1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thế này chị LMN ạ, chị đã lập nên topic này hẳn cũng có ý tốt cảnh báo mấy cô gái nhẹ dạ, nhưng thú thật nếu chỉ đọc qua thì ít cô gái nào hiểu rõ ràng câu chuyện cả, bản thân Vịt chỉ thấy đúng là giữa chị với cái anh kia chưa có gì nghiêm trọng cả, có chăng chỉ là à ơi trên mạng thôi, nên ý nghĩa cảnh báo thú thật là ko có mấy xinhê gì.
    Chị đã có dung~ cảm lập topic sao ko đủ dũng khí viết hết lên, rõ ràng anh ta mê hoặc các cô gái như thế nào, mọi người sẽ hiểu hơn bản chất câu chuyện.
  2. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Bạn ạ, với 1 cô gái anh ta quen thì 1 cái bài sẽ được lặp đi lặp lại như trong đầu topic rồi đấy. Chả nhẽ mình lại phải viết ra đây. Nói lời yêu rất nhanh. Cuốn bạn vào mê cung rất nhanh. Hứa hẹn ngày cưới. Và gạ gẫm chát ***. Lúc nào cũng có thể gọi bạn là vợ được. Thâm chí còn bắt bạn học tiếng Nga đi. Cuối cùng mình nghĩ là không nên viết chi tiết cụ thể bởi vì ít ra mình nghĩ cái việc kể lể chi tiết sẽ không có lợi cho mình. Vì không nên chọc một con thú dữ bị thương.Còn nếu không kể chi tiết các bạn lại bảo mình bịa, chuyện tầm phào có gì mà ầm ĩ.
    Mình để cho những ai hiểu thì hiểu. Không hiểu thì cũng thôi vậy. Đã nói rồi mà. Ai cũng có cách nhìn nhận của riêng mình.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Để mang tính dân chủ rộng rãi và thoả mãn được những thắc mắc trong lòng tất cả mọi người "nhiệt tình" tham gia topic, đề nghị chủ topic cứ đưa những cái gọi là "ghê tởm", "không thể nói được"... cho thiên hạ được ngự lãm. Đó mới chính là câu trả lời của chủ topic, không cần thiết phải "giải trình" văn hoa làm gì.
    Tớ quen một em trên ttvnol, chả tô kẻ đánh bóng gì, đi chơi với nhau 2 lần, ngủ với nhau một tối. Chả nói năng gì, hứa hẹn gì. Chả biết tớ có tởm không? Đấy! tớ là tớ cứ nói toẹt ra. Đàng nào chả thế! Cây cong không sợ chết đứng CHỊ bongxinh 7X Hà Nội nhỉ! Củ khoai!
    @ Cundc: Từ ngày buơm **** ra đời cũng thấy cứng cáp lên rất nhiều, cách nghĩ, cách viết cũng khác. Tuy nhiên, vần còn hơi dài dòng, có thể nói là giề mồm một chút, nhỉ!
  4. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin nhận cái sai của mình là ban đầu đã tin nhưng sau đó mình không sai vì mình không tin nữa.
    Mình tin rằng những người trong cuộc sẽ hiểu. Có thể những cô gái đang còn đau khổ vì anh ấy cũng vì điều này mà bớt đau khổ đi.
    Còn những người ngoài cuộc không tin mình cũng chịu thôi. Mình ko thuyết phục các bạn phải tin vì mình nói A anh ta sẽ bảo ko phải, nói B anh ta cũng ko phải. Đúng sai chỉ những người trong cuộc biết.
    Thôi, các bạn cứ bàn đi. Có lẽ mình thôi đây. Mình không trả lời nữa đâu. Mình thấy những gì mình nói đủ rồi. Ai chửi mình cũng OK. Ai đồng tình cũng OK. Mình cũng biết mình sai vì mình cả tin. Nhưng may mắn là mình còn tỉnh táo để nhận thức vấn đề và không bị tổn thương.
  5. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài này hay nhất trong cái topic này, từ đầu các bác toàn văn thơ em chẳng hiểu gì cả, cứ đi thẳng vấn đề thế khối người lại mở mang đầu óc hơn, vote bác 5*
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà không chột, mắt tớ đẹp nhất xóm; Tớ mà không móm, miệng tớ sang nhất phường; Người tớ mà hơi xương, chả ai gọi béo; May miếng tớ không méo, không lấy éo gì mà la; Tớ mà biết tiếng Nga, tớ chửi cha chúng nó!
  7. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin viết thêm vì sao mà tôi đã tin anh ta.
    Một lý do duy nhất khiến mình tin đó là anh nói anh gọi điện về nhà ở VN nói em và anh là bạn tốt rồi. Hôm nào em đến chơi với con bé và làm quen với nó đi. Chị gái anh sắp sang Nga em đến nhà gửi chị ấy 1 lá thư tay mang sang Nga cho anh.
    Điều đó đã làm tôi tin. Lý do duy nhất đã làm tôi tin vì tôi rất muốn nhìn thấy con bé con và muốn thương yêu nó sau tất cả những gì anh kể lể về tình cảm của anh với con.
    Giờ thì tất nhiên. Tôi đã tỉnh ngộ.

    Và tôi cũng đồng tình với ý kiến của bạn bên trên. Đúng là mở mang đầu óc về cuộc sống thật.
  8. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Toàn những điều không thể, em là em ứ tin bác uní....hehe thế là mình loại và phòng thủ được một đứa rồi, khẹc khẹc
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    . Tiền điện thoại VOIP cũng rẻ mà công hiệu phết.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, bon chen tý!
    Hôm qua mình tưng tưng ngồi cố đọc lướt hết 7 chục trang xem thung lũng hoa bay đẹp đến đâu. (Một nỗ lực vì trước giờ ít đọc topic của người khác, ngoại trừ topic cực hot - như thế này - và cũng ít đọc chăm chú như thế. ) Nói chung nếu là bạn, bạn chẳng thể nào rung rinh được trước những kiểu người như thế vì chẳng có thời gian. Cảm giác có quá nhiều nick ảo cho cùng 1 con người.
    Công nhận là thấy nhiều người viết hay và sắc sảo thật. Thâm thuý, nhẹ nhàng cũng có. Mà hơi chua cay chút chút cũng có. Cũng có bài góp ý quá nhạt, có thể do không hiểu hết, hay có nguyên nhân khác thì cũng không biết.
    Nhưng đúng là hơi cảm thấy Mod Kankuli có chút vấn đề khi cứ đe sẽ đóng topic và lấp lửng đã biết 1 số chuyện thế này thế khác. Mình cũng chỉ hiểu phần nào qua cách nói của mọi người nhưng mình đồng ý có những vấn đề đã public nên để mọi người nói đến cùng thì thôi. Đỡ mất công topic này đóng, topic khác lại mở. Mà, đã đóng topic này đâu nhưng topic khác đã có rồi đấy Mod ạ.
    Em gái pear kể thì cũng nhỏ, nhưng mà không nhỏ đến mức không tự chịu trách nhiệm với chính bản thân được. Nếu em ý đã khẳng định tự biết cần làm gì, có cần nói thêm không? Hồi trước mình cũng đã từng dại dột đi khuyên can chuyện tình cảm của người khác dù mình chả dính dáng tay đôi tay ba. Chỉ vì là 1 người bạn. Hậu quả là đau thương. Cho mình. Ứ phải cho người ta. Hê hê...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này