1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng tin trường Xây Dựng - Anh em vào uống nước, hút thuốc, tán phét...... Vạn sự Hỉ Nộ Ái Ố vào cả

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi draculasxd, 22/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    theo BBC uk, thì nó chỉ nói là có 1 thanh niên bị đẩy xuống tàu điện ngầm, chứ ko nói tên hay quốc tịch, mày có tìm cũng vô ichs, nhưng mà trên bbc việt nam thì có nói rõ hơn, nếu mày vào trang www.svuk.org.uk thì mày sẽ thấy rõ hơn, ngay trang đầu ý, bọn sv ở uk london đang bàn nhau quyên tiền cho bác tú, nguyên nhân cái chết đang dc làm rõ, vì theo thông tin, người bị đẩy xuống cùng ko phải người viẹt nam, và nó bị thương nghiêm trọng, severely injured, còn lại chưa rõ. bọn bbc nó chưa dám đưa lên, miẹ kiếp bọn khốn nạn
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Căng tin dạo này ế ẩm nhỉ, vào làm cốc trà đá, bát mì hành úp nào. À, khi nào điểm danh, nháy máy hộ tao nhá Hucer, NCD
  3. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    uh, tao cũng chán học, vào làm cốc trà đá cái, cái bọn trường mình dạo này chăm chỉ ôn thi hết hay sao mà dek thấy vào đây uống nuớc hút thuốc, ăn mỳ úp nhỉ? chắc chỉ có tao với mày, thằng NCD chăm bỏ mịe, chắc lại đang ôn đây mà, kệ nó đi,
    CÔ ƠI CHO CHÁU BÁT MỲ ÚP, CÓ THÊM MIẾNG CHẢ CÔ NHÁ, HE HE, NGON HÉ
  4. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trên thế gian này sao mà mình ghet mấy ông gửi xe thế không biết, già rùi mà chả để cho anh em sinh viên tôn trọng, động một tý là quát tháo om xòm, hôm nọ thấy quát tháo mấy tên sinh viên, mình ức quá, chả lẽ lại vất hết danh dự ra tẩn cho lão một trận.Kiểu này phải kêu gọi nhà trường thành lập phong trào "Văn hoá nhà gửi xe" thôi!
  5. xmenvn99

    xmenvn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi chán cai căngtin trường mình lắm rồi đấy. Là trường có máu mặt trong các trường đại học mà có cái căngtin không hơn gì 1 cái quán coc vỉa hè. Trời muốn ăn mà nghẹn ko ăn được, uống nước trà đá thì hôi kinh toàn trà dởm, nói nhỏ các bạn nhé "Thằng bạn nó bảo bánh bao nhân thịt chuột đó" từ ngày đó tôi ko ăn 1 cái nào [​IMG]
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    láo quá, dân xây dựng mà dám chê căng tin trường xây dựng, ít ra cũng phải nói tốt tí chứ, he he
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Bênh thì bênh, nhưng đúng là cái căng tin truờng mình xập xệ quá mức. Nhưng đuợc cái, các bác , các chị ở căng tin thoải mái, dễ chịu, mà đồ trong căng tin thì quá bình dân còn gì.
    Nhân tiện bạn trên kia nói về chuyện ở nhà xe, mình nhớ có chuyện thế này. Hồi năm 1 mới vào, thấy các anh các chị khoá trên đi mua vé tháng, mình cũng hóng theo. Mua 1 cái ( chả biết dùng từ gì ), kiểu như cái cuống thẻ, xong dán cái ticket tháng vào. Trên cái cuống thẻ đó có tên, tuổi, lớp, ảnh, biển số xe ( tuy nhiên, có ngưòi điền, nguời ko). Mỗi lần vào gửi xe, chìa cái vé tháng ra. Có 1 lần, mình đi học cùng 1 thằng bạn. Chuông đã báo vào tiết 1, mà giáo viên môn này điểm danh ghê, trong khi đó, nhà xe thì lại ùn đông. Đã đông, đã vội thì chớ, có 2 bà ghi vé lại còn vừa ghi, vừa hơ hớ cuời nói, tán phét với nhau.Tất cả mọi ngưòi đều đang rất vội. Thằng bạn em nó lầm bầm mấy câu ( ko nói bậy ), 1 trong 2 mụ ý nghe thấy. Thế là, 2 mụ chả ghi vé nữa, quay ra chửi luôn.Nói thật ra, văn hoá của mấy bà chắc chỉ dừng lại ở mức độ biết đọc biết viết, thế mà chửi ác ra phết, văng viếc loạn xạ. Em với thằng bạn cú quá, quay xe, bỏ ra gửi ngoài.
    Tiếp tục, chuyẹn chỉ dừng lại ở đây thì chưa ghê. Mấy hôm sau, lại gửi xe ( nhưng ko phải lúc đông ), 2 mụ ý nhận ra mặt thằng bạn em, thế là lại 1 bài ca đi văng, nghe mà choáng váng. Thằng bạn em chắc lúc đó ko chịu nổi nhiệt, mặt nó nóng bừng, mắt nó long lên, nhưng ko nói gì. Cuối buổi học, thấy nó xin ra ngoài về truớc, hoá ra chú phi ra Nguyễn Khuyến làm con phơ, đợi 2 con khọm già ghi vé tan làm, cho vài phát.May mà bọn em tinh ý, thấy nó lừ lừ, áo phồng phồng, kịp thời can ngăn, ko thì đúng là 2 con khọm kia đời ra cái lạt.
    Từ năm thứ 2, chả có vé tháng vé thiếc gì cho đau đầu, gửi theo ngày, ngay hông nhà H1 cho nó lành, đỡ gặp 2 con khọm bẩn.
    XIn lỗi các bác em dùng từ gọi 2 mụ đó hơi mạnh, nhưng nghĩ lại bức xúc quá, với cả : 2 phía tôn trọng lẫn nhau, đằng này, ngưòi ta ko tôn trọng mình, mình chả việc gì phải hạ mình để tôn trọng lại.
  8. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Còn cái lão già còm còm trông ở nhà xe H1 nữa nhỉ, chửi SV như cơm bữa. Xe cộ vứt trong đấy thà để ngoài đường khoá lại còn yên tâm hơn, tiền bạc của người ta mà quăng quật như hòn gạch.
    Nhớ hồi trước đi học đổi xe 2 lần, mới mua được lần nào thì y như rằng chỉ sau 1,2 tháng là xe không còn chỗ nào để xước được nữa Đã thế gặp mấy ông XD cũng hay ho, có lần để xe xong đang quay ra cất vé thì thấy 1 chú để xe cạnh xe mình, chả hiểu bị bệnh gì mà dựng xong xuôi đâu đấy ku cậu suy nghĩ 1 lúc rồi cố tình đánh tay lái sang làm xước 1 vệt dài trên mặt xe mình. Quả thật lúc đấy gần như shock, không tưởng tượng được thể loại đấy có tồn tại trong XH . May mình hiền, chỉ ra nhắc nhở 1 câu (chửi nhẹ ), đúng là đáng thương hơn là đáng giận. Ôi những chàng trai XD và văn hoá nhà xe.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện xe cộ mới nhớ thằng ku bạn mình để xe trước sân nhà A1 loáng cái chạy lên xuống đã mất hút con xe
  10. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Đúng đúng, cái lão già còi còi cũng gớm. Mặt lúc nào cũng quặm quặm. Nhưng lão có quả điếu cầy hút hơi bị kêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này