1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng yêu càng cảm thấy cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi selfmotivateman, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn, nỗi cô đơn của con người [không chỉ trong tình yêu] là một chủ điểm lớn tốn nhiều giấy mực, không phải chú cứ phán một câu xanh rờn như thế là xong đâu. Chú có chắc là hiểu đúng những gì chú nói không? Nghe sến quá đấy! Tình yêu giản dị, thực tế và chân thành của người bình thường không khiến người ta cô đơn, hỏi lại mọi người xem!
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    YÊU
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều nhưng nhận có bao nhiêu;
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt.
    Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
    - Yêu, là chết trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt.
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Xuân Diệu
  3. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc quyển sách ttxd thấy bảo bài thơ này lấy tứ từ một câu thơ nổi tiếng là Partir, c''est mourir un peu - Đi (leave) là chết ở trong lòng một ít... nghe cũng chính xác nhỉ ?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều
    Những ai được chết vì yêu là đã sống trong tình yêu...
    (Một câu hát)
  5. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    yêu để rồi cô đơn thì yêu để làm chi ? có fải là để khi cô đơn thì rồi lại yêu không ?
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều làm gì để cho mệt mỏi.Yêu nhiều quá thấy chán tình yêu rồi, phù phiếm quá.Bây giờ em chỉ yêu mỗi cái giường, khi chẳng muốn âu lo gì, cứ về nhà đi ngủ là tốt nhất.Nghĩ nhiều nhức đầu.
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Theo toi suy doan, ban la mot nguoi dan ong da vi su nghiep ma danh mat co ay (co le la mot nguoi ban rat yeu nhung ngay do nghi rang co ay ko quan trong bang su nghiep cua ban). Bay gio co duoc su nghiep roi ban moi nhan ra dieu do, thi tat nhien khong the co duoc co ay cua ban roi.
    Ban nen tim cho minh mot nguoi con gai khac, va hay tran trong co ay de sau nay khong phai hoi tiec nua.
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói với tôi rằng khi yêu đừng quá nên vội vã, sẽ chẳng đượ j ngoài jan trá với lọc lừa.
  9. tuscan

    tuscan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi đọc những dòng này, cứ như nói về mình vây
    Tui tưởng chỉ mình tui cảm thấy cô đơn khi yêu, và chỉ có tui là ích kỉ như vậy trong tình yêu, không ngờ lại nhiều người như vây. :)
  10. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hic hic giá ko yêu còn thấy nhiều anh đến dòm ngó đỡ thấy cô đơn hẳn, yêu rồi tự nhiên có mỗi 1 anh , hum nào mà ko thấy đến mà xem buồn... chán ... đi ra đi vô.mà có ngưòi yêu rồi sao bạn bè chạy đâu hết nhảy.chẳng nhẽ chúng nó ở bên người yêu mãi ko chán hay seo.

Chia sẻ trang này