1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đối với cậu này, cảnh sát giao thông mà thấy đối tượng buôn lậu ma tuý thì bỏ qua, không thèm bắt vì không phải nhiệm vụ. Hay là giữa đường thấy người bị đâm xe thì bỏ đi vì không phải việc của mình.
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn. Nhưng qua sự gạ gẫm nếu cô gái nào thông minh sẽ hiểu rõ bản chất vấn đề. Cụ thể như nếu chát qua voice không web, anh chàng kia cứ ngồi bên voice mà ba hoa chích choè những mánh khoé của mình. Cô gái thông minh ngồi im lặng lắng nghe xem bản chất của vấn đề nó đi đến đâu. Anh ta có thể tưởng mình được thoả mãn nhưng cái mặt nạ nó lộ ra ở chỗ đó. Từ đó các cô gái thông minh sẽ học được những bài học để không bị mắc bẫy khi rơi vào những tình huống khó xử ngoài đời. Sẽ biết được khi đàn ông họ gạ gẫm mình họ sẽ dở những bài gì còn biết đường mà tránh.
    Nếu cô gái nào dại bị gạ gẫm chát web mà đồng tình với anh ta thì chẳng còn gì để kêu ca và trách móc.Mà vô tình tiếp tay cho cái xấu.
    Thực ra mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức vấn đề. MÌnh có vài cái sai là hơi cả tin thôi chứ khi mình nhận ra vấn đề,nhất là lúc này thì mọi thứ kể cả anh ta, cả những cô gái khác, kể cả những lời khiếm nhã chả đáng cho mình phải bận lòng.
    Mình biết ơn những người đã lên tiếng ủng hộ mình.
  3. boyinsun

    boyinsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cảnh sát GT thấy nó bán matúy thì call cảnh sát hình sự đến, tai nạn thì gọi 113,115 chứ đừng dại làm anh hùng.. đã có nhiều chú ăn rau húng roài buôn hoa quả ... hihi..
    đùa chút cho vui.. đang góp ý với mod chuyển cái này sang bên box khác, như tranh luận chẳng hạn.....
  4. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không tớ không ngụy biện, tớ chỉ muốn nói rằng khi đã đồng ý làm bạn những người trên mạng thì bản thân phải chấp nhận việc gặp phải người ảo, còn muốn kiểm chứng cần có thời gian, chẳng ai có thể khẳng định ngay là con người mình tiếp xúc là thực hay giả. Nên để khi đi đến quyết định một tình cảm thì cần phải có sự chứng thực, tớ chỉ muốn nói bạn lot-mat-na đã quá vội vàng trong chuyện tình cảm thôi. Nên tớ đã nói tiên trách kỷ hậu trách nhân. Còn ở vấn đề này tớ đâu có phủ nhận là đồng chí ấy sai.
    Đúng là tớ không có mất mát gì, vì tớ không phải là người bị đồng chí ấy tán, nếu có bị thế chắc tớ cũng tôn thương. Tớ thấy may khi tớ là bạn của đồng chí ấy, và đồng chí ấy còn những người bạn khác nữa.
    Thế nên tớ nghĩ chuyện tình cảm nên diễn ra một cách thận trọng, nếu không thì sẽ làm tôn thương chính mình và cả người khác nữa.
    À quên phải đính chính một điều, đồng chí ấy đang ở Nga vì tớ cũng đang ở Nga.
    Được chamhoi_chamthan sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 22/04/2006
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nói thế nào nhỉ ? Tôi lang thang trên mạng và làm quen được LOT_MAT_NA và một cô gái nữa ! Tôi buông lời cợt nhả và hứa hẹn linh tinh về một tương lai tươi sáng ! Để các cô gái đó mơ mộng đến một thứ hão huyền rồ lại bỏ đi như chưa từng quen biết ! Thật sự mà nói LMN chính là một nạn nhân của tôi ! Trò đùa độc ác của tôi chẳng ngờ lại mang đến cho ai đó một kết quả tồi tệ như vậy ! Hôm nay tôi viết những suy nghĩ của tôi lên đây ! Mong LOT_MAT _NA bỏ qua cho nhé ! Thành thực xin lỗi đấy ! Còn chuyện bạn mở topic này có lẽ hơi bộp chộp một tý nên tôi im lặng ! Đọc những bài phản bác bạn tôi ân hận lắm ! Nói ít hiểu nhiều ! Topic này là những ức chế của bạn nếu tôi nhận tội mà làm bạn vui thì bạn hãy vui lên đi nhé ! Thêm cho các bạn gái trong cả Forum này : Loại người như tôi không thiếu trong cả đời thực lẫn đời ảo các bạn nên cảm ơn LMN nhé !
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, bác này có vấn đề nặng
    Đã biết đó là trò đùa độc ác mà vẫn còn dấn thân vào. Bác tưởng 1 lời xin lỗi suông với chị kia và các chị khác thế này là đủ à?
    Bác nghĩ xem con gái bác khi lớn lên, biết yêu và bị thằng nào đùa đùa kiểu này bác có cú không?Người chứ ko phải đồ chơi bác nhé.
    Mk, em nói thật, bác có 35 hay 53 tuổi mà nghĩ ngợi kiểu này thì bác đek đáng mặt đàn ông.....
    Em Tởm nhất thằng nào lấy chị em phụ nữ và tình cảm chân thành của chị em phụ nữ ra làm trò tiêu khiển
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0

    Thật, em là em ngưỡng mộ nhất cái đoạn này đấy ạ. Hoá ra anh giai Bờ_y cũng còn sót tí tính người, nhề. Em là em mừng thay cho cái ông bà đã rặn ra anh đấy ạ, mừng cho anh vì anh vẫn còn biết anh là cái LOẠI nào Dưng cơ mà anh sờ vào cái từ "người" í, cứ như thể anh đang xỉ nhục bọn em ở đây í nhì Người mà như thế àh Xin lỗi anh...chả có đâu ạ
    TỞM !
  8. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bác BY cũng nói đc 1 câu có vẻ đi đúng chủ đề của LMN. Các chị e nhớ nhé ! Sự thật nhiều khi làm con người ta đau đớn nhưng.... cái quan trọng sau đó, ta đúng lên bằng cách nào.
    Ác thật! Chủ đề này ko còn ý nghĩa của cái tên của nó nữa ( Hì hì ! Có lẽ ngay từ đầu mọi người đều thấy thế rùi) Các bác hết chửi nhau thì quay ra "mạt sát" nhau, tiện thể so sánh với 1... cái gì đó.
    Nhưng..... e đồng tình với câu nói trên của embemuathu.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mạn phép nói xa xa 1 chút : Bây h cũng có 1 số ( chỉ là 1 số ) chị em cũng đi "chăn" những chú dê béo mà. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Như vấn đề kinh tế, " Có cầu tất có cung". Ai bảo các anh, các chị ta bây h thích đc nghe những lời có cánh. Chỉ cần vài câu đưa đẩy là ... tin rùi . KÉM QUÁ !Cái quan trọng là biết phân biệt : ĐÚNG - SAI hay THẬT - ẢO.
    Xin hết.

  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hò hò thik chế , yêu chế . Bị em ý ị vào mặt tức khí kêu làng là không phải c... đâu mà là bùn chứ gì Đời mấy thằng được như anh , 35 tuổi vẫn đi đẽo cày Em rất sung sướng khi thấy cái loại mình vẫn còn đủ tư cách đạp vào mặt anh 1 fát
  10. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người chứ, câu này ****... éo chịu được. Ku B_Y ỉ.. ra thì nên nuốt vào đi. Chỉ tính sơ sơ những người lên tiếng thôi đã thấy ít nhất B_Y đùa cợt với ít nhất 5 chị em gái trên này. Đấy là chưa kể những ai chưa lên tiếng và còn nhiều nữa. Ku này có cả 1 list trên Yahoo cơ mà. Hôm nào nhớ share cho anh em trên này học tập . Fu...
    Mà có giỏi thì online trả lời mọi người, cứ giấm dúi như chuột thế. Chấm hỏi_chấm than cũng ở nga mà cô ấy vẫn trả lời đó thôi, chú vào từ lúc 11h nhưng sau đó lại out để dùng nick khác; thừa thời gian lắm đấy
    Mịa chứ, nếu LMN ko lên tiếng thì giờ này chắc chú đang ung dung hưởng hoa thơm trái ngọt rồi đấy nhỉ; chú là nên rút inh nghiệm tham thì thâm đấy
    Được I_hate_you8x sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 22/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này