1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng yêu tôi càng thấy mình cô đơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kenetic, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu tôi càng thấy mình cô đơn!

    Đã từng học khá tốt, công việc ổn định, hình thức khá và được nhiều ngưòi biết đến trong giới dancing. Tôi có không ít cô gái để ý nhưng tôi luôn giữ vẻ lạnh lùng và khoảng cách cần thiết. Chưa bao giờ tôi gây ra một scandal nào mặc dù có rất nhiều điều kiện để làm điều ấy. Tôi chơi với bạn bè rất vui vẻ và vô tư. Tôi cũng từng rung động với 1 vài cô gái nhưng phải đến 3 tháng gần đây tôi vẫn mới bắt đầu biết thế nào là yêu thực sự.

    Em là người đến sinh hoạt CLB dancing nơi tôi là thành viên. Em là người chủ động xin số điện thoại, YM, chủ động kết bạn với tôi. Mới đầu tôi hoàn toàn ko để ý em mà chỉ coi em như một thành viên mới của CLB mà mình cần phải quan tâm, thỉnh thoảng hỏi thăm. Ngoài những lần trên CLB như thế em vẫn thường nhắn tin, chat với tôi qua mạng. Thế rồi trước sự hỏi thăm thường xuyên của em mà tôi để ý em nhiều hơn, tôi đã rủ em đi chơi hôm 20-10 và chúng tôi dần tiến xa hơn tình bạn lúc nào không hay. Qua những buổi nói chuyện với em tôi dần cảm thấy tin tưởng rằng có thể đây là người phụ nữ mà tôi vẫn chờ đợi từ lâu. Khi đã xác định nghiêm túc thì tôi luôi là người chủ động vì em bật đèn xanh cho tôi thế là đủ rồi. Chúng tôi chính thức yêu nhau vào một buổi tối thứ Bảy đẹp trời, ngày mà em đã cho tôi gặp mẹ của em.

    Khi mới yêu, tôi quả thật cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi dần từ bỏ cả thú vui dancing của mình để có thời gian bên em nhiều hơn. Mặc dù phải tập luyện để chuẩn bị thi đấu giải khiêu vũ Quốc gia nhưng tôi luôn tranh thủ có thời gian để gần em và hiểu em nhiều hơn. Em cũng vậy, công việc cơ quan rất bận nhưng em cũng luôn cố gắng dành thời gian bên tôi để tâm sự. Em cũng có kể về bạn trai cũ hồi em là sinh viên đã bỏ mặc em như thế nào để lo cho sự nghiệp của anh ta, em kể chuyện này để tránh tôi đi vào vết xe đổ của anh ta. Tôi thì hoàn toàn ko phải là người vô tâm như thế nên tôi hoàn toàn tự tin rằng mình không bao giờ làm em phật lòng vì việc ấy. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Thời gian gần đây công việc em bận hơn và chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Và em cũng gây cho tôi khá nhiều sự bực mình. Giờ đây tôi đang tự hỏi không biết em có yêu tôi thật lòng như em từng nói hay không nữa?

    Em không dám giới thiệu tôi là bạn trai của em cho hội bạn của em trong giới dancing (trong đó có một vài anh chàng thích em và hiện vẫn chơi thân thiết với em). Thời gian em dành cho tôi ngày càng ít đi. Công việc em bận hơn và em thường xuyên phải đi take care đối tác nước ngoài đến tận khuya, tôi thông cảm với em điều đó. Nhưng tôi không thể chịu được chuyện ngay cả khi em ko bận gì những cũng ít muốn cho tôi đến gặp. Mỗi lần hai đứa gặp nhau cứ như làm em ban phát ơn huệ cho tôi và tôi phải gọi không ít hơn 5 cuộc điện thoại để sắp xếp một cuộc hẹn như thế. Rồi hôm nay nữa, em đi công tác nước ngoài 10 ngày, tôi đã mong đến ngày em về để được gặp em vậy mà em kêu "mệt, để mai gặp đi anh", mặc dù trước đó khi em xuống sân bay tôi gọi điện hỏi thăm thì em nói: "em khoẻ lắm". Không biết giờ đây đối với em tôi có ý nghĩa gì? Giờ đây, mặc dù có bạn gái rồi mà tôi cảm thấy còn cô đơn hơn cả trước kia. Cảm giác yêu thương một ai mà không được ở cạnh người đó thật tệ. Mặc dù biết là em chưa có ai khác ngoài tôi nhưng cái cách mà em yêu thật hờ hững. Tôi không muốn như thế.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đúng là bây giờ tôi cũng rơi vào trạng thái giống anh bạn rồi, càng yêu càng thấy cô đơn, cho dù vẫn biết người ta chẳng có ai khác ngoài mình; nhưng sao thấy quạnh lòng ghê gớm ... Nói chung nếu chán quá, anh bạn cần có 1 cuộc nói chuyện rõ ràng với người yêu, vừa để giải toả tâm trạng của bản thân, và cũng để tìm hiểu xem hiện tại cô người yêu của anh bạn đang có trục trặc gì ko, mà tình cảm thờ ơ làm vậy. Trong chuyện tình cảm, cứ tự mình lí luận, suy nghĩ, đặt ra câu hỏi, và tự trả lời, cũng chỉ là lãng phí chất xám mà thôi; không yêu nữa hay mệt mỏi công việc, cũng cần phải cho nhau biết rõ; tránh yêu mà cảm thấy áp lực và sự mệt mỏi, anh bạn ạ.
    Goodluck!
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo em người yêu của anh khả năng để ý đến một người nào khác, tệ hơn nữa là đang yêu một người nào đó rồi. Phụ nữ khi yêu luôn muốn người yêu ở bên mình càng nhiều càng tốt.
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Theo em người yêu của anh khả năng để ý đến một người nào khác, tệ hơn nữa là đang yêu một người nào đó rồi. Phụ nữ khi yêu luôn muốn người yêu ở bên mình càng nhiều càng tốt
    Làm như 2 bạn viết là chính xác nhất . Không còn gì để viết nữa .
    Gút lắc
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mượn topic của anh bạn viết chút cho đỡ buồn nhé!
    ... Chuyến xe bus đằng đẵng khiến tôi mỗi lúc một cô đơn, cô đơn trong một xã hội ồn ào, cô đơn trong chính tình yêu của mình, và trong tất cả mọi cái gọi là yêu thương người khác nói dành cho tôi . Một chuyến xe đã chẳng hiểu vì sao không chạy, khiến tôi lại thêm 1 tối nữa lạnh buốt từng bước chân tìm trạm xe khác, cách đó cả 500m . Tôi khóc, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến nỗi cứ như là suối nước từ từ chảy, vô hồn, cứ chảy tràn trên gương mặt . Tôi chỉ có một mình, giữa đêm quạnh vắng, giữa tiếng xe cộ ồn ào, và giữa tiếng gió rít lạo xạo . Đã lâu lắm rồi, khi tôi nghĩ tới nỗi cô đơn, nước mắt mới chảy nhiều đến thế. Tôi khóc từ chiều, sẩm tối, trên chuyến xe bus tới chỗ làm, vẫn không sao ngăn nước mắt đừng rơi; ai cũng nhìn tôi ... những ánh mắt dò xét, những dấu chấm hỏi, nhưng không ai bước tới hỏi tôi hết ...
    Vừa lau kính tôi vừa khóc, nghĩ tới nỗi mệt mỏi, nghĩ tới mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn chỉ có một mình, mặc dù sống cùng 1 người bạn, mặc dù tôi có người yêu, và cả một vài người gọi là chia sẻ được tâm sự. Nhưng bây giờ, không ai hỏi tôi lấy một câu; người yêu cũng không liên lạc; roommate thì ... ngay cả việc tôi về muộn, cũng không cất một tiếng quan tâm . Tôi lạc lõng vô cùng! Trước đây, mỗi khi nghĩ tới nỗi cô đơn, những vất vả đang chịu của cuộc sống xa gia đình; tôi đều tự động viên mình " không sao đâu, phải cố gắng lên " . Còn bây giờ, khi áp lực học hành đè nặng trên vai tôi, khi mỗi ngày trôi qua đều vô cùng mệt mỏi vì công việc, mỗi tối làm tới khuya; và sáng sớm hôm sau lại đi làm; cùng những đợt mất ngủ kéo dài triền miên .... Tôi không có lấy một lời hỏi thăm sức khỏe, không cả quan tâm chuyện ăn uống; hay một tiếng động viên cũng không có . Những tủi thân cứ thi nhau cuốn theo dòng nước mắt trôi ra ngoài . Tôi không thể tự động viên mình nổi nữa rồi, tình yêu ư? tôi có sao? khi mà yêu lại không thể chia sẻ được những áp lực và mệt mỏi trong mình...
    Tôi đã hỏi anh nếu có khi tôi muốn gọi cho anh để sụt sịt, liệu có được ko; anh đã nói " tất nhiên là được" . Vậy mà những lúc như tối nay, những ngày như những ngày qua, khi mà cả điện thoại cũng tắt, còn Y!M thì không online; tôi phải làm sao? tôi gọi cho ai? tôi sụt sịt với ai? Chỉ có trời, chỉ có đất, chỉ có vạn vật vô tri là thấy tôi khóc thế nào, hiểu tôi căng thẳng và mệt mỏi ra làm sao. Tôi thực sự cảm thấy mình cô độc, rất cô độc . Đã có nhiều lần tôi cố gắng quên đi cái ý nghĩ mình chỉ là một cái thùng rác cho mọi người mỗi khi cần ném bỏ tâm sự mà thôi; còn khi tôi rất cần một nguồn động viên an ủi, tôi đều không thể gọi được ai; hay tại vì số phận bắt tôi phải cô đơn và tự vươn lên 1 mình như thế ? Tôi mệt mỏi lắm rồi, giấc mơ ngày hôm nay khiến tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng . Những cơn choáng váng lúc đang làm việc, khiến tôi mệt mỏi giã dời sau mỗi giờ về . Những áp lực học hành, và thực tập, công việc tới đây làm tôi nhụt nhạt ý chí, chất đầy lo lắng. Và cả những ngày mất ngủ triền miên, tất cả, tất cả làm tôi hiện nay đang rất mệt mỏi. Nhưng ai cho tôi những giải tỏa tâm lí? hay là tự bản thân lại phải tìm đến viết lách, đến những nơi gọi là ... ảo trong thế giới internet này ?
    Tình yêu ư? Là cái quái gì đây? Mỗi một ngày tôi phải đối diện với chuyện cơm -áo - gạo - tiền, còn bạn bè tôi, họ chỉ tìm tôi khi họ cần vứt tâm sự đi mà thôi. Tôi chán họ, tôi chán tình yêu, tôi chán tất cả!
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng có ý nghĩ như bạn. Nhưng ở thời điểm này mình thấy điều đó không đúng. Mình biết những lúc không có mình bên cạnh, cô ấy đi đâu với ai. Hoàn toàn không có một người con trai nào khác. Mình chỉ buồn là cô ấy khá độc lập (điều này con trai thưòng ko thích nhưng mình chấp nhận được), hơi khô khan và không biết cách quan tâm người khác (cụ thể là mình). Hình như với cô ấy mình phải xếp sau công việc, gia đình và bạn bè cô ấy. Khi sắp xếp được một buổi gặp mặt nhau bao giờ cô ấy cũng xét tới việc gặp mình sau cùng. Mình không thích điều này. Mình có thể lạnh lùng với người khác nhưng với người yêu thì luôn ân cần, quan tâm. Nhưng chán quá, cứ mỗi lần nói lời "yêu thương" là lại kêu là anh lẻo mép. Trong khi cô ấy thì cả tháng chỉ biết nói mỗi câu "em nhớ anh", rồi vất "anh" đấy, khi nào anh thích gặp thì nài nỉ tôi sắp xếp thời gian. Nếu hôm nào tôi không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm thì yên tâm là không bao giờ tôi nhận được một tin hỏi thăm nào từ cô ấy. Không biết ngoài bạn tôi, có bạn gái nào yêu như kiểu ấy không nhỉ?
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    "Cảm giác yêu thương một ai mà không được ở cạnh người đó thật tệ " ... đồng cảm cùng bạn !!!
  8. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy trandung984 nói gần chính xác rồi đấy,tôi là con gái nên tôi hiểu con gái chỉ lạnh nhạt với người yêu như vậy khi không còn nhiều tình cảm,còn lý do thì nhiều.Có thể là trong lòng có đối tượng khác,có thể là bạn quá nhàm chán....
  9. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử quay trở về là bạn trước kia khi chưa từng yêu cô ấy. Một chàng trai lạnh lùng nhưng tình cảm đa tài và quyến rũ. Mình nghĩ có thể sau khi yêu cô ấy bạn trở thành con người khác một con người mà cô ấy ko thích. Vậy tại sao chúng ta cứ phải theo đuổi khi mà sự theo theo đuổi đó có thể khiến đối phương mệt mỏi. Mình nghĩ bạn nên dừng lại . Đôi khi chũng ta phải biết lùi 1 bước để tiến 2 bước lùi 10 bước để tiến 100 bước. Đừng để những nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim mình nó sẽ khiến trái tim bạn dần trở nên lạnh giá
  10. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không, cô ấy ko yêu bạn. Tôi là con gái, và tôi đã từng có những cảm giác như cô ấy, như trường hợp của cô ấy. Bạn không phải là mẫu hình tượng cô ấy chọn. Vì cô ấy độc lập, vì cô ấy bận rộn chính thế cô ấy cũng có những phút cô đơn và bạn là người lấp cô đơn tạm thời cho cô ấy, chứ không phải là chỗ dựa và cho cô ấy dựa về tinh thần, dựa tình yêu vào. Chúng tôi cũng không vui, chúng tôi cũng không HP nhưng dường như, chúng tôi đã quá ích kỷ...

Chia sẻ trang này