1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Em thấy cái topic này hot quá nên cũng tò mò vào đọc từ đầu đến cuối nhưng đọc xong thấy thật là thất vọng, chẳng được như cái tiêu đề ban đầu của nó.
    LMN: chị đã dám nêu ra 1 cái topic này thì cũng nên chưng ra các bằng chứng xác thực và mang tính thuyết phục hơn để mọi người (trong trường hợp chị bị lừa thật và anh B_Y quả thật đúng như những lời chị viết) có sự cảm thông và chia sẻ.
    Cund: em là con trai nhưng thực sự đọc những gì chị viết về 1 người con gái khác như thế (mặc dù chưa biết đúng sai hoặc là chị LMN vì một động cơ cá nhân ko trong sáng nào đó) thì thật...
    Mà cái topic này từ chỗ cảnh báo--->tố cáo---->phản pháo qua lai----> chửi nhau có văn hoá---->chửi nhau như hàng tôm cá. Chả ra sao cả.
  2. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @cún: Anh đã bảo cô rồi cô dùng cái giọng văn nhà TLer trên cái diễn đàn toàn chã này thì được cái gì??? Để bỉ cho nó sướng miệng ư? Hay là để luyện tập nhanh lên hải đăng??? Có câu này nhắc lại mãi nghe nó cũng nhàm nhưng anh cũng phải nói với cô là "Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy". Cô lên trên diễn đàn này mà dùng giọng chó mèo lừa ngựa e rằng là cũng hơi bị ngu ( xin lỗi anh nói thẳng). Cô hy vọng nói thế thì chã hết chã chăng??? Muốn khuyên bảo người ta hay cảnh báo hay tố cáo gì gì nữa thì cũng nên đổi giọng, cô dùng giọng kiểu mẹ chồng sắn quai cồng chửi nàng dâu thế thì người ta lại chẳng nhảy chồm chồm lên mà bỉ lại. Mấy lời góp ý cho cô, chứ thấy cô bỉ người ta thế anh ko nỡ. Phỏng ạ.
  3. noversion

    noversion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có những loài chó không biết ngửi, chẳng biết đánh hơi, chúng lại rủ nhau đi bới răng tìm vết kìa!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chuối!
    Trước tiên chị sorry vì lần trước nhầm Chuối với cái chuột.
    Bây giờ chị bảo. Chị cực mừng vì Chuối đã hiểu thủng cái LIÊM SỈ là thế nào ở đây.
    Nhưng chị hơi buồn, vì Chuối hiểu thế mà Chuối không hiểu ý chị ngay từ đâu.
    Chuối thân mến!
    Thứ nhất:
    Chị liên tục nói "nick 4`" để phân biệt với các nick "thật". Điều đó chứng tỏ trên thế giới ảo này DANH TÍNH THẬT cũng quan trọng lắm. Vì thế, cô lờ mờ nờ kia dám chỉ rõ nick của B-Y và các topic của vài người liên quan, chị thấy như thế là VÔ LIÊM SỈ.
    Thứ hai:
    Nickname ở đây có hình thức là ẢO, nhưng nội dung của nó là một con người THẬT.
    Có rất nhiều người không hề che dấu danh tính thật của mình dưới cái nick. Ví như chị, bác UNIDO, em bonghoa, Howcome... và cả chính mod Kankuli nữa... Belle_Yvon, a_pretty_pear cũng thế... và còn nhiều lắm. Vậy cô lờ mờ nờ kia chỉ rõ mấy cái nick-thật kia ra thì có vô liêm sỉ không?
    -----------> người có tên tuổi địa chỉ thật (Vân ANh ở Yếu Kiêu gì đó) có quyền "chơi cùng 1 trò" với em lờ mờ nờ -----> nói luôn tên thật.
    Thứ 3: Nếu như không kể đến những người coi nickname là một cái card visit để giao thiệp trên mạng chứ không fải là tên-của-người-ảo như chị nói đến ở điều 2 trên đâu, thì phải biết thế này:
    Ai cũng có bạn bè người thân cả. Người ta làm một cái nickname, nếu không để cho xã hội ảo biết mình ngoài đời thực là ai, thì cũng phải kể cho vài người bạn bè thân thiết biết. Hoặc qua những gì nickname kia viết, thì nhất định có người quen thân "đọc vị" ra anh em bạn bè mình.
    Vậy nếu thấy cái nick đó bị bêu xấu ra public, thì những người quen thân với người sở hữu nick đó có phải suy nghĩ không?
    Chuối ạ, mong em đã hiểu chị Cún nói gì rồi.
    Chị tin là nếu đã nghĩ được đến LIÊM SỈ như em đã viết trên kia, thì chắc chắn em không phải đối ba điều chị vừa phân tích.
    Cảm ơn em đã phản ứng vì lối mạt sát kẻ ngu của chị! Chị sẽ rút kinh nghiệm, viết cho lọt tai những người thực sự có đầu óc như Chuối.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    TLer cái gì mà TLer. Chã cái gì mà chã... Ghét ạ! Nói cho đấy biết, ở bên TL í, đây cũng bị cho leo cột điện vĩnh viễn và bị gọi là chã đấy. Tóm lại, chả ở đâu chịu được Cún này cả.
    Đùa tí, chứ từ ngày Cún này chơi bời trên TTVNOL, kiếm được thiếu giống gì anh em bạn bè tốt. Đôi khi đá đểu nhau, nhưng mà vì đá đúng nên 1 tay xoa chỗ đau, 1 tay giơ ra cầm ly rượu kẹng với nhau, cười hề hề. Đấy, tớ nói thế là vì tớ chỉ quan tâm đến những người đầu óc hợp nhau, chứ tớ quan tâm đếck gì ở xóm nào với xóm nào. Xóm chã hay xóm TL chả khác đếck gì nhau, quan trọng là mỗi cá nhân. Phỏng ạ?
    Cái ông Trang Tử nói khí đúng:
    "Tư tưởng giống nhau thì khắc trở thành bạn"
    Bác thấy đấy, tớ chỉ có phân tích cái nội dung mà con bé kia gọi là "cảnh báo", chứ tớ có nói đến giọng chã của nó đâu. Mọi người chửi tớ là chó, giọng nọ giọng kia, tớ chỉ cũng trả lời đúng cái nội dung thôi. Phỏng ạ?
    Còn cái bọn chã chả thèm suy nghĩ đúng sai, cứ chỉ thích nghe ngọt thì mặc kệ đi. Tớ không chã, cũng chả TLer, tớ chỉ nói cái tư tưởng mình ra thôi.
    Khiếp, vớ được bác để tâm tình, tự dưng lại đâm ra post nhiều chữ. Mình cũng chã phết. hhihihii
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @cún: thôi anh vào buôn với cô một lát cho nó đỡ nhạt mồm. Cái tô pít này anh theo dõi từ đầu nhưng ngoài nhắc nhở cô thì chưa có tý tẹo ý kiến nào gọi là có. Không khéo cô lại ghép anh vào cái hội chã chỉ biết vỗ tay khen tô pít này hay, tô pít này hot. Cái sự hô hoán tố cáo của cô lột mặt nạ thì anh cũng đánh giá cao, xứng đáng để trao huy chương "Vì sự nghiệp an ninh Tổ quốc" nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy mấy tờ báo cướp giết hiếp ngoài kia nó đăng nhan nhản chuyện đại loại thế này nhưng có xay nhê gì đâu. Phỏng ạ??? Xét trên quan điểm về tình yêu giai gái mà nói thì gái nào chả thích được đong mà giai nào ko đong gái. Chú Bell gì gì đấy (tên mấy tuổi nghe cứ như họ hàng với mấy anh Chim_đang _sun) to cây hồng hào nghề nghiệp ngon lành thỉnh thoảng lên cái TTVN này mà post mấy bài kiểu "lá vàng rơi/ em ơi/ anh mót" thì gái nó bâu cũng là chuyện đương nhiên. Mà gái bâu nhiều thì nó có cơ chọn lựa là đương nhiên. Cô lột mặt nạ trách nó một thì cũng trách mình mười, trên cái mạng này thì tin ai cũng tin có mức độ, hơn nữa đàn bà con gái chuyện hôn nhân là chuyện đại sự,vài tuần chat mà đã vội trao hết cho nó thì có dại ko??? Phỏng ạ. Còn chú Bell khốn nạn đểu giả thì cứ kệ nó, nó lừa được 1 cô, 2 cô, 3 cô thể nào cũng bị gái nó lừa. Mà có khi vì nó bị gái nó lừa nhiều rồi nên bây giờ lừa lại gái. Dông dài vài dòng mua vui cho bà con. Tuồng này đến đây cũng nhạt rồi. Phỏng ạ???
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Sau một hồi tranh luận, chửi bới, kêu gào, tự đắc em cundc chiếm mej nó cái topic của con người ta.
    Thôi thì cũng chỉ toàn bậu xậu vào sủa đổng, em cundc tạo mej nó cái topic cảnh báo của em đi. Anh là anh ghét nhất cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó này, mang danh cảnh báo thực chất là ko ăn được định đạp đổ.
    Còn như anh có fát biểu bên cái topic của chuối gì đó của chú B_Y là cho dù em Pear có hạnh fúc với chú B_Y hay ko thì em ý cũng đeos dám làm cái cảnh báo thế này đâu.
    Chú Kan làm ăn như cứ ơp. Đóng rồi lại mở.

  8. gama_0407

    gama_0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    @Cund.. : Chị ạ ! Em nghe Tây nó đồn bèo tây và khoai ngứa ở chợ Đồng Xuân dạo này đại hạ giá nên nhiều người mua về nấu canh ăn . Nói thật là ở box Tâm sự linh thiêng và hào hoa này em không dám buông nhời phàm tục , cũng chẳng muốn "lằng nhằng" làm gì cho nó mờ bàn phím . Em cũng chẳng bênh ai / chỉ trích ai . Nhưng Lột Mặt Nạ có thể đã nói đúng ... Ý em không phải nói đúng về chuyện này mà nói đúng 1 cách tổng quan . Là : Các bạn ( nhất là các bạn nữ ) hãy cảnh giác với những mối quan hệ , kể cả trên mạng ( + ngoài đời ) . Mọi sự quen biết vội vã đều dẫn đến những hối tiếc sau này . Có thể chị Cund lại nói " Ngu thì chết , bệnh tật gì " . Nhưng ở đời khôn dại chả biết đường nào mà lần sứt chị ạ . Có phải ai đẻ ra thông minh nó cũng ngấm vào từng tế bào từng sợi gân cái xương như chị đâu . Có phải pác gái nào cũng có thể sáng suốt mà chỉ đi " lừa zai và đá zai / giả vờ bị zai đá " như chị đâu .
    Chị lại nói là ngu nên bị zai nó lừa , lừa được rồi nó còn khinh cho . Em thì lại nghĩ đời còn dài , chẳng biết thế lào mà mạnh mồm trước được . Lúc nào quan tài úp ván , đất lấp xuống rồi mới có thể khẳng định cả đời ta chưa bị bố con chú nào lừa . Còn không thì hắng giọng to , đến lúc bị lừa lại bị người ta ...nhìn không bằng một con LỪA . Chị hay thơ thẩn văn chương chắc chị cũng biết bài Xuân Quỳnh viết :
    Những cái chính chúng ta ta thường chả nói Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:"Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:"Chuyện đàn bà".
    Đấy - chính cái ấy mới nhàm cho zai nó khinh đấy chị ạ ! Cùng phận phụ nữ với nhau , sao lại cứ phải nặng nhời  với nhau thế nhể ? Em thì cũng chẳng dịu dàng gì , trái lại , hồi bé còn phải đi cấp cứu vì suy dinh dưỡng cấp tính về độ dịu dàng . Nhưng ai đấy bảo chị dùng giọng văn TLer mang sang bên TTVN  không hợp - em thì không cho là như thế . Nói thế thì oánh giá người TLer ...hơi thấp .
     
    @ Lột Mặt Nạ : Dù cho người khác nói thế nào , việc mà bạn làm , bạn tự cảm thấy là đúng , nó khiến bạn thanh thản và thoải mái thì tốt rồi . Bạn đừng suy nghĩ nhiều sẽ càng nhức đầu hơn . Một lần vấp ngã là một lần bớt dại . May mà bạn mới chỉ vấp thôi và chưa ngã . Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần . Bạn muốn nói ra cho người khác biết để họ tránh - đấy là bạn có tấm lòng . Bạn dám thừa nhận sai lầm của mình mà không giấu giếm xấu hổ và biết sửa chữa nó - đấy là bạn dũng cảm và biết phục thiện . Sống ở trên đời cần có một tấm lòng ...Nhưng đừng để những kể xấu lợi dụng lòng tốt của mình bạn ạ . Mình sống lừa dối bất kì ai , nhưng cũng đừng để ai lừa mình .
    Vui vẻ nhé ! Và hãy tỉnh táo , sáng suốt lựa chọn để tìm được người xứng đáng mà trao tặng tình yêu ....
  9. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không có lý do gì mà mình không gửi bạn một lời cảm ơn cho những gì bạn viết. Cảm ơn rất nhiều. Cuộc sống rộng lớn có cái xấu nhưng vẫn còn nhiều cái tốt và mình luôn vững tin còn nhiều điều tốt đẹp để thấy rằng đáng sống và đáng thương yêu ở cuộc đời.
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc bài bé post ở trang 12 hay thế mà hông ai đọc và cho ý kiến. Bé ko chối bé cũng là 1 trong những cô em gái mà anh Minh cho rằng: số 1, duy nhất, quý nhất, ...túm lại là nhất. Và việc anh ta có bao nhiêu cô em gái bé ko chú ý. Nhưng anh ta luôn nhắc đi nhắc lại câu: Anh là anh quý em nhất, em là em gái xứng đáng nhất, đừng có đem người khác ra so sánh...
    Bé ko hiểu tại sao tự nhiên anh ta mún làm anh trai bé (có lần anh ta nói những lời làm tổn thương bé nữa, và sau đó là những cú điện thoại, những tin nhắn xin lỗi - bé chỉ có thể nói vì bé đã xoá hết những tin nhắn trong YM và trong điện thoại, tin hay không tuỳ cả nhà chứ bé ko lưu lại những cái đó), anh đưa ra những lời hứa hẹn (tứ con búp bê Nga, món quà sinh nhật, và cả những chuyến đi ra hà Nội để thăm con gái anh, đi Nga du lịch,...). Và tất nhiên bé không khó để kiểm chứng xem anh ta là người thế nào qua hàng loạt bài anh post trong ttvnol, nhất là box Tâm sự. Bé hơi bị choáng vì cuộc sống anh ta còn rắc rối hơn cả việc bé có 3 bà mẹ và hông có ông bố nào lo.
    Trong bài của kekhongcotraitim dưới đây, bé hơi bất ngờ. Bé biết đây là 1 cô gái khác chứ không phải anh Minh. Nhưng cái cách cô ta dẫn chứng câu chuyện khiến bé hơi choáng, chuyện tình cảm này nghe cứ như là chuyện của những đứa trẻ mới lớn? và cứ như là bọn họ đang diễn hề.
    Cảm thấy thật buồn cười khi tự nhiên nghĩ đến chuyện một người đàn ông 35 tuổi chín chắn đến mức đem chuyện tình cảm của mình rao rêu cho cả một cộng đồng ảo biết.
    Bé nói ra những lời này ko phải vì tự nhiên bé đem chuyện mình giấu ra nói để có bài khoe với cả nhà ?oI was a victim.?. Bé ko cần điều đó. Đến lúc này, bé vẫn tin rằng chị LMN đã làm một chuyện đúng đắn cho box Tâm sự dù bé chẳng biết chị ấy là ai cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này