1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em bonghoa chả tham gia nhiệt tình gì cả! Cứ đứng ngoài cổ vũ. Tối nay có bóng đá đấy mua bằng rôn, nhuộm tóc, khoe rồn lồi hú hú cổ vũ đua xe đi.
    Đấy gượng tày cái bánh cuốn, tráng mỏng dính mỗi sáng anh vẫn ăn đấy. Cẩn thận nhé! Em là nhẹ dạ, cả tin, thơ ngây, bé bóng lắm đấy.
    Lấy cái tư cách anh "đểu" của em ra để cảm ơn chủ topic. Anh em chúng tôi sẽ cố gắng mỗi tháng cũng phải mời chủ topic ăn bánh cuốn chấm tương ớt mấy ngày, em bonghoa nhỉ!
  2. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ko muốn khoá topic để bàn luận. nhưng tôi nghĩ một số bạn đã đi quá đà.
    Cả tôi, cả B_y kia, cả những cô gái đã ko muốn lên tiếng nữa. Vì cảm thấy tất cả đã ngã ngũ rồi. Tôi cũng đã nhận đủ những lời phán ứng cũng như đồng tình.Ai đó cũng có những nhận định và suy nghĩ của riêng mình.
    Vì vậy, tôi nghĩ quyết định cuối cùng là nhờ mod khoá topic lại vì nếu để lại có những người post những bài viết với những lời lẽ khiếm nhã.
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏằi chuyỏằ?n 'ỏn 'Ây là kỏt thúc à, câng tiỏc nhỏằ?
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Các Bác sống bao dung và đơn giản quá, em BONGHOA nhở
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 20/04/2006
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @UNIDO:
    Em viết hơi dài dòng, kiểu em vẫn thế, nhưng mà là em muốn vui vui thôi. Chứ em mà gọn gàng thì con bé sợ quá biến mất, lấy đâu ra đứa cho mình quay nữa.
    Thôi, phép bác, em lại chơi tiếp!
    ----------------------------------------------------------------------------
    Ôi lừa ôi! Chị xin lỗi mày vì chị lại đi ví cái thể loại kia là mày. xin lỗi các em lừa nhé! Chị sẽ thôi không nhắc đến các em nữa.
    @lot_mat_na: Nói N.G.U vừa thôi. Cứ không phát biểu là ngã ngũ rồi à? Ba người là những người trong cuộc không nói nữa thì thôi à? Thế sao đồng chí lại kêu to cái "cảnh báo" lên thế nhỉ?
    Topic này là do chính lot_mat_na mở ra nhưng lại không phải tâm sự hay gửi riêng ai mà là nhằm "cảnh báo" mọi người. Mọi người có thắc mắc về "cảnh báo" thì phải được thắc mắc chứ, sao lại lock nó lại được?
    Mà lot_mat_na lại than vãn là "cundc viết dài thế ai mà đọc được". Vậy xin hỏi lại: lờ-mờ-nờ cho lắm link topic thế ai mà click vào đọc hết được!?!?!?!?!? Nói còn N.G.U hơn lừa.
    Mấy lời gửi các loại chửi đểu Cún này:
    1. Tớ vốn đếch dám nhận là chó, chúng nó bảo tớ là chó thì tao nhận tao NÓI tiếng chó, cho chúng nó sướng vì chúng nó là người biết SỦA tiếng người.
    2. Các ấy đừng biến thành lừa. Chẳng lẽ lại phải diễn nôm ra thêm mới hiểu ý tớ à? Đây thì nói tiếp:
    2a> Cảnh báo KHÁC với TỐ CÁO.
    Cảnh báo thì chỉ kể lể sự tình như thế như thế, cho người ta biết mà tránh loại người như thế.
    Tố cáo thì vạch mặt chỉ tên (đôi khi thêm cả ăn vạ) rõ ràng.
    ------------>suy ra:
    Cảnh báo thì (như trên báo) phải nhớ đổi tên nhân vật.
    Tố cáo thì phải nêu rõ hành tung bị can + chứng cớ rõ ràng.
    Đấy, phải nói rõ ra như thế rồi, không hiểu nữa thì thôi đấy.
    Có em Vịt là thông minh hiểu ý mình ngay. Yêu cầu lot_mat_na kia phải nói rõ đã BỊ LỢI DỤNG CÁI GÌ, HAO TỔN CÁI GÌ. Nếu chỉ có đau đớn thất tình thì không được phép TỐ CÁO, mà chỉ được CẢNH BÁO thôi. (đề nghị đọc công thức tố cáo và cảnh báo màu đỏ trên đây).
    Tóm lại, xin cô lot_mat_na đừng có lan man. Trước khi nói cô bị lừa BẰNG CÁCH NÀO thì làm ơn nói rõ cô bị MẤT MÁT GÌ!
    Còn nếu cô cứ lan man thế kia, tôi vẫn giữ ý nghĩ cô là kẻ VU KHỐNG.
    Nếu cô có bạn làm báo chí thì nhờ bạn cô giảng dạy cho cách viết bài cảnh báo đi. Có cần tôi cho các bài báo mẫu để đọc không?
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp giời hông nắng hông mưa, lúc nửa đêm về sáng, bé nhận được PM từ chủ 1 topic gì mà "có hay ko 1 thứ gọi là tình bạn đích thực?" (hay cái tên gần gần thế)... bên lovekingdom. Và qua vài ngày sau, bé có một ông anh từ trên trời rơi xuống.
    Phải nói là anh rất tốt, anh gọi điện thoại cho bé liên tục, anh nhắn tin,... và cả hỏi thăm hoàn cảnh, câu nói đặc sắc và liều nhất mà anh nói khiến bé hông bao giờ quên được là đưa bé qua Nga chơi 1 chuyến khi hè dzìa. Có lần cãi nhau, anh chủ động làm hoà, mà bài hoà giải của anh nghe hoàn cảnh lắm cơ. Anh bảo anh tự nhủ với lòng là ko bao giờ bỏ rơi ai cả vì anh từng bị cha mẹ bỏ rơi, vân vân và vân vân,...
    Và rùi anh cho bé xem những bài tâm sự của anh trong box Tâm sự, bé thấy thương lắm. Hông ngờ nhìn cái tướng phương phi tròn ủm của anh lại chất chứa nhiều điều như thế. Thế là bé cũng chia sẻ, cũng lâu lâu up topic anh lên trang nhất cho nó hoành tráng, xứng đáng với cái dáng: "Ai cũng phải liếc nhìn" của anh.
    Người ta bảo: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì", mà ức lắm cơ, bé hảo ngọt, khoái nghe dụ dỗ đã đành, đằng này bé còn cả tin nữa. Sau 1 thời gian hông lói hông rằng, anh ý hông liên lạc dzí bé, đến lúc bé hỏi ra thì anh bảo là anh mất password của nick YM, hơ. Nguy hiểm quá, lỡ ng ta dùng nick của anh phá bé thì sao???? Trong ttvnol này bé cũng có chút tiếng tăm chứ bộ. Thế là để cho chắc chắn, bé ...xoá luôn nick anh trong cái danh sách bạn bè dài ngoằng của bé, để đảm bảo an toàn rằng là ông anh đáng kính của bé đã được ng ta chiếu cố nhưng kẻ đó hông bao giờ chiếu cố đến bé. Mà Ym của bé thì để chế độ ignore với toàn bộ những ai ko có trong list. Nghe phê chưa? Rùi nhé, hông còn anh trai gì nữa đâu, ai biểu có mỗi cái password nhỏ teo mà cũng để mất, rồi ai hiểu sau này đến Moscow, anh còn để ai đó cướp mất bé thì sao?
    Và giờ đây, bé tự do ung dung để hè này ko phải đi Moscow, cái xứ gì mà chưa ngáp đã ra khói. Mà hè này bé đi về nơi có Honey của bé. Honey của bé thì hông biết hứa, cũng hông biết dụ, cũng hông có lắm tâm sự như anh trai lỡ đò của bé,và hơn hết là Honey của bé ghét mở miệng làm anh trai của bé. Hơ, nói đến đây nhớ Honey dã man (dù mí chat dzí Honey cách đây 15'' và sẽ tiếp tục chat dzí Honey khi mặt trời lặn hẳn đến khuya lun).
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây xin cảnh báo các bác giai:
    Nhớ soi kĩ gái trước khi đẽo, kẻo đẽo phải gái dở kia. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Chán quá bỏ đấy thì bị gái tố cáo là lừa đảo, vẫn tiếp tục thì là bất nghĩa với chính mình và bất hiếu với bố mẹ (mình là con bố mẹ mình mà).
    Không phải ở đâu các bị can cũng có được thầy bào chữa tận tâm như tớ đâu!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ngủ suông thôi à? Thế thì cũng "tởm" thật đấy nhỉ!
    Sao không cãi nhau cho nó khoái?
  9. FreeLovism

    FreeLovism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này từ đầu tới giờ, nghe em cún nói tuy hơi khó nghe nhưng được cái đi thẳng vào vấn đề ! Úp úp mở mở, cảnh với báo, trong khi chửa mất mát cái con miẹ gì mà cứ la làng lên ! Thúi lắm cô lột mặt nạ à
    Làm thân đàn bà, sướng nhất là có giai nó cưa, nó ....éo cưa cho thì có mà ế dài cổ, ở đấy mà cảnh báo. Mà 100 thằng đàn ông, nếu không cưa gái thì đích thị nó là PĐ xăng pha nhớt, Đàn ông đích thực thì phải đi cưa, đã cưa thì kể gì bao nhiêu cô, nếu cô nào n.g.u để cho nó chén thì im đê, bản thân mình cũng ...ướng bỏ miẹ đi còn kêu ca cái nỗi gì !!!
    Bao giờ xảy ra hậu quả, baby của nó rõ ràng mà nó chối bỏ thì hãy cảnh báo hoặc tố cáo, khi đó nghe nó vào tai hơn cô em lột mặt nạ à .
    Theo tôi Mod khoá topic này đi thì hơn
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hơ, có khi tớ cũng phải đăng ký thêm một cái nick, để đi lừa vài em trên ttvn này nhẩy
    Biết đâu lại được thêm một cái xì căng đan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này