1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thảo nào thấy bác bon chên trên TTVNOL kinh thế? Hóa ra cũng có tìm chút lộc.....
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh, mới ngủ với nhau thôi chứ biết là làm gì đâu Mà ko biết lúc đấy có ai ở đó ko Cứ bình tĩnh kẻo oan gia
    PS: chữ ký đúng ra phải là "Keep it short/simple, stupid" (nói ngắn gọn/đơn giản thôi, đồ ngốc). Hay bạn tạo ra cái mới?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zào, cô em lờ mờ nờ chả chịu giả nhời tớ. Chán thế.
    Để tớ kể cho các bác UNIDO, skepts82, embemuathu... và những người quan tâm đến chuyện ngủ nghê nghe câu chuyện này nhé.
    Nửa đêm, nàng về đến nhà. Chị gái thấy nàng tức tưởi khóc liền hỏi:
    - Con kia, về sớm thế? Mà sao lại khóc hả?
    - Chị ơi, em bị làm nhục.
    - Chết... mày nói cái gì? Chúng nó...
    - Em bị làm nhục. Chị không hiểu à?
    - Trời ơi! Cơ sự thế nào kể tao nghe xem nào. Sao lại ra nông nỗi...
    - Ứ... ừ... hức hức... Hôm nay em hẹn gặp một thằng cha quen qua mạng. Xong rồi quán đông quá, em bảo là nên đến chỗ khác vắng vẻ riêng tư cho dễ tâm sự.
    - Trời ơi! Rồi nó bảo sao?
    - Nó chở em vào một cái nhà nghỉ rất sang. Em thích lắm, vào theo nó.
    - Mày...
    - Sau đó nó cứ ngọt nhạt với em, thế là em bị mê muội... Chị ơi, em nhục quá...hức hức... nó cởi áo em ra, rồi nó... hức hức... nhìn sững sờ, rồi nó... hức hức... lắc lắc đầu, chẹp chẹp miệng, rồi nó... hức hức... chẳng làm gì nữa, té mất...Em... hức hức...
    - Ôi giời ôi em ôi, nhục nhã chưa? Chị đã bảo rồi, để yên cho nó hoạt động. Thế mày nói thật đi, mày có cởi giúp nó cái khuy nào không?
    - hu hu hu.. em có... Em thấy nó cởi chậm quá, em sốt ruột nên...
    - Thôi xong phim... Bó tay với mày.
    - Chị ơi, em nhục quá... hức hức...
    - Được rồi, đã thế mày nhớ lo loa lên cho những con khác biết mặt cái thằng đểu ấy đi.
    - Vầng...hức hức...

    Câu chuyện đến đây là hết. Chúc mọi người ngủ ngon và những ngày mùa hè mới tươi đẹp!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 21/04/2006
  4. pompier

    pompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác cundc, trong topic này thấy bác là người phản đối tác giả của nó nhiều nhất, một topic được lập ra chắc chắn sẽ có người đồng tình, người phản đối, nhưng cái cách mà bác phản đối người ta thật sự là ác khẩu, bác dùng rất nhiều những lời chửi bới vô duyên.
    Một vài lời góp ý với bác thế thôi, mong bác tĩnh tâm hơn.
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết câu chuyện đã đến hồi kết chưa ? Hôm nay tôi mới vào topic của bạn đó ! Tôi đang là kẻ tội phạm ( Theo bạn nói ) , nhưng kẻ tội phạm này sẵn sàng cung cấp bằng chứng về hành vi ngoại phạm của mình ! Theo tôi nghĩ thế này nhé ! Tôi có khốn nạn hay không thì có LUẬT NHÂN QUẢ tôi cũng có con gái bạn ạ ! còn bạn có vu khống tôi hay không thì tự bạn biết , còn những gì đã qua thì bỏ qua đi , đừng khâuý lên làm gì tôi khổ bạn cũng chẳng sung sướng gì đau bạn ạ !
    Nhìn mà xem : Tôi - khốn nạn , Bạn - ngu đần ! Thôi nhé lot_mat_na đủ rồi đúng không ?
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thêm câu này nữa em nhé ! Anh đúng hay em đúng thì chỉ có trời biết , đất biết , anh biết và em biết mà thôi ! Môi hở răng lạnh em ạ ! Bình yên đi mà sống ! Em sẽ có hạnh phúc mà ! Mà cũng phải cảm ơn em , vì em mà anh khôn lên được , vì em mà nhà anh xây nhanh hơn , vì em mà anh được người ta chửi , người ta an ủi và cuối cùng vì em mà anh có một HP không ngờ ! Thanks nhiều ! Hạnh phúc em nhé !
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi copy đoạn này của cuncd nhé ! " Cái "chị kia" vui tính và biết lợi dụng em lắm thì phải. Anh ta hẳn cũng tử tế và chị kia không tốt lắm cho nên chị ta chẳng dám "phản". " Cuncd ạ cái này có lỗi của mình ! Mình có bàn với cô bạn đó làm cách nào để LMN quên mình đi ! Đầu tiên cô bạn nói em phải làm sao bây giờ ? Tôi nói cái đó em nghĩ hộ anh đi ! Và có lẽ cô tôi nói thông tin về tôi chỉ để LMN kinh tởm mà chạy thôi ! Không ngờ ra sự thể này ! Đó cũng là ý tốt của bạn tôi dành cho LMN nhưng hình như LMN quá hiếu thắng thì phải ? Cô bạn tôi cũng chính là nguời có nick : a_female_05 và cũng là chủ nhân của topic " LINH TINH " mà LMN mang ra làm bằng chứng đó ! Đay là một người bạn một cô gái mà tôi hết sức trân trọng ! Xin hết ........
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nói thật với các bác , tôi im lặng để xem LMN làm gì ? Tôi đưọc mọi người trong topic này phong cho đủ thứ tội danh , hâm có , điên có , rỗng tuếch có chẳng thiếu thứ gì đâu ạ ! Nhưng nói thật tôi chẳng giận LMN đâu ! Cô ấy vẫn là nguời tốt ! Nhưng nói thật sức chịu đựng của tôi có hạn , tôi già rồi mà ! Nếu LMN mà quá đà tôi cũgn quá đà theo đấy !
  9. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nó lừa mình thì mình lừa lại nó
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết là sẽ như vậy.Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.Chỉ mong mọi người cẩn thận hơn 1 chút trong các mối quan hệ Online mà thôi.
    Sau khi khóa Topic này lại cũng đã có nhiều bạn phản ứng bảo dọa sẽ mở Topic khác nếu không mở lại.
    Ý kiến, quan điểm thì mỗi người 1 cách.Chỉ có những người trong cuộc thì hình như chẳng còn thiết tha gì nữa.
    Tớ sẽ mở lại Topic này và sẽ xóa sau 72h nữa nếu câu chuyện vẫn như vậy chẳng đi thêm được bước nào.
    P/S: Hy vọng mọi người bày tỏ ý kiến quan điểm có tính xây dựng hơn không phải chỉ để nói cho sướng mồm.Mọi bài viết không phù hợp sẽ bị xóa
    Have a nice day
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này