1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh bạc đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Manano, 15/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Canh bạc đám cưới

    Không biết mọi người chuẩn bị cưới thế nào. Chứ em thấy em chuẩn bị cưới cứ y như chơi một canh bạc ý.
    Đi đặt cỗ cưới cũng phập phùng. Không biết hôm đấy nó làm cho mình có ngon không, có lịch sự không. Vì người thì khen hêt lời, người thì chê hết lời
    Đến đi may váy cưói cũng coi như thế nốt. Đẹp thì hân hoan, mà xấu thì xị như cái bị. Mà mình thì không quyết định được là nó xấu hay không xấu nữa
    Trang điểm cô dâu thì còn tệ hơn. Không bétt cái mặt mình được biến hóa ra sao. Cùng một người trang điểm. Nhưng với người này trang điểm xinh như tiên có khi đến lượt mình, chị trang điểm lại hứng khởi tạo kiểu mới mà mình làm chuột bạch như ngáo ộp thì thôi rồi.
    Đến vụ chụp ảnh thì coi như "Đời dạt mây trôi," phó mặc cho bác phó nháy, bác bảo cười thì em cưới, nhắm thì em nhắm. Đến lúc chụp xong rồi thì mới biết là đáng lẽ cái này nên cười thế này, cái kia nên đứng thế kia
    Em thấy vụ chuẩn bị này, quá là đau đầu. Không biết có bác nào có cách gì mà giảm thiểu rủi ro không. Nguỡng mộ bác nào có đám cưới hoàn hảo không một tì vết. Đúng là cao thủ
    Cả nhà chia sẻ xem có ai có cảm giác như em không ạ
  2. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng thấy có jì là canh bạc cả . . .hic...chắc tại em máu quá chăng ...nhưng mà theo em ...không ai có thể bịt miêng thiên hạ được...cái chính là hai người cảm thấy hài lòng là được ...nhất là bác gái phải hài lòng và vui ... còn vụ chụp ảnh, kệ mấy bác phó nháy ...mình thích kiểu nào thì chụp kiểu đó...bác thick cười thì cười thích khóc thì không... bác bỏ tiền thuê thợ chụp cơ mà ...tin tưởng thì nghe thợ không thì bắt thợ phải nghe mình chứ ..bác lạ thật đấy ...
    ==> Chẳng có cái jì là hoàn hảo cả, bác cầu toàn quá đấy . Mong bác tổ chức đám cưới vui vẻ và hoàn hảo...chúc hai bạn hạnh phúc trăm năm...
  3. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đám cưới chuyện cả đời được bác coi như canh bạc, kể cũng đúng. Cả đời chỉ cưới có một lần, đám cưới thành công hay thất bại thì cũng chỉ một lần, không làm lại được.
    Đám cưới tớ nhiều cái hài lòng, nhiều cái cực không hài lòng, nhưng phải chịu, vì đâu có làm lại được.
    Nhà hàng thì may quá lại rất tốt, đồ ăn ngon, phục vụ chu đáo, chương trình được tổ chức trang trọng, đáng nhớ. Nhưng có hai cái buồn nhất là cô dâu và chụp ảnh.
    Đầu tiên là váy cưới: Áo cưới may đẹp, kiểu đơn giản thôi nhưng chất vải đẹp đến nỗi chị làm ở Mimosa phải xuýt xoa. Tại cái này bạn tớ may tặng tớ nên chọn vải satin của Pháp để may, nó làm thiết kế thời trang mà. Nhưng cái váy này may lúc cô dâu 55kg, vậy mà đến ngày cưới, tớ tăng vèo phát lên 60kg. Hậu quả là mặc váy cưới như ních vào í. Mà lúc đấy sát ngày, bạn tớ lại ở Sài Gòn, bận việc không ra được, khỏi sửa luôn. Cũng may hôm đấy mặc vẫn được mọi người khen váy đẹp (hay mọi người an ủi nhỉ).
    Tiếp đến là vụ trang điểm. Tớ được chị bạn giới thiệu cho một em trang điểm tay nghề khá cao và nổi tiếng trang điểm tự nhiên. Cũng sướng lắm, hi vọng mặt mình vào tay em ấy không đến nỗi nào. Lúc em trang điểm xong, có lẽ do ngồi trong phòng ánh sáng không đủ nên tớ thấy cũng ok, chỉ có một bên mắt em dán mí lót hơi dầy sao đó mà nó hơi sụp xuống. Thế nhưng lúc sau ra ngoài (em đã về rồi) thì thấy mặt mình bự phấn son, nhất là tớ béo lên nên trông mặt xôi thịt sao ấy, hic, và một bên mắt nhìn cứ bị sụp xuống, híp lại. Buồn hết cả người. Nhưng lại cũng may là mọi người khen cô dâu xinh thế (chắc mọi người lại an ủi tiếp). Tuy nhiên xem ảnh chụp sau này, chụp lúc son phấn đã nhạt bớt, thì thấy cũng được, không đến nỗi nào. Lúc về nhà trai, tiếp khách một tí là tớ lên phòng lột luôn lớp mí giả ra. Nhìn mắt tự nhiên to hơn, trông mặt xinh hẳn lên. Nhưng lúc đấy thì còn làm ăn gì nữa.
    Và đến vụ chụp ảnh. Bọn tớ đã định thuê thợ ảnh, có hẳn số điện thoại rồi, chỉ có đặt người ta thôi. Thế nhưng ông bạn của chồng là thợ chụp ảnh cưới, nằng nặc đòi chụp cho bọn tớ. Thế là thôi nể bạn, đành để ông ấy chụp. Nhưng hôm cưới, lúc đón dâu rồi làm thủ tục ở nhà gái không thấy ông ấy đâu. Nhà tớ có máy ảnh thì cô tớ ra ngoài nhà hàng trước đẻ kiểm tra cỗ bàn đã cầm theo. Thế là những nghi thức quan trọng ở nhà cô dâu không có cái ảnh nào. Đến nhà hàng mới thấy ông ấy vác mặt đến. Chụp được mấy chục kiểu tổ chức ở đấy. Sau đó biến mất. Về đến nhà trai cũng không thấy mặt ông ấy luôn. May mà có máy ảnh gia đình tự chụp. Sau vụ này chồng tớ giận ông ấy, mắng cho một trận. Thật không thể tin tưởng được.
    Đấy, đám cưới tớ ngoài mấy sự cố trên thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Thôi thì cứ coi như đấy là những kỷ niệm đáng nhớ vậy. Chồng tớ bảo tớ cố mà giảm cân, trở lại thon thả như xưa rồi mặc váy cưới chụp lại, he he...
  4. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hic cái chính là mình không thể kiểm soát được những thứ do chính mình đặt ý. Trước khi đặt thì cũng tìm hiểu, mày mò nát cái Hà Nội rồi, mà có khi đến lúc làm cho mình nó lại không ra gì ý chứ. Sợ nhất là thế.
    Hôm nọ mình đi đám cưới con bạn, bình thường nó khá xinh nhìn thanh thoát và nhẹ nhàng lắm. Thế mà đến lúc cưới trang điểm kiểu quái gì mà mặt cô dâu xấu không thể tưởng tượng được, nhọn hoắt ra. Tất nhiên chẳng cô dâu thích xấu cả nhưng mà cứ bị xấu ý
  5. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng chỉ mong đám cưới suôn sẻ được như chị. Lo nhất là cái khoản tổ chức ở nhà hàng. Nhà em đặt ở khách sạn TL. Đặt xong rồi mọi người bảo ở đấy làm ăn nhà nước lắm nếu không quen thì không ra gì đâu->Lo lắng sợ mình thì tốn nhiều tiền mà khách chê quá thì cũng mất hay
    Váy cưới em cũng đi may, lấy về hơi buồn về cái váy, nên tất cả lại phụ thuộc vào người trang điểm. Mà trang điểm thì chị biết đấy. Với người này thì rất xinh, người kia thì chả biết thế nào. Tất nhiên là người ta làm hết khả năng muốn mình xinh nhất thôi nhưng mà nó cứ xấu thì biết làm thế nào
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    K0 bít sở thick của mọi ng` ntn chứ em thì thía nào cũng xong , tiệc trà cũng đc. , vào 5* cũng đc. , nếu có Đk hihi.
    Quan trọng là sau này 2 ng` ở với nhau có HP k0, có hoà hợp k0 chứ mấy cái sai sót lẻ tẻ cho qua hết để rảnh rang , thảnh thơi mà tận hưởng "Honey Moon " cho thiệt Romantic fải hông các pác
  7. rongbay456

    rongbay456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  8. rongbay456

    rongbay456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chưa bước vào canh bạc thật sự đâu, canh bạc thật sự chỉ bắt đầu khi bác vừa đi tuần trăng mật về ý
  10. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tại sao canh bạc là sau khi tuần trăng mật về. Tớ đây cũng mún may váy cứoi mà thấy có nàng vui có nàng than. Đúng là canh bạc. Chả biết có nên đâu tư ko hay đi mua, mặc vào thấy ok thì lấy lun vậy. Chả dám may.

Chia sẻ trang này