1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh bạc tuổi xuân!Nên hay không nên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cáo đang nghĩ thế này:
    Thằng này được, yêu thương mình "chân thành" (chắc chắn là sai gì làm nấy), nhưng hắn yếu đuối quá, dây vào không khéo lại gây ra vu tự sát vì tình.
    Đùa cậu chút thế, nhưng tớ thấy cậu cũng chẳng việc gì phải lo lắng loạn lên, cứ để cái gì đến thì đến, nếu trong lòng cậu muốn tiến thẳng đâm sâu vào lòng địch thì cứ tiến, cho dù bị Cáo nó hành hạ khổ sở vài năm thì cũng nên người, cứ theo các cao thủ "mặt lạnh như sắt, máu cắt ra tiền" thì cả đời cũng chả hiểu được yêu đương thế nào cả.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ô tô nó còn có lốp sơ cua nữa là người, chú thòng một em khác cho anh!
    Vả lại, gái ham tài, zai ham sắc. Chú trẻ tuổi thì lo mà học đi, học khá vào, biết nhiều kiến thức xã hội vào, đọc nhiều truyện cười để tăng tính hài hước (gái là thích cái này lắm đấy nhá).
    Thôi, cố lên nhá, đàn ông mà:
    Chỉ sợ công không thành danh không toại
    Chứ đâu sợ đường đời thiếu bóng giai nhân.
  3. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Mắng hay lắm
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thưa các bác quả là con đường mà em đang đi bây giờ tiến ko tiến được, lùi cũng ko xong nên em phải đi theo đường khác.
    Em sẽ lo học hành và kiếm tiền vậy.Dù sao như thế em cũng có nhiều cơ hội hơn phải không?
    Em cũng biết là đã làm phiền các bác quá nhiều, em thấy diễn đàn này rất vui nên em nghĩ mình sẽ góp tay xây dựng cho thật good mới được.Ngày trước lục đục bên bóng đá mãi.
    mà chẳng được jì vui cả.hê hê
    Thanks all comments!
    Have fun everybody!
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Người đi còn để lại cái áo, dứt áo đi còn để lại cái nút.
    Ý giống hệt chị blueriverhp: "Dừng lại, đừng làm gì cả.... cơ hội".
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nhưng nhỡ cái nút ý ko còn vừa cái áo của nguời ta thi sao? luc đó nó cũng bằng thừa.tớ sợ nhất điều này đấy bạn ah!
  7. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trở nặng, đưa lên tuyến trên
    Ko lẽ Chủ Nhật tôi phải dắt chú đi một vòng Nhà Văn hóa Thanh Niên àh (nếu chú ở TPHCM)
    Được qthephong85 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 27/03/2008
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi chú,đời là vậy,gái nó bạc lắm......
  9. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Xem chú gà như thế chắc bỏ khó lắm .Nếu chú cứ đi tiếp tục sẽ càng thấy buồn càng day dứt càng khó bỏ.Anh khuyên chú bỏ sớm ngày nào thì hay ngày đấy,Con trai phải cứng rắn lên cuộc tình này sẽ là bài học đáng nhớ của chú đấy.Nhớ là đọc kỹ bí kíp của bác quacker trước khi lâm trận mới.
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    đúng là em ko thể bỏ được thật.Em thử im lặng tầm 1 tháng xem ng ấy có ý kiến jì khhông.Nếu ko có jì thì em cho tình bạn cũng đi đứt luôn.Quả là nghe các bác phân bua thì em cũng thấy em đang bị xếp vào hàng dự bị thật. Nhưng em chỉ tức một điều là ng ấy lại treo một cơ hội cho em sau này nếu em thành công trên con đường sự nghiệp thì sẽ có cơ hội.Chẳng lẽ tình yêu lại dễ dàng bị đánh dổi như thế sao?

Chia sẻ trang này