1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh bạc tuổi xuân!Nên hay không nên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Why? Em yêu chân thành mà!Chỉ có điều ko em chưa có gì làm tin trong tay để có thể theo đuổi cô ấy trong time dài hơi sắp tới
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lúc nào cũng như con dao 2 lưỡi nó giúp mình thấy cuộc đời màu hồng và có khi mất đi cả sáng suốt để quyết định là có ở bên ng đó nữa hay không .
    Bạn yêu cô ấy mún đi tiếp với cô ấy hay quyết định là sẽ dừng lại hẳn đó là do bạn tự chọn lựa và bạn tôn trọng quyết định đó cũng như tôn trọng chính bạn.
    Nếu như bạn đủ niềm tin và nghĩ rằng bạn thật sự yêu và mún theo đuổi cô ấy i Có ai nói đừng bao h từ bỏ khi mà mình còn có thể cố gắng. Đi tiếp nhé
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà tư tưởng không thông thì em sẽ chănngr có thể làm việc jì ra hồn cả.Em chỉ băn khoăn là mình có đang bị cô ấy biến thành một kẻ theo đuổi cô ấy ko? Vì ở time hiẹn tại cô ấy ko có ai nữa ngoài em.Liệu cô ấy có hứa điều jì đấy không thưa các bác?
  4. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mình thì bạn nên tiếp tục vì mình cũng đã rơi vào trường hợp này rồi.Cáo cũng đã nói chúng mình chỉ là bạn thôi,e mong sau nay gặp lại a là bạn tốt của em.Hic! Vậy mà bây giờ có thể gọi là cặp đôi yêu nhau rồi.Cố lên bạn ơi nhưng bạn nên ngừng 1 thời gian đã.Sau đó tiếp tục chiến đấu!
  5. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Sao phải bỏ chứ cứ tiếp tục và để ý đến các cô gái khác đi,Hê hê
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em lại phải lục đục tìm đến cô bạn gái thân nhất của cô ấy.Ngồi đến 11h đêm và thu được một số thông tin như sau:
    Cô ấy hiện tai chưa tìm thấy một cảm giác an toàn, bình yên nơi em.Cũng dễ hiểu vì em và cô ấy bằng tuổi và con trai thường trẻ con hơn phải ko?.Thứ 2 Cô ấy cũng cảm nhận được và ghi nhận tình cảm của em dành cho cô ấy.Em tự thấy mình là một người quá chân thành mà. Thứ 3 Cô ấy muốn chuyện này tạm nghỉ một thời gian để có thể tập trung vào học tập.Cái này em đồng ý vì em cũng sắp thi học kỳ rồi.Thứ 4 Cô ấy ko cảm thấy sợ khi nói chuyện với em, nhưng để thật sự thấy thú vị và vui vẻ thì vẫn chưa phải là good nhất.
    Nhưng điều quan trọng ở đây là liệu em có tiếp tục theo đuổi hay là bye bye my love khi đã biết những điều như thế.Tình huống tiếp tục và thành công vẫn có mà .
    Mọi người giúp mình nhé!
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    -Người ta lịch sự nói thôi,đọc kỹ bí kíp bác quác chưa,logic của cáo,nếu nói thẳng ra:mày chưa đủ đàn ông để yêu tao.
    -Cảm thấy có cơ hôi,.uh thì bao giờ chẳng có cơ hội nhưng quan trọng là suy nghĩ và hành động có đáp ứng đủ cơ hội đó không hay lúc nhìn lại thì tiếc nuối:"Giá như lúc đó mình khôn và hành động như này,như nay..etc.."
    -Sao không có cách 3 nào hay hơn hả,cách 1,2 này đều là những quyết định nóng vội,không tỉnh táo.
    .Thích dùng từ"Chân thành" ghê nhỉ,bạn ơi,người yêu thật lòng nhiều lắm nhưng thằng nào thằng nào thành công thì cần nhiều cái khác nữa cơ.
    hị bờ nu nói đúng,bạn quỵ lụy quá,tình yêu cũng như cuộc chiến,chẳng có người chiến thắng nào tự thương hại mình cả.
    Cao thủ có khác nói đúng quá,căn bệnh này thật khó chữa,căn bệnh này từ kinh nghiệm bản thân thì chỉ có cách chữa khi gà ăn nhầm bả chuột sau đó gà tự lăn đùng ra chết,đầu thai tiến hóa kiếp khác,như kiểu:gà ơi gà để cáo đầu thai cho gà kiếp khác kiếp gà này khổ lắm.
    Thứ 1,2,3,4----->ông bạn chưa hiểu nguyên tắc cơ bản của quá trình yêu đương là gì cả,lục lọi trong cốc để giải ngố đi,mà cũng không phải ngố đâu mà kém hiểu biết về tình yêu và cuộc sống đó.
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thừa nhận là em đang thiếu một sự chín chắn nhất định.Nhưng cái em cần bây giờ là một cách tạm dừng thật tốt, em ko bị mất cô ấy. và cũng tự cho mình một cơ hội để hoàn thiện mình hơn.Nhưng chẳng lẽ là bạn thân trong nhóm mà cô ấy lại để em đánh một quả 50/50 như vậy sao.Chẳng lẽ em phải hỏi: Nếu cậu có tình cảm với tớ thì xin hãy cho tớ cơ hội.Còn nếu tình cảm của cậu dành cho tớ ko nhiều hơn những jì mà cậu thể hiện trong suốt 4 năm qua thì chúng ta hãy để nhau ra đi thật thanh thản.Tại sao lại phải "chưa phải lúc" như lời cô ấy nói.Em ko tin đây là một lời từ chối thẳng thắn!
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bó tay với chú này. Nói thế mà vưỡn chưa tỉnh. Tình hình đọc cái reply của bạn thân với cáo nhà chú chị nhận thấy như sau:
    Cáo nó ít nhất vài năm tới sẽ không đoái hoài gì đến chú đâu (nếu chú ko thay đổi bản thân thì chắc là forever )
    Chú dừng ngay tất cả loại hoạt động luỵ tình, lấy lòng cáo, van vỉ, hỏi cơ hội etc ... Dừng ngay. Quên em nó đi, cho em nó vào 1 góc như kiểu đồ cổ ấy. Đi ra ngoài, mở rộng mối quan hệ, đừng có lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào hướng em nó. Kiếm việc gì mà làm cho bản thân bận rộn, phấn đấu thành người mạnh mẽ nhiều tiền. Vài năm nữa em nó lại ko rạp dưới chân chú ấy.
    Chứ còn giữ cái kiểu luỵ tình này, chú yêu ai cũng thất bại. Còn ôm hận dài
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mắng rất hay, với loại gà sến như này phải mắng thậm tệ mới mong trị hết bệnh được không thì còn khổ dài dài...
    @cậu chủ: kiếm một em khác mà yêu rồi chú sẽ ngộ ra một điều là thế giới này quả là rộng lớn...

Chia sẻ trang này