1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đã cảnh báo trước rồi mà các bạn vẫn chiến đấu, lái chủ đề không theo định hướng ban đầu.Mong các bác bình tình và có những cái đầu lạnh hơn nữa.Nếu toipc này vẫn là nơi cãi vã, chửi nhau cho sướng mồm thế này thì sẽ bị khóa sớm hơn dự kiến.
    P/S: Đã nhận được thêm 1 số tin nhắn của mấy bạn là người trong cuộc hứa sẽ cung cấp thêm thông tin để nhờ mình kết luận.Sẽ đưa ra nhận định cuối cùng của mình trong thời gian tới.Sau khi hầu hết mọi người đã đều được bày tỏ quan điểm.
    Chúc mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ.Thứ 7 rồi đó
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hoan hô anh Kan , rất tỉnh táo và lạnh lùng em ngồi ngắm chị em kể lể bản thân . Cóp nhặt về dạy vợ em cho ko bị " từa linh " hị hị
    mà em thấy lão này đong đưa rẻ tiền vật lão gì ở Nga ý Ko biết zai ở Nga là thế à ? hẹ hẹ thế thì thường thôi
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói 1 chút.
    Mod thấy đấy, thực ra Mod cho người ta thêm thời gian thì cuối cùng cũng có kết quả đấy chứ. Mọi người cũng đã bớt gay gắt hơn, bớt chợ búa hơn. Cũng chả ai dư hơi mà nhai mãi 1 vấn đề. Trừ khi còn có người cứ mãi không nhìn vào sự thật và bao biện cho những chuyện không nên không phải.
    Như dưới đây:
    Xin lỗi bạn Chấm hỏi chấm than này vì mình phải nói là bạn nói khó nghe và bao biện quá. Đã đành mạng là ảo vì chúng ta không nắm tận tay, day tận mặt ngay lập tức; một người có quyền có nhiều cái nick nhưng không thể nói chúng ta phải chấp nhận thật giả không rõ ràng. Vì cuộc sống trên mạng có khác gì ngoài đời đâu. Bạn cũng có tên, ai cũng có tên, có những người bạn khác, ở đây. Chúng ta cũng có những ngôi nhà để đi ra đi vào, thăm nom và chăm sóc... Đâu thể vì trước mặt mình chỉ là cái máy tính nên muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm và không chịu trách nhiệm với chúng, rồi thì đi lừa người khác vì nghĩ rằng họ sẽ chẳng tin mình đâu hoặc họ có biết mình đek đâu mà lo, hoặc mạng là phù phiếm, chúng nó tin thì chúng nó chết, hơi đâu mà thương. Hê hê, chuối quá.
    Bạn cũng thấy B_Y phát biểu rồi đấy nhỉ? Thật là hay ho!
    Tôi ức là ức thế thôi. Chứ tôi chả dư hơi mà đi ban phát lòng thương vô tội vạ. Vả lại, chả cứ chị em mà anh em cũng đừng nên tin người thái quá, thương người thái quá như thế nhé!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 22/04/2006
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Box Thảo luận tưởng đóng rồi? Với lại câu chuyện này xảy ra ở box Tâm sự, và nó liên quan đến tình thương, khả năng động lòng trắc ẩn của con người đối với những tâm sự được viết trên đây cũng như những sự bao biện chuối. Thiết nghĩ cứ để topic này tồn tại ở đây thêm 1 lúc nữa như Mod Kan đã quy định. Nhờ?
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nhiều người ở đây nói " ngu thì chết " " phải cảnh giác chứ "
    Vâng, điều đó là đúng. Nhưng có ai đó nghĩ rằng đây chẳng qua mới chỉ là 1 câu chuyện tình cảm trên mạng, còn nhiều điều nữa trong cuộc sống đặc bệt là trên thương trường hay các ván đề liên quan đến tiền bạc, quan hệ. Nếu bạn là nạn nhân thì lúc đó ai chia sẻ với bạn, lúc đó ai vô trách nhiệm cũng đều nói : ngu thì chết. Chẳng ai đảm bảo trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai với mình và chắc chắn rằng chúng ta ko bị lừa đảo. Chẳng nhẽ lúc đó chúng ta đành chép miệng ngu thì chết.
    Hơn nữa, liệu các cô gái kia có thể đề phòng được chăng khi có kẻ rắp tâm muốn lừa. Có người thoát và có những người giờ đây vẫn đang mê muội.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này nhớ lại chuyện của bản thân. Mình bị văng miểng từ một người bạn thân, chia nhau căn phòng, cái chiếu, từng bát cơm... khi xa nhà. Bị văng miểng vì nó tưởng mình tán anh giai nó trong khi chính anh giai nó mới là đứa có vấn đề khi nói ra câu rất khốn nạn "Để anh chứng minh cho em thấy người bạn duy nhất của em ở đây tốt như thế nào!" Và anh giai nó đã chứng minh được thật. Con bé kia thì sau cùng đã nói những câu mà người ngoài cũng khó nói với nhau chứ đừng nói là bạn. Chua xót thay! Khi hỏi lại 1 lần sau cuối nó nghĩ gì mà nói thế, nó lại bảo "Quên đi nhé! Nó không nghĩ gì nữa." (Xin lỗi! )Miẹ... Xúc phạm, làm tổn thương người khác rồi nói quên đi, vui lên là vui được sao, quên được sao?
    Ở đời nên chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mình làm. Nghĩ kỹ trước khi làm. Vô trách nhiệm lắm!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 22/04/2006
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ? Càng lúc con nhóc này càng thấy cái thế giới này giả tạo kinh khủng. Tại sao trên đời này có những người dở hơi đến mức tự mình làm dài ra cái mớ suy nghĩ của mình, rồi lại tung hứng nó, và bào chữa cho chính nó. Sau đó là một loạt hình ảnh những cô gái ko biết từ đâu chui ra... phụ hoạ. Có phải vì quá mệt mỏi với những hình tượng do chính mình tạo ra, anh lại đi gạ gẫm những người có tâm sự khác? Và phải chăng con nhóc này cũng là một trong những con nhỏ mà ông anh đã đề cập đến?
    Thực ra anh phạm phải một sai lầm rất lớn khi hạ thấp khả năng suy luận của những người như con nhóc này, và bây giờ anh đang cố làm cho mình nổi tiếng thêm với những lời nghe qua cứ như của một gã Don Juan thứ thiệt nào đó. Nhưng anh chắc ko biết và ko hề biết con nhỏ này đã nhận ra bộ mặt anh từ lâu lắm, chẳng qua ko chửi thẳng thôi, xem trang 43 topic 644395 nhé để thấy nó đã chửi gì nhé.
    P/S: Giờ thì tôi khẳng định: Ông anh và kekhongcotraitim là một. Ngoài nick B_Y, Alishan, xa_va_gan ông anh đã có, tôi lại nghi luôn cả nick aphro***o nữa. Giọng văn, cách bỏ dấu và khoảng thời gian giữa nick này với nick kia quả thật rất sát. Cái cách mà aphro***o chen những bài thơ vào trong đấy cứ như để tung hoả mù ấy... Buồn cười vật vã.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 22/04/2006
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Belle_yvon viết lúc 03:29 ngày 21/04/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chẳng biết câu chuyện đã đến hồi kết chưa ? Hôm nay tôi mới vào topic của bạn đó ! Tôi đang là kẻ tội phạm ( Theo bạn nói ) , nhưng kẻ tội phạm này sẵn sàng cung cấp bằng chứng về hành vi ngoại phạm của mình ! Theo tôi nghĩ thế này nhé ! Tôi có khốn nạn hay không thì có LUẬT NHÂN QUẢ tôi cũng có con gái bạn ạ ! còn bạn có vu khống tôi hay không thì tự bạn biết , còn những gì đã qua thì bỏ qua đi , đừng khâuý lên làm gì tôi khổ bạn cũng chẳng sung sướng gì đau bạn ạ !
    Nhìn mà xem : Tôi - khốn nạn , Bạn - ngu đần ! Thôi nhé lot_mat_na đủ rồi đúng không ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Belle_yvon viết lúc 01:11 ngày 22/04/2006-]
    Nói thế nào nhỉ ? Tôi lang thang trên mạng và làm quen được LOT_MAT_NA và một cô gái nữa ! Tôi buông lời cợt nhả và hứa hẹn linh tinh về một tương lai tươi sáng ! Để các cô gái đó mơ mộng đến một thứ hão huyền rồ lại bỏ đi như chưa từng quen biết ! Thật sự mà nói LMN chính là một nạn nhân của tôi ! Trò đùa độc ác của tôi chẳng ngờ lại mang đến cho ai đó một kết quả tồi tệ như vậy ! Hôm nay tôi viết những suy nghĩ của tôi lên đây ! Mong LOT_MAT _NA bỏ qua cho nhé ! Thành thực xin lỗi đấy ! Còn chuyện bạn mở topic này có lẽ hơi bộp chộp một tý nên tôi im lặng ! Đọc những bài phản bác bạn tôi ân hận lắm ! Nói ít hiểu nhiều ! Topic này là những ức chế của bạn nếu tôi nhận tội mà làm bạn vui thì bạn hãy vui lên đi nhé ! Thêm cho các bạn gái trong cả Forum này : Loại người như tôi không thiếu trong cả đời thực lẫn đời ảo các bạn nên cảm ơn LMN nhé !

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn bác đã cho em một buổi sáng vui vẻ, cực kỳ vui vẻ hí hí.. đi làm chán nhất là sáng thứ 7 đấy bác biết ko, thế mà tình cờ vào đây đọc , đâm cứ ngồi cười 1 mình từ nãy đến h hí hí..
    p/s: mình là con trai chắc mình fải ra sức mà cưa bạn cundc, bạn hay ho phết bạn giống mình
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bravo! Dũng cảm lắm bạn 4thcandle ạ!
    Dù sao thì các bạn nữ cũng nên cảnh giác những người như người bạn cảnh báo, và cả... tôi nữa.
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Thế là em cundc giã từ cuộc chiến à ???
    Gái muôn đời vẫn là Gái. Đã là Gái, chắc chắn là mù (nghĩa bóng), anh tin là thế, Gái iu thương, ghen ghét đều bằng tai hết.
    Gái mà ko được nghe chửi nghe mắng thì đeos bao giờ khôn lên được, thật ra Gái cũng leo lẻo là biết như thế, nhưng đến khi Gái mắc sai lầm thì Gái lại muốn an ủi, chia sẻ cơ. An ủi chia sẻ thì khôn thế mej nào lên được, fải chịu khó nghe mắng mà nhận ra cái ngu của mình thì mới khôn lên được chứ. Thích an ủi chia sẻ nên mới mù, rồi chả biết chúng (Zai) thật hay đùa, tử tế hay đểu giả, rồi cứ thế là lao vào chúng (thế mà đeos thèm lao vào mình ). Chời cho đôi mắt thì fải ở ra mà nhìn, sao cứ nhắm tịt vào rồi tưởng tượng là thế đeos nào.
    Em LMN là em (thefourthcandle) cũng là em này [topic]704750[/topic]à ??? thì về đọc lại những gì anh viết cho em bên topic bên kia nhé.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này