1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh bạc tuổi xuân!Nên hay không nên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June20

    June20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    19
    bác tư vấn hay quá. Em cũng trong tình trạng tưong tự thế này. Đang lưỡng lự xem có nên theo cách bác tư vấn ko?
  2. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nói xem bao nhiêu tuổi để còn biết.Mà con trai quan trọng gì tuổi tác, con gái nó không sợ phí tuổi thanh xuân chú lại lo thay cho nó, chán chết, dũng cảm lên.
    Tui còn được người đó hẹn thế này cơ:" bây giờ anh em mình là bạn, còn 2 năm sau thì không biết"(2 năm nữa tui ra trường).
    Cũng hơi ghê, không chừng 1 năm nữa em lấy chồng thì toi.Nhưng gái đã nói thế thì cũng đừng níu kéo, cứ bình tĩnh, mưa dầm thấm lâu mà.
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cứ giẫm lên hoa mà đi chú ạ, đàn ông con trai mà sến thế thì làm ăn sao được. Gái thiếu gì, ra ngoài đường cứ gọi là Nồng Nộng
  4. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    cáo này tiếc đây mà. đuôi cáo đẹp quá ko muốn dứt
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú mới vào nên chắc chắn không biết ngày trước ở đây có đồng chí Longvn, tên tục Lòng vẫn Sến. Năm xưa đồng chí ấy nổi tiếng khắp cái Cốc này vì độ sến gái.
    Thời điểm đó, anh em trong Cốc tìm đủ mọi biện pháp, đông tây ý kết hợp thủ công + máy móc để chữa trị bịnh Sến của đ/c Long : an ủi có, thông cảm có, sỉ vả cũng nhiều, thận chí có người nhiệt tình suýt nữa đưa đồng chia ấy đi bệnh viện tâm thần để chữa...
    Bẵng đi một thời gian, không thấy chú Long sến nữa, những tưởng nỗi niềm của đồng chí Long đã nguôi ngoai, bệnh tình thuyên giảm. Một dạo đồng chí ấy còn vào tư vấn cho các đồng chí khóc gái loạn xị với giọng điệu đanh thép như quan toà. Anh em rất mừng.
    Thế mà pùm một cái, đồng chí Long lại lập một topic hết sức nức nở " càng quên càng nhớ, càng nhớ càng .. không quên " ???
    Lý do cũng chỉ vì nhất cử nhất động của em gái kia đều được đồng chí Long xử lý và chế biến ra một sản phẩm tín ngưỡng " cơ hội quay lại". ( Nghe cứ như cơ hội của Chúa )
    Câu nói bất hủ " chỉ cần bạn ấy chưa lấy chồng thì em vẫn còn cơ hội" nghe đâu đã được khắc dưới chân bức tượng Sến trong Cốc.
    Chuyện ngót nghét 2 năm, kể lại cho chú Em rút kinh nghiệm.
    Giai thoại về LongvanSen, chú cứ tìm cái gã nào có atavar cô dâu chú rể lè lưỡi liếm nhau, sẽ có nhiều điều khá hay ho.
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tiền bối nói chuyện hay phải biết........
  7. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác đâu cần lời khuyên. Cái bác cần là tìm đc một người nào đó đồng tình với mình để tiếp thêm niềm tin và sức mạnh.
    Chỉ cần chịu suy nghĩ một chút là có thể hiểu đc tại sao e nó xử sự thế với bác thôi, chả có j` khó hiểu đâu.
    Với tình hình thế này thì ... Dù bác có hi sinh nhiều để có đc tình yêu thì cũng chả đi đến đâu. Còn nhiều điều nữa nhưng nói ra với bác cũng vô ích. Chia buồn!
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Canh bạc, nghe tiêu đề cứ nghĩ em gái nào chờ đợi ai,
    Nói 1 câu thôi- Giải tán
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Canh bạc tuổi xuân!Nên hay không nên?

    Em xin có lời xin lỗi tới các mem vì lại phải bày thêm một topic nữa.Nhưng tình hình của em bây giờ là rất hoang mang và ko biết phải làm sao.Chắc mọi người đã biết tình cảnh của em trong Topic "Kiểm tra độ thành công giúp em" rồi phải không.Hôm trước em định nói lời chia tay với cô ấy và cô ấy nhắn tin lại là : ".............Chưa phải lúc" .Em cũng không biết cái lúc đó là điều gì và đêm hôm sau có nhắn tin hỏi cô ấy thì đây là nguyên văn câu trả lời:"Ý của tớ là tớ và cậu bây giờ có thể là bạn, còn chuyện ấy về sau này cứ để thuận theo tự nhiên đi.Tớ biết cậu cần thời gian và tớ cũng thế.Còn bây giờ tớ nghĩ nên gác chuyện này lại, được không?" Nguyên văn thưa các bác.Ko biết em đã rơi vào tình huông này bao lần rồi,Mỗi một lần như này là một lần em cảm thấy hình như mình có cơ hội.Nhưng bạn em bảo: Bây giờ mày hãy xác định đi: 1 là thôi hẳn , 2 là tiếp tục theo đuổi chấp nhận đánh 1 canh bạc cho tình yêu thời trẻ của mình.Vì như thế này có nghĩa là cô gái kia vẫn chưa muốn mày từ bỏ theo đuổi cô ấy.
    Hôm chia tay với cô ấy em nhắn tin cho và nói rằng: Có lẽ lần này chúng ta se xa nhau thật sự cậu ah...
    Giúp em đi các bác.Em ko còn đủ tỉnh táo để phán quyết nữa!
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    ...bác lạnh lùng quá...em nó đang xúc động...ai lại nỡ nói thế.
    Thứ nhất là tuổi xuân không phải chỉ có mỗi việc yêu. Thế nên đem cái từ canh bạc tuổi xuân kia là không đúng. Còn trẻ thì..nên học cách hưởng thụ, sau về già yêu, răng móm..abc rơi rụng rồi có muốn cũng không hưởng thụ được đâu.
    Thứ hai, ko nên xem việc yêu kia là canh bạc. Cảm thấy vẫn có lý do để tiếp tục chiến đấu thì chiến đấu, còn không thì thôi, rút lui danh dự. Em nó nói thế, còn phải tuy theo sau đó em nó hành động, cư xử thế nào với bác. Gái nó nhiều khi lằng nhằng lắm, không hiểu gì thì cứ im lặng mà nhìn cách cư xử của họ rồi tìm ra phương pháp tốt nhất cho mình.

Chia sẻ trang này