1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng yêu tôi càng thấy mình cô đơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kenetic, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Mailanthao hình như cũng có thời gian ghé thăm box dancing . Sao lại dùng câu: "kẻ cắp gặp bà già" ở đây? Lúc bạn viết bài này thì mình và cô ấy đang ở cách nhau 100 Km. Khổ thân, trời mưa rét thế mà cô ấy phóng xe máy về quê giỗ ông. Hôm đó lạnh quá, một nhóm bạn của mình thì lên Cung Việt Xô (một địa chỉ quen thuộc vào tối thứ Bảy của dân dancing); một nhóm khác thì đi chơi; còn mình thì về nhà gọi điện cho cô ấy, cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn một chút
  2. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cố lên K Cũng có những lúc bất ổn thế , nhưng hãy yêu cô ấy hơn nhé
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cách dùng từ thôi í mà...không có gì đâu..
    Ý tôi là chẳng hiểu sao những người giàu tình cảm quá thì lại hay gặp phải người hơi sống quá bản lĩnh và khô khan thôi...Hi vọng cảm giác đó của bạn đã hết...
    Cám ơn vì bạn đã quan tâm. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm box dancing đó chứ, chỉ có điều ko viết bài thôi...Học hỏi và tìm hiểu là chính mà...
    Thấy 1 bạn ở HYEC đã khen tặng bạn gái của bạn nhiều. Chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc...Topic này nhường lại cho người khác chia sẻ...

  4. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với cô ấy xong. Cảm giác của cô ấy đúng là gần giống thế này. Cô ấy cần một người từng trải và bản lĩnh hơn mình bây giờ nhiều. Có lẽ mình quá.
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    nếu là người tôi yêu, tôi luôn muốn ở bên cạnh người đó bất cứ lúc nào có thể, càng nhiều càng ít. nhất là xa nhau 1 time thì lại càng muốn lập tức chạy đến bên anh cho bõ những những ngày xa cách, cho bít bao thương nhớ...thế mà cô ấy của bạn lại như vậy, ko hiểu cô ấy có lí do nào khác ngoài đã hết yêu bạn không?
    nếu bạn còn yêu và muốn cứu vãn TY thì hãy thẳng thắn nói chuyện, sự thẳng thắn sẽ giúp 2 bên hiểu nhau hơn. Và hãy chấp nhận nỗi đau là có thể cô ấy đã hết yêu bạn rồi. Nhưng nếu không thẳng thắn, bạn sẽ rất khổ sở vì ko hiểu vì sao, buồn và cô đơn nữa....hãy dũng cảm lên 1 chút bạn có thể sẽ rất đau hoặc sẽ bít lí do chính xác vì sao (có thể là cô ấy quá mệt mỏi và áp lực cviệc thật) thì sau khi bít thế cô ấy sẽ sửa chữa, chính cô ấy cũng đã chia tay với bạn trai đầu vì anh ta thiếu quan tâm cơ mà
    chúc bạn may mắn
  6. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ?oCách đây không lâu, tôi bị ?omối tình đích thực? kéo dài 4 năm của mình đá thảm thương. Tất cả chỉ vì tôi đã quá tôn thờ và gắn bó với cô ấy, cứ mải nuông chiều, chạy theo cô ấy để rồi đánh mất sự quyến rũ của chính mình?
    http://www2.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/1/163490.vip
    Thử đọc cái này
  7. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết này của bạn rất nhiều. Câu chuyện của anh bạn này giống y hệt câu chuyện của mình hiện giờ.
    Hôm qua có một cô bạn đã nói: "Em đã từng nghĩ rằng anh không bao giờ có cảm xúc gì với con gái cơ". Đó là bởi vì cô ấy biết rằng tôi đã từng có rất nhiều cô gái muốn tiến xa hơn tình bạn nhưng rồi đều phải dừng lại vì cái vẻ lạnh giá của mình. Và chính cô bạn gái bây giờ cũng từng tò mò làm quen cái anh chàng chẳng thèm xoắn xít lấy cô ta như những người khác. Vậy mà giờ đây tôi đang không còn được như xưa nữa.
    Bài học kinh nghiệm này sẽ nhớ mãi ko quên.
  8. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại được đón em đi làm . Có thể em sợ anh vì đón em mà phải đi xa, vì đón em mà phải dạy sớm, nhưng em có biết là anh vui đến thế nào mỗi khi nhận được tin nhắn "mai anh đón em nhé" của em ko? Vậy là cả tuần này chúng mình chỉ có thể gặp nhau chớp nhoáng kiểu này thôi, đoạn đường từ nhà em đến cty sao mà ngắn thế, giá mà nó xa hơn, giá mà nó tắc đường . Anh buồn, nhưng biết là phải chấp nhận vì công việc em. Nghĩ đi nghĩ lại anh lại ghét mấy cái thằng đối tác của em suốt ngày sang đây ăn chơi phè phỡn, cái văn phòng của em mười mấy cô xinh tươi mà đẩy em suốt ngày phải đi take care bọn Tây, ghét cái việc em biết nhảy nên bao giờ cũng là ưu tiên số 1 của cty cho cái công việc ngoài giờ này. Và cuối cùng, I hate myself for loving you.
    Em yêu, thêm tối thứ Bảy này nữa là 8 thứ Bảy liên tiếp anh em mình ko có giây phút riêng tư với nhau. 8 tối thứ Bảy chỉ có duy nhất hôm 23/12 em đi cổ vũ anh ở giải Quốc gia. Hôm đó là ngày anh vui nhất, hôm đó ước mơ được đứng trên sàn đấu đã thành hiện thực. Hôm đó người anh yêu thương nhất đã cổ vũ hết mình cho anh, anh thấy mình thật may mắn và hạnh phúc như anh chàng luật sư trong phim "Shall we dance". Nhưng em ơi, chỉ 1 buổi thứ Bảy gặp nhau giữa chốn đông người và ồn ã đó trong 8 tuần liên tiếp không làm anh thoả mãn.
    Tối thứ Bảy này anh biết đi đâu đây? Hay là anh sẽ gọi điện rủ một cô gái nào đó lên Nutz em nhỉ. Em có biết là hôm kia anh có nhận được một lời mời dạy kèm riêng của một cô gái khá xinh xắn không? Đã đôi lần anh định vượt qua cái ranh giới mong manh mà anh vẫn giữ bao lâu rồi. Đã bao lần anh nghĩ sao mình không thử một lần hưởng thụ, có mất gì đâu. Nhưng anh sợ, anh sợ rằng một lần vượt dốc anh sẽ trượt dài mãi mãi. Anh vẫn giữ cho em đó.
    Tối thứ Bảy này anh biết đi đâu đây, làm sao anh có thể vui vẻ khi biết rằng em đang ngồi uống rượu với mấy thằng đối tác ở một quán bar sang trọng nào đó trong cái đất Hà thành này. Em yêu, có lẽ anh sẽ đi xa, đi thật xa khỏi đây. Có lẽ anh sẽ lên Biên giới em à. Móng Cái hay Lạng Sơn đây? Có lẽ Móng Cái tốt hơn vì nó xa Hà Nội hơn. Anh muốn thăm lại mảnh đất 14 năm trước đã 2 lần định nhấn chìm anh xuống dòng Kalong. Giờ đây anh đã tự tin là có thể vượt qua nó không chút khó khăn gì. Nhưng biết đến bao giờ anh mới có thể làm chủ được tình cảm của mình với em đây?
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    :(
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới yêu đã thấy khổ thế sau này làm vợ thì sao nhỉ . ???
    Học cách yêu bản thân mình hơn đi nào...Bạn đang làm mất chính mình đấy. Nếu cảm thấy những chuyến đi xa là cần thiết thì cứ đi xa... Không cần phải tự bó buộc mình vào cái gọi là nhớ nhung và yêu hay ko yêu. Biết mình còn yêu được hạnh phúc hơn là được yêu đấy.

Chia sẻ trang này