng cái bánh rán cộng thêm điếu thuốc là nhất, vào căng tin giờ tự nhiên sợ sợ
  9. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    chẹp.... nhưng lại đụng chạm đến bác draculasxd roài....
  10. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Cang tin trường mình lấy đâu ra trà đá,chỉ có trà ko thoai.Mà cái đó chưa chắc đã là trà.

Chia sẻ trang này