1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của cundc
    Hoàn toàn đồng ý nhất chí với bài phát biểu của giai này về mọi mặt. Há há há nói gì mà hay và đúng thế không biết.
    Mặc dù tôi cũng là đàn bà con gái, nhưng tôi lại bênh chú Bell đấy nhá. Còn các cô em bị đá thì nên nhìn lại mình đi. Bản thân tôi chỉ có đi lừa giai và đá giai thôi nhá. Mà nếu tôi có bị đá thì cũng là tôi tạo kịch bản để bị đá, vừa kết thúc cuộc tình nhanh chóng, lại vừa lấy tiếng "cô gái đáng thương bị phụ bạc". Các cô em quen giai qua thế giới ảo rồi bị lừa thế mà còn gào lên à?
    Tốt nhất là nên tự chủ, và KHÔN RA đi. Nói ra cho bọn đàn ông thêm tự đắc là lũ đàn bà con gái suy nghĩ ngắn, thêm nhục thôi.
    Chẹp chẹp
    Ơ hay thật, đang bàn về vấn đề thời sự nóng bỏng thì chẳng biết từ đâu nhảy vào một con cún, sủa nhặng cả lên, nào là lông tôi mượt lắm, tôi biết đá hậu kiểu Ngọ. Sao lại quái thai thế này? Chắc mấy anh Tuất bị cún này đá không thuộc loại Tuất rụng lông, bị bệnh dại thì cũng ve chó đầy mình nhỉ? chứ loại cún vừa xấu vừa vô duyên thế này thì...
    Mà thôi, chó sủa cứ sủa, người đi đường cứ đi.
    Vào trong cái mang TTVN này có đủ mọi thành phần, trí thức, bình dân, lao động,... Đừng đòi hỏi ai vào cũng phải có một tầm nhìn bao quát, rõ ràng trắng đen.
    Có những người xem mạng là ảo, có người xem mạng là cuộc sống thực, có người ko tin những gì trên mạng, có người thì chẵng mảy may nghi ngờ, có kẻ cứ lên mạng là khoác cho mình một bộ mặt khác, tiếng nói khác, có người khù khờ thì bộc lộ hết mình trên mạng. Điều này tạo nên cái muôn màu cho mạng. Nên việc xuất hiện những kẻ như Be-Y là điều bình thường. và việc lot-mat-na lên án hắn cũng chỉ nên xem là một chuyện tất yếu.
    Việc lot-mat-na lên tiếng, là để cảnh báo cho những cô gái nhẹ dạ, đã, đang và sẽ tin những lời than thở kể khổ của những kẻ như B-Y mà. Ai không liên quan thì hãy dửng dưng cho qua, ai thấy mình có chút dính líu gì đấy thì rút kinh nghiệm.
    Còn nếu việc này là chuyện vu khống, nhân vật chính ko ra mặt biên minh cho mình thì thôi, can cớ gì những người khác lại nhảy vào chinh chiến.
    Được pinatsiu sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 20/04/2006
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề này thiết nghĩ kéo dài cũng chẳng đi đến đâu.Sự thật thế nào 1 phần tôi cũng đã được biết.Vấn đề quan trọng là các chị (anh) em tham gia TTVN nên tự biết bảo vệ mình khi chuyển từ quan hệ Online sang Offline mà thôi.
    Chúc mọi người có bữa trưa ngon miệng
    P/S:Nếu không có gì đột biến Topic này sẽ được khóa sau 24h nữa nhằm tránh sự việc trôi đi quá xa.
    Tôi cũng đã nhận được 1 vài thông tin từ 1 vài bạn nữ có post bài trên box Tâm Sự mà bạn Belle_yvon có làm quen.Nhận xét thì cũng đại loại giống 1 bạn đã post bài ở Topic này.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, người lắm mà, cho nên tự cho mình cái quyền bảo người khác là chó cún. Thôi thế Người cứ làm Người đi vậy. Chó sủa tiếp theo kiểu của chó.
    Cún này vốn nổi tiếng ở một số khu vực của ttvnol này là một con Chó Cái Thích Sủa. Chả sao, những đứa tự cho mình là Người để gọi người khác là Chó thì thiếu cha thiếu mẹ gì ngoài đời lẫn trên mạng. Lũ Người ấy rất ngứa ngáy khi nghe tiếng sủa của chị chó đây. Chị sủa đúng quá, nhưng mà làm cho Người đau từ lỗ tai đau vào các cái lỗ khác trong người, nên là đành bù lu bù loa lên rằng tiếng sủa của một con chó thì không giá trị gì. Thì thôi, chó nói tiếng chó, người sủa tiếng người, tại sao người lại cứ nhẩy dựng lên thế, chó thì vẫn là chó cứ sủa, kệ người đới
    Trong nhận thức của một con chó thì loài người cũng chỉ là một loài động vật. Thằng động vật nào tốt với ông thì ông yêu ông quý, còn thằng nào hằm hè ông thì ông cũng chả hơi đâu tử tế với nó. Người hay Chó hay Mèo hay con gỉ gì gi đều thế cả. Hoạ chăng, thằng Người này bị gái đá, nên nghe chó cái đây sủa đến đoạn đá giai thì nó điên tiết hết cả lên. Vô cùng thông cảm và xin chia sẻ với thằng Người nhá!
    Những thằng người con người nào còn ghen ghét vì không sủa hay được như chị thì cứ vào thụ giáo, chị truyền cho hết các miếng sủa, yên tâm!
    Còn về chuyện em gái lot_mat_na phải lấy nick phò lên giả giọng đạo đức cảnh báo con cái người ta để trả thù riêng, chị vẫn muốn sủa tiếp.
    Thứ nhất: Em gái lờ mờ nờ mà đạo đức thật, muốn cảnh báo các em gái khác thật, thì sẽ không nói thẳng danh tính của người ta trên mạng. Chị nói đây là nói đến danh tính của ông B-Y nào đóvà, quan trọng hơn, là danh tính của một số bạn gái khác, mà cô em lờ mờ nờ dám đưa link topic của người ta vào đây.
    Chỉ là vì thù oán riêng thì người ta mới chửi đích danh thôi. Còn nếu vì cái chung, vì muốn cảnh báo cho xã hội, người sẽ chân tinh kể ra chi tiết của mối quan hệ, những cảm xúc và bài học kinh nghiệm rút ra từ bản thân. Không cần phải nêu rõ tên rõ tuổi ra, chỉ cần mô tả tỉ mỉ "kẻ lừa đảo" đó là những người-trong-cuộc (tức những người gặp gỡ hắn) sẽ tự nhận ra mà biết đường cẩn trọng, rồi sau này có ai mới quen hắn mà nhận ra đúng là nhân vật trong câu chuyện kia thì người ta cũng sẽ biết đường suy nghĩ. Thế thôi, lớn rồi, biết yêu, biết chuyện giai gái rồi, thì cũng phải biết tư duy như thế, tư duy làm sao để biết về loại người cần tránh chứ không fải cứ đợi người ta chỉ rõ ra thằng nào tên nào ở đâu nên tránh xa. Còn đứa nào có lớn (tức biết chuyện tình ái rồi) mà đếch có khôn (tức không hiểu được bài học cảnh giác) thì kệ xác nó, loại thân lừa ưa nặng thì phải cho đời tát vỡ mặt nó ra thì nó mới tỉnh, mới khôn lên được.
    Thứ hai: Em lot_mat_na biết rõ belle_yvon đang có quan hệ với em pear nào đó nên múôn phá hoại hạnh phúc của người ta. Nếu em lot_mat_na tử tế thật, em ý sẽ PM cho em pear kể chuyện như thế, như thế, đồng thời tâm sự khéo léo trên public cho em pear hiểu ra. Có như thế thì mọi người đều biết giữ mình và danh tính cá nhân không bị tổn hại, có như thế thì em lờ mờ nờ mới được xã hội thực sự thông cảm vì một người tốt mà lại bị lừa đảo, có như thế mới đúng là tính chất cảnh báo cho xã hội. Đằng này em lờ mờ nờ chỉ chăm chú buôn chuyện cho mọi người , chỉ trỏ cho mọi người là "thằng này này, là quân lừa đảo, con này này là con bị lừa". Như vậy, dù cho sự việc thật giả thế nào thì em lờ mờ nờ cũng nên bị xử lý về mặt đạo đức, Mà như vậy, chị chó đây cũng phải nghĩ rằng : "Hạng ấy, bị giai đá là phải!".
    Thưa bà con, phỏng ạ?
    Thế đã. Đang giờ công lại đi vác tù và trên thế giới ảo. Hâm hâm là. Té.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kan!
    Tớ đang có 6 cái PM mạt sát, lý do cũng vì tham gia sủa ở cái topic này. Tuy nhiên, tớ nghĩ bạn nên để nó tồn tại thêm. Đây là vấn đề không phải chỉ riêng của TTVNOL và những cái nick, mà nó đã trở thành vấn đề của xã hội thực sự. Ngoài ra danh tính của những người trong cuộc cũng đã rõ ràng. Nên chăng chúng ta cần có chỗ này để cùng bàn luận, làm rõ các vấn đề chưa rõ.
    Tớ muốn nhấn mạnh: em lot-mat-na đã đặt tên cái topic này hết sức là "xã hội hoá", cho nên mọi người đều cần quan tâm và cùng phân tích giải quyết vấn đề chung.
    Nếu xảy ra chuyện cãi vã ngoài vấn đề được nhắc đến, tớ sẽ tình nguyện theo dõi và Than Phiền để các mod tiện giải quyết. Chúng ta không nên lười biếng chỉ vì sợ mất thời gian của mình. Hãy làm đủ trách nhiệm với một diễn đàn online đang đi vào đời sống Việt Nam một cách nghiêm túc.
    Đường dư luận còn hẹp, mong bạn để cho nó được mở rộng thêm chứ đừng có cho nó thành hũ nút.
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều!
  5. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mình góp ý với cún một tý, giọng văn TLer đem lên TTVN thì nhiều lúc sẽ bị phản cảm. Còn lại xin ko có ý kiến gì.
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chị viết hay lắm, nếu theo đúng tư duy logic mọi chuyện thì người lập ra topic phải là làm như thế. Và những người tham gia vào topic cũng nên như thế. Nhỉ nhỉ?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu ý kiến của bác. Cún sẽ cố nắn giọng cho phù hợp.
    Khổ ghê, cứ nghĩ thân lừa ưa nặng nên mình mới thế. Ngờ đâu ...
    Hay là, xin phép nhại bác, "đừng bao giờ nghĩ bọn nó là lừa thì bọn nó sẽ không bao giờ là lừa". Có thế may ra bọn nó bớt lừa thì mình nói mới thủng được. hic...
    Sẽ không nghĩ nó là lừa và mình là chó nữa, bác nhỉ?
    hịhị
    ----------
    @chamhoi_chamthan: Cảm ơn em đã hiểu ý chị nhanh như thế!
    Chị đang cầu nguyện không có bọn ghét chó nào cố tình không hiểu.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 20/04/2006
  8. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Định im lặng nhưng nghe giọng em cún đanh thép quá lại muốn nói đôi lời vì nếu mình không nói thì mình mất quyền lợi khi chỉ có một hướng bàn luận.
    Khi tôi quen anh ta được 1 ngày, trong một cuộc nói chuyện anh ta gửi cho tôi một cái mess off của một cô gái khác với lời nhắn thương yêu. Anh nói rằng người này yêu anh nhưng anh không yêu. Với những linh cảm cần phải tìm hiều về người đàn ông mình đang nói chuyện, tôi add nick của chị và nói chuyện. Chị nói chị ko phải là người yêu mà chỉ quen từ khi 2 người ở VN, họ là bạn đã lâu, chị đã cảnh báo cho tôi một vài lời về danh tính của anh ta mà lúc đó quả thực tôi cũng sốc..Đó là lúc tôi quyết định sẽ không giao thiệp với anh ta. Nhưng ngay sau đó anh ta lại nhắn tin, lại ngọt nhạt giải thích, tôi đã tin anh ta. Tôi cũng nghĩ rằng chắc chị bạn kia do yêu anh ta mà ko được đáp lại nên đã nói lời không tốt. Ngay sau đó hai ngày anh ta về VN nên cũng không có thời gian chát nhiều.Nhất là khi anh đề nghị chát voice tôi không đáp ứng được khi gia đình tôi không có phòng riêng. Trong thời gian đó tôi bắt đầu tìm hiểu về anh ấy theo những thông tin đa chiều.
    Sau khi biết anh ta có một vài chuyện mà anh chưa hề nói với tôi, tôi biết từ chị bạn kia, tôi bắt đầu cảm thấy sốc nhưng vẫn nghĩ mình cần phải tỉnh táo và tiếp tục tìm hiểu. Trong quá trình về VN trờ lại Nga anh ta có vẻ lạnh nhạt và hờ hững với tôi với lý do đang có chút xao xuyến với người yêu cũ. Đấy là lý do thứ 2 tôi sốc. Lý do thứ 3 tôi tìm thêm được topic linh tinh của myway, tôi thấy tâm trạng và những lời lẽ của cô ấy thật giống những gì anh ta đang làm y như đối với tôi. Không cần ai nói cho tôi biết anh ta như thế nào nhưng đọc những gì my_way viết tôi thấy mình đang bắt đầu bị rơi vào bẫy và nếu tiếp tục tôi sẽ là 1 my_way nữa. Đó là lý do tôi quyết định chấm dứt sau tất cả những gì tôi được biết qua tìm hiểu và những cảm nhận trực tiếp từ kỹ xảo của một người từng trải trong khi chát, trong vòng 1 tuần nói chuyện tôi đã chấm dứt thẳng thừng mối quan hệ với anh ta.
    Trong quá trình đó tôi và chị bạn kia vẫn chát với nhau như 2 người bạn, chỉ là để hỏi thăm tinh thần và tâm trạng của nhau. Khi chúng tôi lờ mờ cảm nhận rằng cô bé pear đã yêu anh ta thú thực chị bạn anh đã nói rằng, nó còn nhỏ quá, mới sinh năm 85 thôi. Chúng tôi cảm thấy thực sự thương tâm. Thật lòng mà nói nếu như chúng tôi biết chúng tôi lại cứ đứng làm ngơ thì thấy lương tâm mình cắn rứt. Tôi chỉ nghĩ được đến vậy. Chị bạn kia nói đã nợ anh ta nhiều nên không muốn phản lại anh. Còn tôi vốn có nhiều bạn bè trong lĩnh vực báo chí tôi cũng có máu của dân báo, tôi cảm thấy căm phẫn khi chị bạn kia nói trong list của anh này còn có nhiều tên các cô gái khác nữa trong box tâm sự và những box lân cận. Chị can tôi đừng làm chuyện này to mà hãy để cho anh ta một đường sống, nên khoan hồng.
    Tôi đã PM cho cô bé pear kia một bức mail dài,nói rõ cho pear biết nhưng cô ấy có quyết định của riêng mình. Tôi lập ra topic này vì chị bạn kia nói trong box tâm sự này còn nhiều cô gái nữa có trong list của anh ta nên tôi lập ra thành thực là có ý tốt vì tất cả những gì tôi biết trong lòng tôi chỉ cảm giác anh ta là người thật dã tâm.
    Tôi không biết rằng việc mình làm đã thật vô ích. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy mình không mất gì cả mà mình được rất nhiều. Tôi đã nhận ra được khá nhiều điều.Qua chuyện này có lẽ mà biết sống ở ngoài đời nhiều hơn.
    Mod kakuli nói đúng đó. Tôi nhờ mod khóa hộ đi sau 24 giờ nữa vì chuyện tôi thông tin ra cũng đưa đúng thông tin rồi. Viết thêm một bài nữa hẳn có người muốn tranh luận. Để tranh luận thêm 24 h nữa thôi, tôi nghĩ mọi chuyện đến đây thế là đủ.
    Tôi cũng không có gì phải ân hận vì việc post topic này vì qua đây tôi nhìn được đa chiều của cuộc sống hơn.
    Xin lỗi pear vì phải dài dòng giải thích thế này vì mọi nguời nghĩ là chị ko nói với em trước. Thực ra em cũng bằng tuổi em gái chị thôi. Nó mà như vậy thì chị ko đành lòng. Có lẽ tôi cũng xin hứa với mình đây là bài cuối cùng. Nhờ mod khóa hộ sau 24 h nữa. Thank you.
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    trời hôm qua vào có 1, 2 trang hôm nay 7 trang, thế mới biết thế nào là tò mò...tui cũng ko hiểu....và ko cố hiểu, cái chính là cô nào nhẹ dạ mới được chứ, có ai ủng hộ cái bạn lột mặt nạ đó k ?
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nhiều người hình như đang đi lạc mục đích ban đầu của chủ topic. Nếu ai muốn có ý kiến riêng, nên lập topic khác.
    Cũng chỉ vì thấy chuyện bất bình giữa đường mà đóng góp ý kiến. Tuy nhiên tôi nghĩ tất cả chúng ta đều lớn cả rồi, đều chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình và đều có ý kiến cá nhân riêng mình. Tôi nghĩ chúng ta mất thời gian vào 1 câu chuyện của 1 kẻ vô lại như B_Y thì quả là đáng tiếc, trong khi cuộc sống nói chung và ttvn nói riêng còn nhiều điều thú vị khác. Ai tin cứ tin, ai ko tin thì cứ không tin , mỗi lần vấp ngã thì lại là một lần con người trưởng thành hơn. Có thể các cô gái đó còn trẻ, các bạn thấy thương hại cho họ nhưng cuộc đời còn dài lắm, chúng ta ko thể chăm lo cho họ đến suốt cuộc đời được. Hãy cứ để họ vấp ngã đi, điều đó sẽ tốt hơn cho họ sau này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này