1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người khác hứa hẹn rồi ko làm được thì cũng ko hoàn toàn là lừa. Nhất là trong chuyện tình cảm, rõ ràng là có ý định nhưng để tiến được đến đích cũng đâu dễ dàng.
    Các gái chả yêu bản thân của gái gì cả, cứ tò mò, rồi tự cho mình quyền được thương hại kẻ khác, rồi tham lam muốn sở hữu người khác, rồi mù wáng lên lao như một con thiêu thân chả biết rằng fía trước có lửa hay ko. Thế rồi lao vào lửa cứ tưởng rằng đó là vầng quang hào nhoáng rồi đổ cho lửa nó đeos chịu nói trước với mình. Đến thân gái mà gái còn chả thiết thì gái iu thương được đeos ai cơ chứ.
    Thứ nhất: anh hỉ hả vì gái ngu, ko chịu lao vào anh mà lại đi lao vào thằng khác gái chết. Anh chả hơi đâu mà đi thương xót cho gái cả vì anh còn fải thương xót cho thân anh đang lạnh lẽo cô đơn cái đã.
    Thứ hai: anh fê bình chú củ chuối gì đó, vì chú làm cho gái ko còn tin vào zai, thậm chí đề fòng zai, để những thằng như anh khó có cơ hội và ko chỉ có thế, chú còn làm cho một số gái trở nên hờ hững với zai. Anh đề nghị chú tiếp thu fê bình và lần sau nếu gái chia tay với chú vẫn có thể hùng hục được với zai khác.
    Thứ ba: anh rất ngưỡng bộ chú UNIDO, ko biết chu có vui lòng chỉ bảo anh vài kinh nghiệm để nhìn nhận ra gái sống rất hiện đại như gái chú đã gặp ko ???
    Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn thương gái, và cho dù thế nào đi nữa thì gái hãy nhớ câu này: Hãy thương bản thân mình trước khi ban fát tình thương cho người khác.
    [/blue]
  2. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài dòng ngắn gọn thế này thôi cũng đủ cho người đọc có 1 cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề đúng ko bạn Kankuli? Nó cũng đúng với những gì tôi nhận định ban đầu về 1 người đàn ông đang ở trong giai đoạn không bình thường về tâm lý do những đổ vỡ về tình cảm gây ra khi bắt đầu đọc vài cái link có ở topic này. Chính vì vậy tôi ủng hộ sự cảnh báo vì 1 người đàn ông từng trải mà lại bất ổn về tâm lý trong chuyện tình cảm thế này thường khá nguy hiểm đối với các cô gái trẻ ít kinh nghiệm (ở đây tôi chỉ đề cập đến những nguy hiểm về mặt tinh thần thôi chứ ko nói đến chuyện ai đã kịp làm hại ai chưa về thể chất), đặc biệt khi người đàn ông này chủ động liên hệ với các cô gái rất trẻ trong diễn đàn này để kể lể tâm sự, tất nhiên với mục đích dụ dỗ!
    Tất nhiên cũng có thể nói ai dại thì thiệt thôi nhưng người đã biết mà không nói, không cảnh báo thì phần nào cũng có lỗi với cái cộng đồng ảo này. Tóm lại có thể kết luận: Một người đàn ông đã 35 tuổi, có sự nghiệp đàng hoàng mà lại muốn càng có nhiều em trẻ người non dạ chết vì mình càng tốt thì bản thân đó đã là 1 người tâm lý không hề bình thường rồi.

    Được huyen_thuyen sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 20/04/2006
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chết, em này.
    Nếu nói như em thì tất cả nam thanh niên (và một số nữ thanh niên) <=35 tuổi (tính trên fạm vi toàn thế giới nhé) đều là người tâm lý không hề bình thường rồi.

  4. heomapdaugau

    heomapdaugau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ....xóa do thiếu nghiêm túc...
    u?c kankuli s?a vo 19:46 ngy 20/04/2006
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Topic nói khoá mà chưa khoá, em tranh thủ buôn bán tí.
    @BH còn vào đây không , tớ công nhận 1 điều là cái topic này hot, hôm qua thấy nó có cái tên rất thú vị nhảy vào mới trang 3, chiều quay ra quay vào đã lên 11 trang ( cho đến lúc nãy ) . Đúng là cứ có thị phi là bà con mình đổ xô vào, mỗi người tí mắm muối chanh ớt cho đủ mùi đủ vị .
    Em thì lâu rồi ít đọc tâm sự mấy bác, nhất là cái list của cá nhân bác Bell kia em càng ngại đọc, tự dưng hết hứng thú mấy cái kiểu tâm sự rồi , có lẽ là vì mình nhiều tâm sự quá nên không cần đọc của người khác nữa. Nhưng thiển nghĩ, làm đàn ông con giai mà đi lừa các chị em phụ nữ, lừa kiểu tinh vi chăng nữa thì cũng để đức cho con cho cháu sau này, không sau này .....có đi chùa cũng khó mà được hoàn tục . Vả lại trời có mắt lắm , thôi thì chị em nào trót lỡ rơi vào lưới tình .....coi đó là kinh nghiệm dẫu là đau một lần thì vết thương còn mãi , còn chị em nào đang ngây ngất, em nghĩ thật, không có lửa làm sao có khói, thế nên cũng đừng chỉ nghe 1 chiều, cho rằng mình đúng, phải nghe 2 phía rồi cân nhắc chọn lựa, mà đã chọn rồi ấy thì sau này đừng vào than khóc kể lể là cái thằng đấy nó sở khanh, nó lừa tôi rồi còn lừa đứa khác. Thật, người ta thương thì ít, người ta chửi cho thì nhiều đấy ạ. Ở đời, thân mình mình phải biết lo thôi.
    Thế nhé, chúc các bác buôn bán cho tốt thỉnh thoảng Tâm sự lại được 1 buổi đông vui .
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    @ cundc :Èo ôi ko bít chị là người thứ bao nhiêu gọi em là chuột nhắt, hichic, sao cứ nhầm lẫn thế này.
    Khiếp quá cái topic này, chả uổng công mình nhảy vào hóng từ đầu, hot ghê quá, từ trưa đến h lên mấy trang, hê hê.
    Thi thoảng có vụ như thế này cũng hay
    u?c kankuli s?a vo 19:47 ngy 20/04/2006
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ôi trời, người cần lên án thì ko lên án, kẻ đáng thương thì lại ko thấy nhận được sự cảm thông. Toàn thấy pà con lôi cái trình của mình ra mà thể hiện thôi, mệt ghê, càng đọc càng thấy đau đầu. Oánh nhau bằng chữ nghĩa chẳng khác ngoài chợ, "cá kình đánh nhau, ngư ông hưởng lợi" (không bít mình nhớ đúng ko nhở :) ) thế làm gì cho mất thời gian hả các bác? Kẻ bị tình nghi thì vẫn tiếp tục mơ mộng xây kim tự tháp với những viên gạch tình yêu của mình. Những người ko rõ có phải là nạn nhân ko lúc thì ra mặt, lúc lại sợ xã hội đánh giá cái "ngu" của mình. Các luật sư vẫn thi nhau tranh cãi (nghề của các chàng/nàng mà), dân thường vẫn vểnh râu" ngồi nhà sạch, ăn uống no nê và hóng những tin nóng hổi. Tất cả vẫn chẳng thể đưa ra được điều gì, chỉ có vị quan toà thời gian mới kết luận được bản án này. Đàm luận đâu chẳng thấy, toàn thấy các bác "mổ" cái xấu xa của nhau, thế này thì dù chửi có văn hoá đi chăng nữa, vẫn cứ là "kẻ cắp gặp bà già" thôi...
    Iem thấy bon chen quá, cũng xin một chân ý kiến ý cò cái, ở bên này buồn thế ko bít, chả bao giờ thấy có xì-căng-đan để mình phớt cờ cổ vũ cái....Thôi, iem nhượn đây cho nước nó trong, đục wá gòy...
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    oh, vừa định bảo chị chuối nói anh/chị heomapdaugau gì đúng quá thì quay lại đã thấy nó mất tiêu đâu rùi ! Quote thế có bằng giết em mất !
    @chị cundc: em mới là chuột chị ạ, chị chuối ứ phải. Mà chắc em trẻ con ko chơi với ng già được rùi, chỉ dám phát biểu vài câu non nớt cho gọi là...
    Cuối cùng thì em thấy cái anh Bell... gì gì ấy có thật là lừa đảo hay ko vẫn ko biết, nhưng qua cái topic nì thì anh ấy trở nên nổi (tai) tiếng phết. Khéo nhận được nhiều đệ tử. Nhưng chị lot_mat_na thì có lẽ đau thương quá lại hoá ra mất khôn. Bình tĩnh lại chị ạ, em cảm thấy chị bắt đầu mất tự chủ khi bị nhiều người công kích rùi đấy!
    @anh UNIDO: phô lắm nhưng chả hiểu sao mod/admin ko xoá bài của anh ! Lâu rùi thấy topic gì đó về anh mà ứ có tgian đọc, giờ qua vài câu tự giới thiệu thì em biết rồi ạ !
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể hiện thì em đang làm gì đây em ơi ??? .
    Chán nhỉ, sau một hồi hot giờ thì nguội lạnh rồi.
    Thôi thì em lot_mat_la way lại đi, anh sẽ ủng hộ em, gì chứ anh là anh vẫn iu wý gái nhất, cho dù gái có ngu đến mấy.

  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ,em biết em nhẹ dạ cả tin ,thơ ngây ,bé bỏng rồi ạ...Qua đây em học tập nhiều điều lắm .Vô cùng cám ơn lời cảnh báo của chủ topic ạh.Mà Gớm quá cơ ,anh "đểu " của em đã thay mặt em cảm ơn chủ topic rồi àh ???Nhanh tay nhanh chân quá .Anh "đểu " nhớ thay mặt em mời bác chủ topic 1 bữa bánh cuốn chấm tương ớt nhé.oẹ .........
    Có vụ gì cần cổ vũ,em xin tận tình tham gia ....Em ,đội trưởng đội cổ vũ (quảng cáo tí)
    thui em biến ạh,anh kan vào khoá đi ah .
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 20/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này