1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng yêu tôi càng thấy mình cô đơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kenetic, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Cõ lẽ vậy.
    Có lẽ sự quan tâm quá mức của mình đối với cô ấy khiến một người thích tự do như cô ấy cảm thấy tù túng. Có lẽ cô ấy đã nhàm chán với những bông hoa đều đặn gửi đến văn phòng vào các sáng thứ Hai hàng tuần.
    , đi chơi thôi. Ai đi chơi với tụi tớ thì vào đây đăng ký nhé: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/878954.ttvn
  2. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    [Cõ lẽ vậy.
    Có lẽ sự quan tâm quá mức của mình đối với cô ấy khiến một người thích tự do như cô ấy cảm thấy tù túng. Có lẽ cô ấy đã nhàm chán với những bông hoa đều đặn gửi đến văn phòng vào các sáng thứ Hai hàng tuần.
    , đi chơi thôi. Ai đi chơi với tụi tớ thì vào đây đăng ký nhé: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/878954.ttvn
    [/quote]
    Hiiiiiiiii câu này làm tớ thấy cậu đang dần quay trở lại là cậu rùi đấy. Cứ vô tư đi bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều tuyệt diệu hơn cả tình yêu. Hãy là chính mình. Chúc bạn hạnh phúc và hy vọng cô ấy sẽ phải gọi điện để nói rằng : " Em nhớ anh nhiều lắm. Hôm nay anh có bận ko chúng mình đi xem phim nhé. " Hiii
  3. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là không yêu đâu. Biết đâu trong cuộc sống của cô gái đó có điều gì căng thẳng xảy ra và đến môt mức độ nào đó tình yêu cũng không thể là liều thuốc thư giãn được hoặc tình yêu của bạn cần đến giai đoạn làm mới nó rồi đấy. Bạn cứ nghĩ đi yêu nhau đến một lúc nào đấy rồi thì những điều tưởng như lãng mạn bnan đầu chỉ còn là một thói quen mà thôi. Hãy sống vui tươi và yêu mình hơn. Hãy quay trở về là chính mình bạn ah như là chàng trai của những ngày đầu chưa yêu nhau, bạn sẽ thấy tinh yêu quay lại và tuyệt vồi như thế nào.
    CỐ LÊN NHÉ
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cô ấy thấy ngột ngạt chăng... Trước đây mình cũng thế, giờ xa người ấy mãi mãi rồi, lại đau, "mất anh vì không biết yêu anh, quá dại khờ...". Hãy làm như vô tình cho cô ấy nghe bài "dằm trong tim" ấy, Biết đâu cô nàngn hận ra...
  5. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi đã nhạt rồi thì trước hay sau sẽ chấm dứt, chỉ còn là vấn đề thời gian ngoại trừ có khi là tình thương níu giữ.
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Thanks for all comments!
    Mình cũng đang dần trở lại là chính mình đây. Tối qua mình phải dạy 2 ca liên tục ở CLB, mệt lắm. Thế rồi cô ấy đến, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Giá mà lúc đấy ko phải là lớp học chắc mình lao vào ôm cô ấy mất.
    Ảnh Mẫu Sơn nè : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/853215/trang-63.ttvn
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ặc, ông bạn có câu chuyện hay nhỉ? Tình cờ lạc vào đây lại thấy ông bạn có tâm sự thế này. Tối qua thấy hai người tình củm lắm mà. Tớ đã nói rồi, đừng có quá yêu người ta như thế rồi lúc nó bận không gặp được lại tự suy nghĩ, lại tự dằn vặt mình. Con bé đấy được đấy, nhưng mà phải biết lúc nào cần cứng, lúc nào cần mềm, đừng có để nó dắt mũi là được. Tớ khâm phục ông bạn ở rất nhiều lĩnh vực, ông bạn làm cái gì cũng giỏi nhưng yêu thì còn kém lắm Tối nay sinh nhật mấy người ở HYEC đấy, đừng có vắng mặt.
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy yêu anh, yêu cái hình ảnh ban đầu của anh, anh fải nhận ra điều đó chứ. Hãy cứ là 1 con người lạnh lùng, cứng rắn, và mạnh mẽ nhé bởi con gái thích 1 người đàn ông như thía. Có thể anh rất yêu chị ấy nhg anh đừng thể hiện ra tất cả, đừng lúc nèo cũng nói "anh yêu em, anh nhớ em". Anh hãy hình dung rằng anh chỉ có 1 cái hộp chứa đựng những câu nói yêu thương, nhg cái hộp chỉ có giới hạn cua no, chính vì vậy anh fải tiết kiệm những câu nói yêu thương ấy. Phản ứng của chị ấy ra sao??? Sẽ là 1 sự quan tâm mới, 1 lần trinh phục nữa... để chị ấy chắc chắn rằng chị ấy có được anh.
    Người yêu ko phải lúc nèo cũng là số 1. Nếu công việc, bạn bè, hay 1 trận bóng của ngày hum nay quan trọng hơn người yêu... thì anh cứ vô tư lỡ hẹn với chị ấy đi. Anh phải chứng tỏ với chị ấy rằng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi anh có chị ấy bên cạnh, mọi thứ vẫn quan trọng như ngày đầu.
    Hãy tạo cho chị ấy 1 sự nghi ngờ về tình yêu của anh, em ko xui daij anh đâu, chỉ là 1 sự nghi ngờ nho nhỏ... để chị ấy có cái cảm giác hơi lo lo về tình yêu của anh, để chị ấy ko còn thờ ơ với anh như trước nữa. Điều cốt lõi em mún nói với anh rằng hãy là chính anh, hi hi ( em mới có tí tuổi thui, ti toe viết để anh tham khảo, hi hi, em nói có gì sai thì cũng đừng trách em, hi hi). Chúc tình yêu của anh lun đẹp

  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với 2 bạn j ở trên . Ko phải là do bạn ý bớt yêu bạn hơn đâu. Có thể do công việc quá bận rộn và nhiều áp lực làm bạn ấy cảm thấy mệt mỏi ........ Cũng có thể do hồi sinh viên , mối tình đầu của bạn ấy đã có kết thúc ko tốt khiến bạn ấy bị ám ảnh đôi chút . Tớ nghĩ bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng tìm ra nguyên nhân và tạo lòng tin nhiều hơn ở bạn gái bạn chứ ko nên lạnh lùng .
    Tự xét thấy chuyện của tớ cũng có nét tương đồng . Lần đầu yêu thì rất mãnh liệt ,hứa hẹn đủ kiểu , bao nhiêu lời ngọt ngào phun ra hết.... cứ nghĩ tình yêu là tráii ngọt này nọ . Sau khi bị đá thì nhận ra rằng nó cũng đắng chết đi được . Nên sau này , khi yêu người mới rồi , đôi lúc vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện cũ . Mặc dù tớ rất yêu anh ấy và biết anh ấy cũng vậy , nhưng đôi lúc tớ sợ chuyện cũ lại lặp lại , sợ mình lại bị tổn thương ............ Nhiều lúc nghe anh yêu nói những lời ngọt ngào , lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc , nhưng rồi lại nghĩ , có người trước đây cũng đã từng nói những lời này với mình và sau họ cũng dời bỏ mình , nên tớ cũng đáp lại bằng những câu đại loại như lẻo mép hay anh nói câu này với bao nhiêu người rồi , bla ...bla ....... Và mặc dù trong lòng có nhớ anh yêu đến mấy tớ cũng rất ít khi nói những câu yêu thương như là em nhớ anh lắm hay yêu anh lắm .....
    Hôm nay vào đọc topic này của bạn tự dưng lại nghĩ ko biết anh yêu có nghĩ như bạn ko ........ Hy vọng ko
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Sao thói đời kẻ cắp hay gặp bà già thế này hả Trời...
    Tôi tưởng chỉ tôi gặp phải tình trạng dở khóc dở cười này thôi...Nào ngờ...
    Chia sẻ với bạn nhé...
    Hi vọng khi tôi đang viết những dòng này, bạn đang ấm áp và hạnh phúc bên cô ấy....
    Chúc
    vui...

Chia sẻ trang này