1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh bạc tuổi xuân!Nên hay không nên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại. Ko làm gì cả. Nếu cảm thấy ko thể quên thì đừng gặp nữa. 2 năm sau nếu gặp lại, cả 2 cùng free thì tự cho nhau cơ hội.
    Người như cậu cũng là của hiếm đấy. Có điều khổ thân cô gái nào yêu cậu sau đó.
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    e gái này đi patin trong bụng chú à? sao mà biết hay thế nhỉ?bây giờ cứ kệ nóa, cứ lững lơ vậy đi, dành thời gian mà đi đong em khác, vài tháng nữa quay lại xem thế nào !
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể biến cậu thành cái gì hết. Chỉ tự cậu đang biến mình thành kẻ van xin tình yêu mà thôi. Cái gì mà phải van xin để có đều ko đáng.
  4. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chú cố đấm ăn xôi để làm gì ?
  5. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái tiêu đề
    Giật title kinh quá
    Cứ tưởng một ông 7x nào đó than vãn vì xuân sắp qua
    Ông cứ theo lời của mọi người đi, dãn ra
    Àh mà thay tên topic đi nhé.
    3 tháng nữa có khi lại lên hỏi cách rủ em nào khác đi làm một số thứ ý chứ
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác thế này thì tệ quá...em cũng từng trong hoàn cảnh của bác.... cũng đau và quắn lắm vì thà rằng ko có 1 chút cơ hội để ta có thể ra đi còn hơn cứ có cơ hội mặc dù là rất nhỏ để ta phải hy vọng...
    Em biết nếu bác ra đi h này thì bác nghĩ rằng bác chưa làm hết sức mình,biết đâu nếu cố gắng thì vẫn có hy vọng...nhung bác cũng còn có cuộ sống của bác....bác nghĩ nếu chắc chắn thành công thì đánh đổi thêm 1 thơi gian nữa cũng được nhung ở đây ko có zi chắc chắn cả
    Lúc em ở hoàn cảnh của bác em cũng dừng lại khoảng 1 tuần,suy nghĩ và cũng để cho cô ấy thư gian hơn...sau đó gặp và nói chuyện,Cho cô ấy biết rằng mình thật sự yêu cô ấy và mình sẽ ko chờ đợi cái ngày mà cô ấy yêu mình... mình nói rằng dù cô ấy quyết định thế nào thì vẫn mong quyết định đó mang đến hạnh phúc cho cô ấy.....( cái này ko phải chỉ nói ko mà trong thâm tâm bác phải nghĩ thế...) cô ấy sẽ ko tra lơi liền đâu và sẽ suy nghĩ.....bác thì cứ giữ cái tư tưởng ra đi cho nó khỏe....Nếu có dấu hiệu khả quan thì tiếp tục và sẽ thành công mau thôi....ko thì mình đã chuan bị trc rồi bác ạ....
    Ko phải tiếc,gái còn nhìu lắm...
  7. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bác gái này định đi nước đôi chăng , nếu không tìm đc ai khá khẩm hơn thì sẽ nghĩ tới bác . Bác bây giờ chủ yếu là phải đả thông tư tưởng , đừng lúc nào cũng nghĩ về cô ấy chỉ thêm buồn mà thôi , kiếm cái gì đó để làm hoặc cái gì mà đặt sự quan tâm vào .
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện ti?nh buô?n.
  9. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    khổ bác Emji gà vừa bước vào tình trường đã gặp ngay cáo già...chia buồn
    để thư thư 1 thời gian nữa,rồi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy thôi....nếu bác cứ chờ đợi thì thêm già người....em cũng từgn thế mà
  10. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ. Đấy là cách từ chối lịch sự đấy. Chẳng lẽ nó nói toẹt vào mặt em là "tao không thích mày" à ? Kiểu như em này là nó không thích chú, nhưng bỏ chú thì tiếc, vì có thằng si mê mình quá. Tội gì bỏ. Theo anh hiểu là nó xếp em ở loại back up hay redundance gì đó. Nghĩa là nếu nó tìm được thằng nào ngon hơn thì bye bye, chào em nhé. Còn nếu không thì bước đường cùng nó sẽ chấp nhận chú.
    Đấy, nguyên văn cái msg của nó nghĩa là thế đấy. Bỏ đi em. Đàn ông sao phải quỵ luỵ thế làm gì ?

Chia sẻ trang này