1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không lấy vài cái nick 4` ra post bài ủng hộ chính mình nhỉ?
    Ok, đếck sủa nữa.
    Rồi đây trên TTVNOL hào hoa thanh cảnh sẽ nhan nhản các topic cảnh báo này nọ. Trong các topic đó sẽ nhan nhản các nickname và tên tuổi này nọ.
    À, có khi ngày mai có đứa mở topic cho cả tả link vào các topic có mình tham gia. Hay mình tự làm luôn bằng 1 cái nick 4`?
    Sắp xuất bản: "Cảnh báo các thành viên có ý định làm topic cảnh bảo."
    Tác giả: Một con lừa nào đó ghét cundc chẳng hạn
    Giới thiệu đôi nét:
    - Cô ta là một con chó dị ứng với lừa
    - Cô ra sẽ sủa ra rả suốt ngày
    - Cô ta sẽ chiếm dụng topic của bạn bằng bài dài thòng
    - Cô ta là cundc, tên là Tú, nhà ở Đội Cấn
    Warning bà con.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @FJX: Cảm ơn bé chia sẻ thông tin với mọi người.
    Nhưng mà bé ơi, chị đã bảo phải nói MẤT MÁT GÌ, HAO TỔN GÌ trước khi nói BẰNG CÁCH NÀO cơ mà.
    Chị thấy anh ta chưa xơ múi gì được, chỉ toàn các cô em tự nhiên "nhẹ dạ hơ hớ ra" rồi nhung nhớ, suy đoán này kia, xong rồi đau khổ, rồi lại nghĩ mình bị lừa. Chết cười, bé ạ!
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nhung nhớ suy đoán thì ko, bé có bạn trai rùi mà, hông rảnh nghĩ đến người khác, nhất là già như thế thì.... Chẳng qua bé chỉ nói chính kiến của bé thôi, đừng nói là anh ta ở Moscow, ở ngay tại SG này anh ta cũng chẳng làm gì được bé.
    MẤT MÁT HAO TỔN à? Hơi có 1 tí, đó là mất công nghe anh ta than vãn, mất công đi mủi lòng giùm, mất công đi up giùm cái topic than thân trách phận kia... Hao tổn? Có đấy. Nhưng đó là tổn hại về mặt tinh thần, bé chưa bao giờ xúc phạm ai cả, thế nhưng anh ta đã từng nặng lời với bé, và sau đó gọi điện nhắn tin để xin lỗi. Cái này thuộc về personal, bé xin được phép giữ kín.
    Còn anh ta xơ múi gì, thiết nghĩ những cô bị xơ múi cũng chẳng còn mặt mũi nào lên kể. Bé cảm thấy mình may mắn một tí vì... cái tật ngang bướng này đấy.
    Sis nè, nghe nói sis sắp dzô SG rùi hử? Chừng nào chuẩn bị dzô nhớ nói em biết nha, muốn biết mặt sis quá. Hum đó cà phê nhen, em mời.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái mất lớn nhất là NIỀM TIN đấy chị Cún
    Nhưng bù lại được một bài học cho cả bản thân và cho những người xung quanh
    Cái mất tiếp theo là mất phần nào niềm tin với các mối quan hệ online tử tế khác. Tuy nhiên cũng có mặt tốt là mọi người sẽ thận trọng và sáng suốt hơn
    Vậy thôi, còn mất bằng cách nào thì đó : mật ngọt chết ruồi mà. Con gái yêu bằng tai và con gái lại dễ mủi lòng.
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái Topic Thung lũng...bên kia thì tớ nhận ra đồng chí B_Y có tận 4 nick: B_Y nhá, Alishan nhá, Darak hay darang gì đó (chả nhớ, tớ chưa đọc hết topic nhá, vì chả đủ kiên nhẫn, ko biết còn cái nick nào không)...Giọng văn giống nhau, có đôi chỗ nhầm lẫn, chuyện của nick này lại post nhầm bằng nick khác. Và nếu để ý có một vài chi tiết cho thấy cái nick kekhongcotraitim chả phải em út gì của bác này đâu, giọng văn cũng lung tung...Tớ thấy nhiều đoạn chả biết anh giai B_Y viết cái quái giề, cố tình viết lấp lửng viển vông cho mọi người lẫn lộn lỗn lận hờ hờ hờ chiêu này hơi bị hiệu quả đâyssss....Nghi lắm!
    Mọi người muốn tìm hiểu gì về các nick cứ vào Google, search bằng tên nick ra cả đống, hờ hờ, nhưng nhớ chọn cái ra kết quả tương tự như (thường ở trang cuối cùng của lần search đầu tiên) Nhường mọi người tìm kiếm, tớ chỉ đủ sức đánh dài đến đây thôi (hơ hơ hôm nay mình thừa hơi thế ) Tìm được gì vào đây buôn tiếp nhá
  6. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Vạch mặt B Y , quần thư đại chiến
    Hi sinh nghĩa lớn, (FJX ) thổ lộ tâm can
    Chỉ có điều là nhiều cô gái vẫn còn tin vào những lời nói của hắn, bảo vệ bằng lời nói. B_Y dang đóng vai rất khéo : im lặng, 1 sự im lặng giả dối vì B_Y vẫn vào đây bằng 1 nick khác.
    Các cô gái hỏi rằng : tại sao anh không lên tiếng, họ nói anh như thế cơ mà.
    Nhưng với bản lĩnh cáo già ( 35 t mà, hơn tuổi phần lớn mọi người ở đây ) chắc chắn câu trả lời của B_Y sẽ là: anh nói làm gì, chỉ có em mới hiểu nổi lòng anh; em là người duy nhất tin tưởng anh là được rồi, em là ánh sáng của đời anh, em là lẽ sống của đời anh
    ( đoạn trên là em lấy từ mấy cuốn tiẻu thuyết chứ không phải là bản thân đâu)
  7. cotieuthunongdan

    cotieuthunongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại nick nữa của B_Y nhỉ! Đồng chí này thừa thời gian lập nick thế cơ
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả dám comment gì nhìu, bởi cũng chỉ vì bồ hóng mà đọc thui (chắc tại bạn LMN giật cái tít kêu quá). Nhưng mà cái kỉu vỗ ngực mà rằng "Đời tao chỉ có đi lừa giai với đá giai" thì xin lỗi nhé, tớ tặng cho cái ngón tay giữa vào mặt, thế là lịch sự lắm rùi đấy.
  9. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cô tiểu thư này ở đâu, đã đọc hết bài trong topic này chưa mà dám nói năng linh tinh như thế
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nói đúng. Thực ra cũng chẳng hao tổn gì ngoài chuyện mất công đi mủi lòng giùm. Nghe chuyện từ gia đình lớn đến gia đình nhỏ sao mà thương tâm. Phụ nữ mà, không biết thương yêu và bao dung không phải là phụ nữ. Đôi khi bị trách là ngu thật nhưng cũng công nhận điều đó đúng. Phụ nữ nói chung thì luôn yếu đuối và muốn được mang lòng bao dung đến cho người khác. Nếu không thế thì làm sao có bao sự hy sinh của những người phụ nữ đi trước. Các bạn cứ thử nghĩ lại trong gia đình mình xem. Mẹ của các bạn có lòng bao dung, vị tha và đức hy sinh đối với cả gia đình không?
    Thực ra mình cũng không muốn vào đây post bài bởi sau những chuyện thế này mình cảm thấy rất thanh thản. Một vấn đề đưa ra để nhắc nhở những ai mọi người đều biết. Lời nhắc nhở đó có được tiếp thu không đó là việc của từng người. Thiết nghĩ trong gia đình bố mẹ khuyên bảo con cái còn chẳng nghe nữa là người dưng trên net ảo. Nhưng việc nên làm thì vẫn cứ nên làm. Mình quan niệm thanh niên dám nghĩ dám làm nếu qua đó nhận về cho mình nhiều bài học.
    Thực ra không cần đến mức có người cảnh báo về danh tính hay những chuyện cụ thể đồi bại mà anh đã làm với những cô gái khác, nhưng từ khi biết được có chuyện gì anh cũng tâm sự với các cô bạn gái khác mà anh coi là bạn thân chẳng hạn(dù không phải người yêu),chuyện yêu đương gì cũng lôi ra kể lể hết cho các cô bạn gái kia, tôi tự nhận thấy con người như thế không thể yêu cả đời được vì cả đời mình sẽ chỉ là người ngoài cuộc. Đúng là chẳng mất mát gì, chỉ mất sự mủi lòng và thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về con người mà mình tiếp xúc.
    Nếu như mình không vì những người khác có lẽ mình chẳng phải chịu vác bực vào thân thế này cho nên để khỏi bực mình cũng cho qua để sống cuộc sống của mình cho nó thanh thản.
    Cuối cùng muốn nói với B_Y rằng đừng đem bé Bảo Trâm ra để lấy lòng thương của người khác. Ít ra anh may mắn cũng gặp được người hiền. Ai biết đâu nhỡ gặp người không tốt anh ở bên Nga anh có bảo vệ được con gái anh không? Em chỉ nhắc nhở như thế vì anh gây chuyện không tốt theo thuyết nhân quả đời cha ăn mặn đời con khát nước.
    Thêm một lời cuối cùng nữa. Chuyện này không ảnh hưởng đến mình nhiều nên mình cũng chẳng care nó sẽ đến đâu nữa. Lòng tốt của mình bị phản thì thôi cũng chẳng có gì để nói thêm. Nói nữa đúng là người ta bảo mình ngu. Bây giờ mình công nhận mình ngu thật. Ngu vì dễ tin và dễ thương người.Nhưng mình vẫn có niềm tin và sẽ đặt vào nơi đúng chỗ.
    Mình là Lột mặt nạ. Cảm ơn và chào các bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này