1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này từ những dòng đầu, đến bây giờ mới viết. Lý do là vì chờ đợi những người liên quan thực sự nói chuyện với nhau để phần nào trắng đen rõ ràng...
    Bây giờ tự giới thiệu luôn. Tôi chỉ là một kẻ dạo chơi và dừng lại phút nào đó ở box này. Và tôi cũng là bạn Q. mà mod Kan có nhắc đến (cám ơn L. đã rất tế nhị đổi tên và kô để lại dấu vết nào ^^). Tôi cũng là chủ nhân một topic tương đối dài (khoảng gần 20page). Và tôi, dĩ nhiên, rất, rất gián tiếp có liên quan đến topic - bởi vì là một (trong những) người anh B_Y làm quen.
    =========Gởi Đại Ca==========
    (gọi anh như cách anh tự xưng với tôi)
    Đầu tiên là em xin lỗi Đại ca vì đã tiếp tục vào topic kô mấy dễ chịu này đối với anh.
    Thời điểm bắt đầu, mặc dù gần biết ngay trắng đen thế nào, em vẫn im lặng - bởi vì nghĩ đến Đại ca, bởi vì tôn trọng, bởi vì sợ nói gì lỡ lời thành tổn thương một người không đáng. Cuộc sống ngoài đời khắc nghiệt lắm rồi - cần gì lên net cũng gầy phiền hà cho nhau... Cũng bởi vì một phần em tôn trọng những gì đại ca tâm sự chia sẻ với em...
    Nhưng, đến giờ phút này. Thì em thấy, khi mà chính Đại ca nói chỉ lỡ coi là một trò đùa - thì có lẽ em cũng kô cần tôn trọng sự riêng tư của những gì anh đã chia sẻ với em. Bởi vì biết đâu chúng cũng là một trò đùa khác. Hơn nữa, chắc em chả phải là người duy nhất được biết những câu chuyện ấy về Đại ca. ^^/ Cho nên có nói thêm cũng chẳng hại gì, ai biết rồi thì cũng chẳng biết thêm gì - và ngay cả những người lúc đầu không biết gì, thì đến giờ cũng rành rẽ về gia thế sự nghiệp Đại ca, chả cần em nói hay kô nói ra...
    Nhưng dù sao, nếu có gì làm anh buồn, thì xin lỗi và mong anh vui lên nhé. (Coi như anh đổi vai cho LMN).
    ==========To LMN or Thefourthcandle===========
    Thay mặt nhiều người cám ơn chị.
    Vì sự bao dung và tâm hồn yêu thương của chị.
    Những gì chị làm rất can đảm, TT xin một phiếu ủng hộ chị, ngay từ đầu.
    Chỉ là một sai lầm, chúng ta sống là để vượt qua những sai lầm, chẳng ai dám vỗ ngực tự hào từ ngày biết khóc đến giờ kô mắc sai lầm nào. Quan trọng là chúng ta vượt qua như thế nào.
    ============To Mod===========
    Mod tỉnh táo và công bằng đấy, có cả tấm lòng nữa. Cám ơn Mod nhé!
    =================================
    Tôi vốn chẳng có thời gian cho những tâm sự trên mạng từ lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng phải người uỷ mị; chẳng qua vì một vấn đề nhức đầu trong khoảng thời gian rất dài mà kô có ai bên cạnh - tôi một ngày đã ghé ngang box này để kể ra câu chuyện của mình, nhờ những góp ý khách quan. Tôi đã rất thành thật trong từng câu chữ, thành thật trong những suy tư của mình, thành thật trân trọng từng cá nhân góp lời với mình. Topic của tôi khép lại, tôi thực sự nhờ các bạn ở box này mà có hướng giải quyết riêng. Tôi tưởng tôi sẽ lại biến mất khỏi box. :)
    Thế rồi tôi nhận được message làm quen của một người. Anh nói rất thẳng thắn: anh chỉ coi em là em gái thôi, vì anh đọc những tâm sự của em, anh thương em vô cùng, em đừng ngại gì, bởi vì anh đã có bạn gái rồi...
    Tuy tôi không phải người chìm đắm vào các mối quan hệ online, cũng chẳng muốn tìm kiếm sự chia sẻ nào ngoài topic tôi viết, nhưng tôi add anh vào YM của mình (dĩ nhiên vì anh mời - và nguyên tắc của tôi là kô nói lời từ chối khi nào thực sự không thể).
    Thế là đại ca vồn vã trao đổi với tôi, mới đầu chỉ qua YM. Sau đó là phone. Thật ra lúc đầu tôi tin anh. Vì anh kể về anh, về bạn gái, về vợ cũ, và đặc biệt về cả con gái anh. Tôi không phải đứa dễ tin người - tôi trải qua nhiều lừa lọc rồi, trong đời thật chứ chả phải mạng; nhưng tôi cảm thấy đôi khi rất tin anh. Bởi vì, tôi nhìn thấy đôi mắt bé con ahh trong hình - đôi mắt trong sáng lắm, không có sự tráo trở nào của thế giới người lớn trong đó.
    Theo BY thì cuộc đời anh cũng gian nan lắm, lên bổng xuống trầm. Sinh ra đã không gặp may, lớn lên lưu lạc, có nhiều lỗi lầm và chua xót (nhưng tóm lại toàn là cuộc đời đưa đẩy, chứ cứ theo lời anh mà suy ra thì tâm hồn anh quả là không tì vết, cứ như angel mắc nợ trần gian ấy). Và kết quả bây giờ cũng kô tệ lắm, anh vượt qua tất cả, trả nợ (tiền) được hầu hết, sự nghiệp lẫy lừng, có đứa con gái - chỉ thiếu ...vợ ! (Bởi vì riêng mảng tình riêng anh lận đận, yêu ai cũng ngắn ngủi và truân chuyên, dù anh luôn hết lòng).
    Mấy cái này tự anh tâm tình với tôi, bất cứ khi nào tóm được tôi trên mạng (hiếm hoi), hoặc phone được cho tôi sáng thứ 7 nào đó (hiếm hoi luôn). Hiếm hoi thế, nên tôi với anh trao đổi dài dòng được 2, 3 lần - thế mà bấy nhiêu thứ đã được tâm tình cho nhau! Kể ra nhanh phết! Tôi thì chẳng hỏi gì, tính tôi không muốn biết quá nhiều về đời tư của người khác, và cuộc sống riêng của tôi cũng quá nhiều phức tạp còn sức đâu mà để ý chuyện người ta - nhưng, vì anh chủ động tâm tình - và tôi thật sự muốn mang lại niềm vui cho ai đó khi mình có thể.
    Hết chuyện anh, anh hỏi chuyện tôi. Thì tôi cũng kể một vài chi tiết. Nói cho đúng tôi cũng thành thật với anh, dù rằng tôi chẳng nói năng gì nhiều. Thế rồi anh cứ bảo anh thương tôi quá, anh bảo anh là đại ca của tôi rồi, đã coi tôi là em gái - thì sau này có gì cứ dựa vào anh, chả phải lo lắng gì cả. Thậm chí anh nói thẳng, dựa vào là dựa ...tài chính (chứ kô phải tình cảm mơ hồ) - anh bảo có thực mới vực được đạo :). Nghe mà tôi cứ tưởng mình mơ - trên đời lại có người tốt dễ sợ thế, mà tới giờ chưa bị lừa tiền + tình (!). Thậm chí tôi bàn ra, bảo tôi chẳng muốn quen anh vì điều đó - cũng bị anh gạt ra mắng cho, bảo tôi dở hơi và ...kô tôn trọng anh! Tôi cũng im, tính tôi chẳng thích tranh cãi, và lại cũng sợ anh hiểu lầm.
    Thế rồi chuyện riêng thì chỉ mình anh nói, tôi ậm ừ theo - nên chuyển qua chuyện công việc. :) Cái này thì tôi thật sự cuốn hút, tôi là business people. Anh nói anh có nhiều ý tưởng đầu tư ở xứ tôi ở, và ngược lại. Thấy được sự quan tâm của tôi - anh rủ tôi sang Nga chơi và đánh giá thị trường. Mọi thứ anh chi. Trong phút cao hứng, suýt tôi nhận lời (dĩ nhiên kô phải vì "mọi thứ anh chi" - tôi là business people, sá gì vài ngàn đô bay qua bay lại - quan trọng là cơ hội làm việc với một người đáng tin cậy, tốt bụng và giỏi như anh; cho dù có nhận lời thì tất cả chi phí tôi chẳng để anh tốn đồng nào). Mà tôi thì cẩn trọng lời nói của mình lắm, hứa là kô bao giờ sai lời. May phước về tôi nghĩ lại - thị trường ở đâu chả có, tội tình jì qua tuốt Moscow, anh thì tốt thật - nhưng đầy tuyết và ...chẳng biết tiếng Nga, có jì thì có mà kêu Chúa à?
    Sau3, 4 buổi nói phone và yahoo; mọi thứ đang tốt đẹp đến đấy thì anh về VN đột ngột. Từ VN anh bảo anh đang gặp nhiều chuyện phiền muộn +nhức đầu. ANh bảo tôi vào topic của anh mà xem.
    Tôi vốn kô có thời gian theo dõi topic của anh, nhưng tôi lướt qua theo lời anh, và thấy mọi chuyện có phần hơi rắc rối và mơ hồ. Có điều gì cũng không ổn lắm. Và tôi sắp xếp lại mọi thứ.
    Rồi tôi thấy: có thể anh là thiên thần mắc đoạ cuộc đời này thật - hoặc anh là một diễn viên tài năng sắm được nhiều vai trong cuộc sống thật và ảo này.
    Chưa hết, khi anh về Nga, anh lại cố tìm tôi vài lần. Một lần tôi đang nằm ngủ, anh phone. Biết là anh, tôi vẫn bắt máy dù rất mệt - tôi sợ anh có chuyện buồn. Thì anh lại hỏi han tôi, mời tôi sang Nga miễn phí. Tôi tìm cách chối, vì mẹ tôi sắp sang thăm tôi thời gian này (và đó là sự thật) - thì anh phóng khoáng bảo mời cả cụ sang, anh chi. :)...
    Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất, là anh bảo anh đang kiếm vợ. Anh xa xôi bảo chúng tôi hãy kiếm cho nhau 1 người chồng và 1 người vợ. Rồi anh lại xa xôi tiếp về việc gặp gỡ cha mẹ tôi...
    Dĩ nhiên tôi tìm cách ngưng cuộc nói chuyện - vì tôi thấy có gì đó lạ lùng, và tôi nghiêng về nhận định hay là anh đang diễn?
    Đang băn khoăn với nhận định của mình - thì hôm sau vào box đập ngay vô mắt là topic của LMN!
    *******************************************
    Anh Minh này,
    Nếu anh coi những nick trên net là ảo và chỉ đáng một cuộc dạo chơi (và điều này cũng không có gì quá đáng, vì anh kô phải là kẻ dạo chơi duy nhất); thì cũng không nên dạo chơi vào cuộc sống thật của những thành viên ấy và lả lơi với tình cảm của họ. Em kô biết anh tự cho rằng mình nhận được gì ở nhưng trò đùa này, nhưng điều đó, theo em, là vô lương tâm. Vô lương tâm nhất là khi anh đem con gái ra kể lể để kiếm một chỗ đứng từ các đổ vỡ trong tâm hồn những cô gái trẻ trên mạng - mà anh biết rõ là yếu đuối trong cuộc tìm kiếm một chỗ dựa vững vàng.
    Điều thứ hai, là em cũng ngạc nhiên khi anh dư nhiều thời gian và tình cảm thế. Sao không dành chúng cho một số cá nhân nào đó thôi nhỉ? Chia ra nhiều thế kô nhức đầu à? Em phục anh thật ^^.
    Riêng em và anh, chúng ta hãy coi nhau như những nguwòi tình cờ gặp gỡ trên net - thế thôi nhé. Em không cần một chỗ dựa nào cả (vì em đã có rồi - em lên net chỉ tìm lời góp ý, và em đã có) - còn anh, anh cũng đã có quá đủ những nơi để trút tâm sự. ^^ Chúng ta không cần nhau trong cuộc sống thật cũng như net, quên nhau là vừa! Nếu anh thực sự có những ý tốt với em; thì quả thật anh trao lầm người ! Hãy để dành nó cho cô bé người yêu bé bỏng và con gái của anh đi ạ.
    Các bạn gái, thật sự điểm yếu của chúng ta là yếu đuối và dễ xúc động. Cũng tốt thôi, nhưng hãy sống tỉnh táo một chút nhé! Dù có lúc nào gặp vài thương tổn tinh thần - thì coi như là một món quà, một bài học mà chúng ta phải cám ơn vì nó đã không đến trể hơn - để giúp chúng ta lớn lên sớm hơn!!! ^^ Hãy cứ vui vì cuộc sống thật đẹp, đẹp vì nó luôn có những mảng xau xấu nho nhỏ để làm những phần đẹp trở nên đẹp hơn. Hì hì...
    Và các bạn không hài lòng với Thefourthcandle, TT có thể xin các bạn hãy nhẹ nhàng hơn được không? ^^ Dù cô ấy đúng hay sai, cô ấy là phụ nữ. Dù chúng ta là phụ nữ hay nam giới, thì cũng nên dành cho phụ nữ một sự yêu thương và nhẹ nhàng.
    Hãy sống với nhau và nói chuyện với nhau - bằng trái tim, nhé!
    Cuộc sống của chính ta sẽ đẹp hơn, nếu ta nhìn người đối diện bằng sự tôn trọng và yêu thương dành cho người đó. Phải không?
    Cám ơn hì hì (bữa nay sến chết đc) !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này