1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng yêu tôi càng thấy mình cô đơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kenetic, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của e khác of pác, nhưng đều jống nhau ở điểm: vẫn cô đơn.
    Pác còn có cơ hội để tự giải thoát cho m`, còn e, dường như đã chấm hết.....
  2. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Từ những người bạn trên mạng đến những người bạn ngoài đời, sao ai cũng khuyên tôi chấm dứt mỗi quan hệ thế này? Không biết những người bạn của em thì nghĩ sao nhỉ? Tôi không muốn những gì tôi vun đắp suốt 3 tháng qua lại tan vỡ dễ dàng như thế. Em cũng ko muốn, sao em không thể cùng tôi giữ gìn nó?
  3. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không rồi em yêu ạ . Anh của em đâu phải là con người độc đoán và quá đòi hỏi như vậy . Với day dứt và ám ảnh trong quá khứ không dễ gì xoá nhoà trong ngày một ngày hai được nhất là với những gì mình đã từng hy vọng đã từng nâng niu và chờ đợi . Mỗi một lần nói lời ngọt ngào tặng em và anh cũng mong chờ , đón đợi những điều yêu thương từ phía em mặc dù cái cho đi và nhận lấy muôn thuở của tình yêu vẫn vậy . Nhưng vì tình yêu là biểu cảm xúc động cao nhất của hai người mà đôi khi những lời nói yêu thương đâu cũng đã biểu lộ được , chỉ bằng ánh mắt , một nụ cười , từng hơi nhở dồn dập , đôi vòng tay xiết chặt , bao nụ hôn cuồng si , mấy tháng ngày xa cách ? chẳng lẽ không đủ nói cho anh biết là tâm hồn em đang nhớ tới phương anh và con tim em yêu anh đến chừng nào ư ! ?" Ngàn lần yêu thương trong đôi mắt em đang nói với anh như thế . Với thời gian và tình yêu của chúng mình anh tin tưởng rằng một ngày em sẽ nhìn thẳng vào mắt anh với sự vô tư không còn e lệ và ấp úng cũng như sẽ nói những lời yêu anh ngọt ngào mà không còn day dứt đến nỗi niềm đau mà em từng trải qua , không ám ảnh vì một tình yêu đã qua mà mình ngỡ cho rằng sẽ mãi mãi là màu xanh , không phải rúng động lo sợ vì sẽ một lần nữa mình mất đi người mà mình yêu thương nhất . Đừng để vị đắng chen mất vị ngọt nồng nàn quyến rũ trên đôi môi hồng của em , đừng để lo sợ ******** yêu chúng mình hao mòn trong khô cạn , đừng để lời yêu thương muốn thổn thức của em dành cho anh chen dấu trong lòng . Hãy tiếp tục nở hoa em yêu của anh nhé . Mãi yêu em !
    Được cuongcali3 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 25/01/2007
  4. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    theo mình nếu điều đó xảy ra bạn nên xem lại.Mình nghĩ chắc chắn có điều gì đó xảy ra giữa bạn và cô ấy.Nhưng có thể bạn không biết.Nhìn nhận vấn đề và tìm cách giải quyết.
    có thể cô ấy không còn Tc với bạn cũng nên.
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Nến em làm chị bùn cưòi quá đi mất. Sai một ly là đi một KM nhé
    Vàng 2: trong tình yêu ko có sự nghi ngờ em nhé. Chị hiểu í em là gì nhưng mà viết thế này người ta hiểu nhầm mất thì chít.
    Đỏ đỏ: nếu bạn rai em đi xem fút bôn, con xợt mà " vô tư lỡ hẹn" với em thì em có yêu anh í nữa ko? Gớm, lại chả guốc dẹp lẩn vào đống rơm thơm hết vào mặt í chứ. Thay vì " vô tư lỡ hẹn" với bạn gái, nên rủ bạn gái đi cùng. Còn em có đi hay ko mặc em.( Anh rủ em đi là tốt lắm rồi, ko đi thì anh đi 1 mình, đỡ vuớng chân, vướng cẳng, tha hồ soi gái mà ko sợ bị ai véo tai).
    >>> Chủ topic: lạnh lùng? Em cũng thích! Vô tâm>>> Con gái ko thích lắm. Bác vẫn là bác, ok? Nhưng ko có nghĩa bác bỏ mặc em í , dek quan tâm. Quan tâm chứ, mà vừa phải thôi cho em í còn thở tí. " Yêu là tự điều hoà mình để cả hai cùng đạt tới sự đồng điệu trong tâm hồn" Điều hoà vừa phải thôi bác, điều quá là cho hoà cả làng luôn , hí hí hí. Tình yêu cũng như con người thôi, cũng cần thở, cũng có lúc " chết" đi để " sống lại" mãnh liệt, mạnh mẽ hơn. Có những lúc nên xa xa một tí, lơ ngơ 1 tí, để rồi gần hơn, thắm thiết hơn.
    Gud Nắc Tu Ziu
    ( Em múa mép thế thôi chứ em chả biết gì đâu, khà khà khà)
    @ Jin: ô hồ, cứ thử yêu 1 năm xem, ngày nào cũng kè kè, lại chả fed up with ngay í chứ lị. " Love is a bird, she needs to fly" Câu này trong bài " Frozen", Jin nghĩ sao? Nếu ném quả bóng ra xa, để nó bật lại gần hơn, Jin nghĩ sao? Như trong lời bài hát " Circle in the sand" có câu" Baby everywhere you are away from me, we''ll bounce together"
  6. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    chả bít nói với bác chủ topic thế nào. Cơ mà mỗi người 1 cảnh. Tâm sự chút cho các bác nhìn được đa diện
    Chả là trước tớ rất iu ( bi giờ vẫn thế) 1 anh. Cơ mà nhiều lúc tớ cũng hời hợt lắm, nhiều khi toàn anh í gọi điện bảo gặp thui ( giống bác này nhỉ). Ko fải là tớ ko iu, rất iu là khác. Tớ và anh í rất gắn bó. Nhưng bản tính tớ vốn vô tâm, lại thêm cái khoản nghĩ anh í rất iu mình nên cũng chả để í nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Nhưng mỗi lần bên anh là 1 lần hạnh fúc. Tuy cũgn có những cuộc cãi vã, chủ yếu là anh í khơi mào. Anh suốt ngày bảo tớ chả iu gì anh í cả, anh í chả quan trọng gì với tớ. Tớ mệt mỏi vì bị nói như thế. Nhưng rùi mọi chuyện lại bình thường. Cho đến 1 ngày : anh nói chia tay, ko muốn gặp tớ. Tớ hỏi vì sao, tớ yêu cầu gặp mặt. Nhưng đều bị từ chối.
    Cái cảm giác suy sụp khủng hoảng ấy, có chết ngàn lần tớ cũng chả quên được ( bốc fét tí :D ). Khi tớ suy sụp nhất, gọi điện cho anh í. Anh í denied, rùi đưa máy cho 1 chị nghe, sau đó gọi lại cho tớ bảo là đấy là người iu anh, đừng gọi cho anh làm fiền anh nữa.
    Một thời gian ko lâu sau, tớ bị tiếng sét ái tình T_T ( mặc dù thề rằng trước đó tớ ko tin vào chuyện iu ngay lần đầu đụng đô). Có thể đó là di chứng của việc thất tình --> cần 1 ai đó lấp đầy chỗ trống để quên anh. Nhưng rùi nó đến nhanh cũng như đi nhanh. Tớ nhanh chóng hết cảm xúc với mối tình chớp nhoáng này, và thực sự chả có tí cảm xúc nào.
    Rồi, anh bắt đầu liên lạc lại. Với những lời nói yêu thương. VÀ giải thích vì sao chia tay : Anh muốn thử thách tình yêu của e. Thế đấy, 1 câu giải thích như thế có được các bạn chấp nhận hay ko? tớ thì ko, ngàn lần ko. Ấy thê mà tớ vẫn đồng í gặp và đi chơi với anh. Anh khẳng định còn yêu tớ nhưng ko thể làm người iu của tớ. Pó tay.com. Nhưng tớ thì yêu anh kinh khủng, cái cảm giác hi vọng 1 ngày anh sẽ lại như xưa ( vớ vẩn cực kì lun). THế đấy, bi giờ, khi mà đã quyết định quên anh đi, mãi mãi, tớ đôi lúc vẫn nhớ anh da diết, nhớ điên cuồng, và thực sự chả còn tin vào 1 tình yêu có thật.
    Có thể tớ thật là cực đoan, nhưng đúng là tớ chả còn tin. Lời lẽ đường mật ngọt ngào! Lời hứa chắc chắn! Cử chỉ âu yếm! Tớ nghiệm ra tất cả đều có thể là giả tạo.
  7. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã trở lại đây, bớt đau buồn và lạnh hơn trước nhưng vẫn yêu em.
    Vài chục cuộc gọi em mới nghe máy, 2h sáng em vẫn chưa về nhà. Không ngủ được, 5h anh đến nhà em, lặng lẽ đặt quyển sách hôm trước anh mua tặng em trước cửa. Nghỉ làm, 7h xe lăn bánh đưa anh đi Móng Cái. 8 tiếng ngồi xe nhưng sự mệt mỏi thể xác chẳng thể bằng được sự mệt mỏi trong tim anh em à. Đã gần 8 năm rồi anh ko ra thăm mảnh đất này. Dòng Kalong giờ đã có có thêm một cây cầu mới và một đường hầm xuyên sông. Mọi thứ thay đổi nhiều quá. Các anh chị đều thành đạt và hạnh phúc. Mừng cho ông anh họ có được bà chị dâu tuyệt vời đến thế.
    Nhớ em, nhớ HN, sáng thứ Bảy anh lại bắt xe về với một hi vọng mong manh sẽ được gặp em. Em đã hẹn, "hôm nay có thể em về sớm và sẽ gặp anh". Vậy mà em đã ko gọi, ko nghe máy. Anh vẫn mong rằng em ko nghe máy là do bận tiếp đối tác nhưng rồi sự hi vọng mong manh đó cũng bị em đạp đổ khi em tươi cười bước vào Nutz bar với nhóm bạn của em đúng lúc anh bước ra cửa chuẩn bị đi về. Càng đau hơn nữa khi thái độ của em không bằng những nguời dưng anh gặp trên đó. Lần đâu tiên sau 1 năm rưỡi anh mới bước vào chốn đó, tiếp đón anh là bao cái bắt tay, bao nụ cười của những người bạn còn em thì mặt lạnh te ném cho anh một câu: "anh đi về đi". Thế là hết.
    Em luôn nói rằng chúng mình lớn rồi, đâu phải xử sự như trẻ con, đâu cần phải nói những lời yêu thương sáo rỗng, đâu cần phải thể hiện tình cảm này nọ. Nhưng cách em xử sự thì thế nào nhỉ? Anh hiểu những suy nghĩ của em về chuyện của anh em mình. Anh càng hiểu hơn nữa khi sáng nay anh Fly đã kể lại cho a những tâm sự mà em vẫn giấu anh bấy lâu nay. Em à, nếu em cần một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ chín chắn về chuyện của anh em mình thì em phải nói với anh chứ Em đã tắt điện thoại, anh Fly cũng đã nói rằng đêm qua em buồn lắm, anh biết là giờ này em đang phân vân và suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Suy nghĩ cho kĩ em nhé. Mặc dù bạn bè anh đều ủng hộ chuyện chia tay, mặc dù sự chịu đựng của anh cũng đã đi đến giới hạn nhưng anh vẫn muốn cho hai đứa mình một cơ hội.
  8. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em à
    Câu chuyện của em chị thấy là nó k ổn. K ổn ở chỗ cùng một mâu thuẫn đấy mà hai người k thể giải quyết được tận gốc. Vì vậy, ngắn gọn là, chị cho rằng 2 người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Để, cái gì sửa đổi được thì sửa đổi, còn cái gì không thay đổi được thì phải chấp nhận.
    Em biết không, yêu nhau là điều quan trọng nhất. Sau đấy là có hợp hay không, để về sau sống với nhau nó dễ. Nhưng dù thế nào, vẫn phải yêu nhau thực sự. Xã hội này nhiều cạm bẫy lắm, phải yêu thật và duy trì tình yêu được thì mới có sức mạnh và ý chí mà thoát ra khỏi những cạm bẫy và cám dỗ đó. Những thứ na ná tình yêu thì nhiều lắm, tình yêu đích thực hiếm hoi hơn nhiều. Đôi khi chị cứ tự có cái cảm giác k tốt là em vẫn còn ngây thơ quá, nên hay thoả hiệp. Phải mạnh mẽ hơn nữa em ạ, đấy mới là cái con gái cần nhất đấy.
    Chờ update của em.
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko biết nói gì nhiều với bạn. Có lẽ cô ấy cũng có nỗi khổ riêng. Bạn đã thật sự hiểu cô ấy chưa? Đã thật sự đọc được suy tư sâu thẳm của cô ấy chưa?
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" bạn à. Theo tôi, các bạn vẫn cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn, để chia sẻ với nhau những khúc mắc trong lòng; nếu như bạn vẫn còn muốn chờ cơ hội cho cả 2.
    Chúc vui và hoà bình sẽ quay lại với tình yêu của 2 bạn!
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã vào đây chia sẻ với em.
    @ imissum: Mình đã trách "kỉ" nhiều lắm rồi bạn à. Mình cũng đang chờ để nói chuyện với cô ấy đây. Nhưng mấy ngày nay chắc cô ấy cần suy nghĩ thêm rồi mới gặp mình được.

Chia sẻ trang này