1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng yêu càng cảm thấy cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi selfmotivateman, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. selfmotivateman

    selfmotivateman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu càng cảm thấy cô đơn

    Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi không biết tình yêu có thực sự quan trọng đến thế không. Cho đến ngày hôm nay tôi mới giật mình khi nhận ra rằng cô ấy quan trọng đối với cuộc đời của tôi quá nhưng nàng đã ra đi mãi mãi. Các bạn đáng kính tôi phải làm gì đây khi cuộc sống tình cảm của tôi ngày càng nghèo nàn cùng với sự thăng tiến trong cuộc đời. Hãy cho tôi lời khuyên nhé.
  2. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    pác giống em quá ha,
    em cũng đang nghĩ đến một người thế mà cô ấy nói rằng em giống như em trai của cô ấy ở nhà.
    Em nghĩ pác chịu khó lên đây có khi gặp được ai đó. Những cái tự nhiên đến thì tuyệt vô cùng
    Chúc pác sớm toại nguyện
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    đúng là khi yêu là thấy cô đơn,càng yêu càng cô đơn
  4. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ..... Bị bùa mê rồi.
    Sự miệt mài và nhẫn nại trong tinh yêu sẽ được đền đáp xứng đáng. Cố gắng lên nhé,
    thân ái
  5. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tháng vừa rồi đi 6 đứa bạn "mồ yên mả đẹp". Không hiểu nổi nữa. "Ai sợ cô đơn thì đừng lấy vợ" nhá
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cọp dữ ơi! Tốt nhất là đừng yêu vậy!
    Yêu cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì đâu
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mồ yên mả đẹp? Kết hôn đáng sợ đến thế kia á?
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương thì càng yêu càng cô đơn là phải còn nếu không thì phải đảo ngược lại là càng cảm thấy cô đơn càng (cần/muốn/phải) yêu!!
    Không nhớ ai nói câu này:
    Yêu làm mờ mắt, hôn nhân làm sáng mắt!
    Cho nên ai bị cận hay mắt toét thì cố mà hôn nhân luôn chứ đừng có dại mà yêu thêm làm gì nhá
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ là thế! Càng yêu càng cảm thấy sự cô đơn rõ ràng hơn, thấm thía hơn.
    Khi ta yêu người đó, ta luôn mong mỏi người đó sẽ ở bên cạnh ta thật nhiều, thật nhiều. Nhưng tất nhiên là khó có thể được như thế, bởi vì Cuộc Sống. Ai cũng có đời sống riêng tư, gia đình, bạn bè, công việc... hàng nghìn thứ gọi là "cá nhân". Tất nhiên khi yêu ai chẳng muốn mình là "to" hơn những cái đó, muốn mình là "to nhất" trong mắt người yêu. Cũng như người đời hay nói đùa "nhất vợ nhì trời" hay "nhất chồng nhì trời" vậy đó. Nhưng không thể như thế được! Phải "chia sẻ" người mình yêu cho cuộc sống riêng của người ta chứ. Và... những lúc phải "nhường" người mình yêu cho công việc của anh/cô ấy, cho bạn bè của anh/cô ấy, cho gia đình của anh/cô ấy... chính những lúc đó, ta cảm thấy CÔ ĐƠN.
    Cảm thấy cô đơn quá nhiều, sẽ quay sang nghi hoặc về Tình yêu và... Này Ta ơi, đừng có để người yêu cô đơn nhiều quá!
  10. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có ai để mình yêu xem và thấm thía cảnh cô đơn í nó ra làm sao ...có khác gì so với cảnh cô đơn ...chả ma nào dòm ngó không ?

Chia sẻ trang này