1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng tin, nổi lòng của ...

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi otdo, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Căng tin, nổi lòng của ...

    Cứ đến giờ giải lao, mấy đứa ở bàn cuối chổ Ớt xủ xì nhau đi mua, tội ngiệp số ai xui. Muốn mua đuộc ổ bánh mì hay cốc ổi xoài, ôi thôi lấn xẹp ruột hihihi...mua được thì hết giờ ăn luôn, thầy cô ở trên ghi ghi chép chép , trò ở dưới kết hợp cả hai vừa ăn vừa ghi...mà ôi thôi...nhờ ngồi bàn cuối cùng với mấy tên con trai nữa nên ớt mới phát hiện ra một điều hết sức thú vị " CON GÁI LÀ CHÚA ĂN HÀNG = CON TRAI LÀ VUA ĂN HÀNG" .Mua 4 trái xoài, 4 bàn nhé trong đó có 3 tên nó xơi hết 2 trái rồi ...khiếp...

    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...

    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071
  2. xi_trum_love

    xi_trum_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Text HÌ hì !!!! Con trai an hàng củng giống nhu con gái an hàng thôi mà chị !!!! Có nhiều an nhiều an nhiều !!! Có ít an ít !! ít quá thì ngó thèm ko thì en cuóp củng duọc !!! he` he`
    !!! Làm sao dịnh nghĩa duọc tình yêu !!!
    Có khó gì dâu một buổi chiều
    Gạp nguòi con gái ngây tho ấy
    Chọt nhó chọt thuong thế là yêu
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đã là học trò thì sao lại phân biệt con trai và con gái trong ăn quà vặt hả chị ? Em cũng ăn hàng ghê lắm nè ( HIHI ),
    Thấy chị post bài này mà em nhớ lại căn tin của trường em quá à, kể cả căn tin của trường chị nữa. Em và bạn em cứ đến giờ nghĩ giải lao là đặt chỗ trước ở đó rồi.
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hehe, tui nhớ tui toàn mua sắn thôi hà, vô lớp ném nhau
    Nếu anh ta cho tôi 1 con bò, anh ta thật sự tốt
    Nếu anh ta cho tôi 2 con bò, anh ta làm tôi nghi ngại
    Nếu anh ta cho tôi 3 con bò, anh ta thật sự là con bò.
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    giờ giải lao mà phải chen lấn để mua được một ổ bánh mì thì thật là khổ biết bao,nhưng vì miếng ăn nên bất chấp đau khổ,hohho ,căng tin đã được sửa sang lai rồi và tình trạng này chắc sẽ kết thúc trong năm học tới đây ,các bác đừng lo.
  6. hoatimda17vn

    hoatimda17vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    truiiiii , ko biet cac anh viet bai nay luc cac anh con hoc o truong Tran Phu lau chua nua , hic hic con bay gio cang tin truong con khung hioang hon nua cac anh a! khi an da fai chen lan roi , can tin ai cach xa fong hoc , troi mua ma di mua do an thi.... uot het do a` . ngai lam . vao lai fai chen lan , ban thuc an ko duoc dam bao nua chu . mac cat co nua chu . cho ban thi bay gio dot nat kinh khung , sao nha truong ko sua lai va wy dinh ban vua fai thoi nhi , vua mac , via do , vua dat . em tha nhin an chu ko vao lai lan thu ....100 dau anh a!

Chia sẻ trang này