1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càng yêu tôi càng thấy mình cô đơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kenetic, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rõ ràng rằng cô ấy không yêu bạn một tí nào.
  2. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Cười lên nào . Tối thứ Bảy này bạn nào rảnh mời đến địa chỉ sau nhé: http://chianhkhanhthi.com/Default.asp?th=news&CatID=10&ID=119
    Lưu ý là vào cửa miễn phí, đến sớm để có chỗ ngồi đẹp.
  3. 111prana000

    111prana000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    you hơi bị nữ tính đấy !
  4. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    anh chủ topic này, em bây giờ thấy em giống bạn gái anh lắm í, yêu rồi đấy, nhưng có rất nhiều khi chẳng thấy một cảm xúc gì, tình cảm rủ nhau chạy đi đâu hết, cả ngày chỉ loanh quanh đi học, làm việc nhà, đi ăn uống cà fê cà fáo với các bạn, còn bạn em thì cũng ..tương tự như thế, nhiều lúc nhàm chán lắm. Mặc dù cũng gọi là mới yêu, nhưng nhiều khi hẹn gặp em ko muốn gặp 1 tẹo nào luôn, ko hiểu vì sao.Gặp nhau rất là vui, nắm tay nhau, ôm nhau thấy ấm áp lắm, chẳng để ý gì đến những cái khác.Nhưng nhiều khi ko đi cùng nhau, có cố nghĩ đến cũng chẳng được, như bây giờ này, chẳng thấy gì. Hux hux, nhiều khi cũng yêu anh lắm, nhớ anh nhiều nhưng thực ra cũng chẳng biết là như thế thật ko nữa. Nản quá. Em còn trẻ thật sự là em ko biết phải làm thế nào, cứ hoang mang sao í, em không hiểu có phải là tình yêu thật sự, hay chỉ là những cảm xúc của sự đụng chạm thôi không.
    Mặc dù đấy vẫn là người em nghĩ đến mỗi ngày, là người em nhớ cuối cùng trc khi đi ngủ và đầu tiên lúc sáng sớm, là người mà chẳng hiểu từ lúc nào cảm xúc của ng ấy cũng là của em.
    Em ko hiểu, em cần giúp đỡ. Hux, chết mất
  5. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn chia sẻ và cho tớ những lời khuyên thật hữu ích. Tớ đã cân nhắc và có được giải pháp tốt nhất cho mình. Giờ đây tớ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm và chưa bao giờ yêu đời hơn thế.
    Hihi, cảm ơn chị Ngố và nhặng xị vì buổi trưa nay nhé. Nếu mà chị nhìn thấy bộ mặt của em từ sáng hôm qua trở về trước đây 1 tháng chắc chị sẽ ko nhận ra em bây giờ đâu . Bài học đầu tiên về tình yêu đáng nhớ vô cùng. Em sẽ không bao giờ quên và sẽ cố gắng sống tốt hơn nữa.
    Được kenetic sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 30/01/2007
  6. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đỏ: đúng là có thể giả tạo. Nhưng có những người nói yêu tha thiết, hứa suốt đời, cuối cùng lại chia tay không phải là giả tạo. Vì mình nghĩ là lúc đó là cảm xúc thật của họ, mong muốn thật của họ. Chỉ có điều họ không biết rằng sau này mọi thứ có thể thay đổi và họ sẽ thành người nói dối, không giữ lời hứa
    vàng: vì vậy mong koibito_candy đừng mất lòng tin khi có người nói yêu thương mình. Mình nghĩ là mất lòng tin thì đáng sợ lắm, nó sẽ làm mình mất cảm xúc
    nói vậy thoai chứ em chưa iu bao giờ nên có gì không đúng mong được các anh chị chỉ cho ạ
  7. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi ư, 3 tháng trôi qua như một giấc mơ.
    Mong em hạnh phúc.
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ....Lúc nào cũng thế càng yêu càng thấy cô đơn hơn.....
    Anh và Em lúc nào cũng hợp nhau lúc nào cũng giống nhau...Nhiều khi cùng thốt ra 1 lời ... cùng 1 ý nghĩ cùgn 1 sở thích....Nhưng chỉ vì....chỉ vì Anh....chỉ vì Em...mà valentine này Em................

Chia sẻ trang này