1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CANGTIN TRAN PHU?NOI NIEM "BUC XUC"?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi dangphuongthuy, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikhonglobenho

    nguoikhonglobenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cang tin truong minh lam huyen thgoai lam
    Con ban than yeu cua minh da lo can phai n1 con gian trong bat canh banh da ay.Con nua chung no don rang cai co nau che ay de cho che mau nguoi da nhan tam dat noi che trong be nuoc nha ve sinh
    Chet that ko ngo te hai den the
    Nhu the co chet con nha nguoi ta ko
    Thoi tui ve day
    ko dam an o cang tin truong minh dau

  2. A_KAY_new

    A_KAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hô hô
    Căngtin trường mình kể ra cũng đặc sắc thật( vụ mấy cô ra đứng vẫy vẫy). Hôm cái thằng lớp mình ăn phải con gián vào lớp nôn mửa lung tung , về nhà nằm ốm mấy ngày liền hehe
    Thôi thì đứa nào tham ăn thì chết
    Trách ai được

    let Rock rock the world
  3. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    he he, cảm xúc khi cắn nhằm con gián ra sao? kể mọi người nghe coi.
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    JMS KATE
  4. A_KAY_new

    A_KAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    Bác tìm nhầm đối tượng rồi có phải em ăn nhầm gián đâu mà hỏi cảm giác như thế nào. Chỉ là cái thằng tham ăn lớp em thôi
    Nó ăn xong về lớp oẹ ngay rồi dông thẳng về nhà
    hahha nghe nói rằng bạn tưởng đấy là chả lá lốt nên cứ tống vô mồm mà ăn. Ăn xong mới biết mình ngu
    haha đáng đời thật

    let Rock rock the world
  5. lanphuongtphp

    lanphuongtphp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
      Các bác cứ nói quá thế nào ấy, khó tin bỏ xừ, tui cũng công nhận là căng tin trường mình có bẩn thật nhưng đâu đến nỗi ăn phải cả 1 con gián cơ chứ, nó to như cái tầu bay giấy ấy người ta cũng phải nhìn thấy chứ làm gì có cái chuyện tưởng nhầm. nhưng trong 2 căng tin thì có lẽ căng tin của chú Tiến hói là sạch hơn chút chút tuy có ít hàng hơn bên kia nhưng chất lượng có vẻ đảm bảo hơn chút nhỉ các bác nhỉ?
  6. boynoname

    boynoname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là em chịu cạch mặt hàng đá banh & bánh mì trương ta. Thà em ra ngoài ăn còn hơn(Mô phật)

    {size=16] Hỡi người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh
    Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em......
    [/size=6]

Chia sẻ trang này