1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lúc này những người bạn thân của anh ta đã im lặng, cũng không post bài trong topic hay trên box tâm sự nữa. Chỉ có tôi, người biết nhiều về anh ta sau các chị ấy còn ngoi ngóp lên vài tiếng yếu ớt. Vì thực ra tôi cũng nghĩ rằng mọi chuyện đến đây cũng là đủ. Anh ta cũng cần được yên thân với chuyện tình cảm hiện tại của mình. Nếu họ hạnh phúc được thì cứ để họ hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cái hạnh phúc thực tại nó nằm ở ngoài cuộc sống thực kia cơ.
    Chuyện này rồi cũng lại chìm đi khi tôi không còn chui vào cái forum này nữa. Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ phù phiếm, kể cả những câu chuyện của anh ta và cả những cô gái.Khi tôi đóng những cái cửa sổ mạng này đi và hòa với cuộc sống ồn ã bên ngoài. Mọi thứ không còn gì nữa. Chỉ còn lại những bài học mà tôi nghĩ mỗi người đều có thể tự nhận thấy theo góc độ riêng của mình.
  2. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng đấy, đêm qua tôi nhận ra một điều rằng đừng nên khuyên người khác điều gì nhất là các cô gái khi yêu. Có khi cứ để tự họ vấp ngã họ sẽ thấm.
    Ai tỉnh táo và thông minh họ sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn. Đó là lý do tôi nghĩ mục đích của mình lúc đầu là cảnh báo, nhưng giờ có khi nó ko cần nữa.
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình thường thôi em gái, chẳng việc gì phải tự hứa đây là bài cuối cùng hay không cả, giữ lời hứa với bản thân mình bứt rứt lắm. Thích thì cứ vào mà post bài tiếp, giải trí mà .
    Còn việc list YM của anh ta có nhiều nick thì cũng kệ đi, bản thân mọi người cũng có nhiều nick nhg có phải là người ta lúc nào cũng available để chat với mình đâu, mà có chat thì chắc cũng vô thưởng vô phạt, có nhớ nhung một chút thì cũng chỉ cho cuộc đời thêm một chút màu sắc thôi, chắc gì đã là tình cảm thật mà em đã vội lo cho họ rồi. Ngưòi ta trên mạng đưa đẩy à ơi đầy ra đấy có đi đến đâu đâu, rồi quên cũng nhanh thôi.
    Không ngờ cái hình tưọng mặt nạ anh kia đưa ra, chắc ám chỉ tới một số người nào đó nhưng lại được em lmn này khai thác triệt để nhỉ. Đúng là người tính không bằng trời tính. Thế nên cái Box này mới được một phen náo nhiệt. Đúng là trên mạng người ta sống thật hơn, ở ngoài đời chưa bao giờ được nghe chửi có văn hoá và chửi nhiệt tình đến vậy. Choáng quá !!!!!!!!!!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À ra thế đấy, em lot_mat_na! Em đợi chị chó sủa cho em một bài học thì em mới kể lể bao biện ra đây.
    Hoá ra những cảm nhận của chị chó đây rất là đúng. Sự thật chả có gì nghiêm trọng mà em lại dám bôi xấu danh tính người ta, em nên xin lỗi người ta là hơn. Theo những gì em kể ra đây, người ta chưa sờ được em, chưa lợi dụng được em cái gì cả, thế mà em lại bảo là người ta lừa đảo. Chuyện giai gái đong đưa ỡm ờ nhau qua chát (à em bao nhiêu tuổi nhỉ?) mà em lại đi yêu người ta và cảm thấy bị lừa thì đấy là do em (chỉ có em thôi) thật là ngu dại và ích kỷ đấy chứ. Người đàn ông kia, như tất cả bọn giai, chỉ à ơi nếu như thấy con đàn bà cho phép anh ta à ơi. Phải chăng em cũng lỡ làm gì, nói gì (ví dụ chat *** nhỉ?) đến nỗi sợ bị anh ta rêu rao nên phải hạ thấp anh ta trước?
    Quote lời em lờ mờ nờ:
    Khi tôi quen anh ta được 1 ngày, trong một cuộc nói chuyện anh ta gửi cho tôi một cái mess off của một cô gái khác với lời nhắn thương yêu. Anh nói rằng người này yêu anh nhưng anh không yêu. Với những linh cảm cần phải tìm hiều về người đàn ông mình đang nói chuyện, tôi add nick của chị và nói chuyện. Chị nói chị ko phải là người yêu mà chỉ quen từ khi 2 người ở VN, họ là bạn đã lâu, chị đã cảnh báo cho tôi một vài lời về danh tính của anh ta mà lúc đó quả thực tôi cũng sốc..Đó là lúc tôi quyết định sẽ không giao thiệp với anh ta. Nhưng ngay sau đó anh ta lại nhắn tin, lại ngọt nhạt giải thích, tôi đã tin anh ta. Tôi cũng nghĩ rằng chắc chị bạn kia do yêu anh ta mà ko được đáp lại nên đã nói lời không tốt. Ngay sau đó hai ngày anh ta về VN nên cũng không có thời gian chát nhiều.Nhất là khi anh đề nghị chát voice tôi không đáp ứng được khi gia đình tôi không có phòng riêng. Trong thời gian đó tôi bắt đầu tìm hiểu về anh ấy theo những thông tin đa chiều.
    Nói chung, mới có 1 ngày, mới có chuyện vớ vẩn thế mà cũng sốc hả em? Chắc rằng em loá mắt trước những thông tin cá nhân của anh ta nên cũng hy vọng nào đó khi mà add nick chát chít, cho nên thấy hy vọng bị lung lay thì em tiếc quá và... sốc.(chết cười). Sau đó anh ta ngọt nhạt vài câu thì lại nuôi hy vọng viển vông nên lại tin lời phải không? Mà em rất là "lừa", vì em không bắt bẻ chị gái kia rằng là "bạn bè gì mà chị nhắn tin tình cảm thế, em đếch tin". Đấy là lỗi "lừa" không tìm hiểu kỹ tình hình.
    quote bài em lờ mờ nờ: Sau khi biết anh ta có một vài chuyện mà anh chưa hề nói với tôi, tôi biết từ chị bạn kia, tôi bắt đầu cảm thấy sốc nhưng vẫn nghĩ mình cần phải tỉnh táo và tiếp tục tìm hiểu. Trong quá trình về VN trờ lại Nga anh ta có vẻ lạnh nhạt và hờ hững với tôi với lý do đang có chút xao xuyến với người yêu cũ. Đấy là lý do thứ 2 tôi sốc. Lý do thứ 3 tôi tìm thêm được topic linh tinh của myway, tôi thấy tâm trạng và những lời lẽ của cô ấy thật giống những gì anh ta đang làm y như đối với tôi. Không cần ai nói cho tôi biết anh ta như thế nào nhưng đọc những gì my_way viết tôi thấy mình đang bắt đầu bị rơi vào bẫy và nếu tiếp tục tôi sẽ là 1 my_way nữa. Đó là lý do tôi quyết định chấm dứt sau tất cả những gì tôi được biết qua tìm hiểu và những cảm nhận trực tiếp từ kỹ xảo của một người từng trải trong khi chát, trong vòng 1 tuần nói chuyện tôi đã chấm dứt thẳng thừng mối quan hệ với anh ta.
    Chưa thấy em nói gì đến việc anh ta có nhời muốn đặt quan hệ với em và hứa hẹn chuyện xa xôi, thế mà em lại cứ coi anh ta là cái gì rồi sốc lên sốc xuống, sau đó lại còn nói chuyện "chấm dứt quan hệ" cứ như là hai người đã có quan hệ kinh lắm rồi. Nghe thật là nực cười.
    Anh ra cũng cho em biết là anh ta vẫn "xao xuyến với người yêu cũ" mà chẳng hề xin xỏ em cho anh ta thời gian hay nói gì về chuyện yêu đương của em với anh ta, chứng tỏ anh ta với em cũng chỉ là một người bạn thôi. Tự em quan trọng hoá cái chuyện "quan hệ" của em và anh ta đấy chứ.
    Quote tiếp:
    Trong quá trình đó tôi và chị bạn kia vẫn chát với nhau như 2 người bạn, chỉ là để hỏi thăm tinh thần và tâm trạng của nhau. Khi chúng tôi lờ mờ cảm nhận rằng cô bé pear đã yêu anh ta thú thực chị bạn anh đã nói rằng, nó còn nhỏ quá, mới sinh năm 85 thôi. Chúng tôi cảm thấy thực sự thương tâm. Thật lòng mà nói nếu như chúng tôi biết chúng tôi lại cứ đứng làm ngơ thì thấy lương tâm mình cắn rứt. Tôi chỉ nghĩ được đến vậy. Chị bạn kia nói đã nợ anh ta nhiều nên không muốn phản lại anh. Còn tôi vốn có nhiều bạn bè trong lĩnh vực báo chí tôi cũng có máu của dân báo, tôi cảm thấy căm phẫn khi chị bạn kia nói trong list của anh này còn có nhiều tên các cô gái khác nữa trong box tâm sự và những box lân cận. Chị can tôi đừng làm chuyện này to mà hãy để cho anh ta một đường sống, nên khoan hồng.
    Cái "chị kia" vui tính và biết lợi dụng em lắm thì phải. Anh ta hẳn cũng tử tế và chị kia không tốt lắm cho nên chị ta chẳng dám "phản". Còn em nói "cho anh ta con đường sống" và "hoa hồng" thì chị chó đây cười chun cả mũi. Làm như anh ta lợi dụng tiền bạc hay thể xác của em không bằng, làm như anh ta để em chờ đợi mất cả tuổi xuân rồi xù em không bằng. Chết cười mất thôi.
    Lại quote:
    Tôi đã PM cho cô bé pear kia một bức mail dài,nói rõ cho pear biết nhưng cô ấy có quyết định của riêng mình. Tôi lập ra topic này vì chị bạn kia nói trong box tâm sự này còn nhiều cô gái nữa có trong list của anh ta nên tôi lập ra thành thực là có ý tốt vì tất cả những gì tôi biết trong lòng tôi chỉ cảm giác anh ta là người thật dã tâm.
    Tôi không biết rằng việc mình làm đã thật vô ích. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy mình không mất gì cả mà mình được rất nhiều. Tôi đã nhận ra được khá nhiều điều.Qua chuyện này có lẽ mà biết sống ở ngoài đời nhiều hơn.
    Ô hay, lại là qua mồm "chị kia", em tin sái cổ rồi em lại nghĩ linh tinh, rồi em lôi những "cảm giác" của em ra để "tố cáo" người ta trên public à? Chị nghĩ anh ta nên kiện em vì tội "không..."... à... "vu khống" đấy em ạ.
    Rõ là ích kỷ láo toét rồi nhé. Chỉ vì bản thân mình không mất gì mà lại được nhiều (mà em được cái gì? em được biết rằng em rất giống con lừa?) cho nên cứ tha hồ lôi hết người nọ người kia ra bôi bác theo cảm tính của mình hay sao?
    Quote:
    Mod kakuli nói đúng đó. Tôi nhờ mod khóa hộ đi sau 24 giờ nữa vì chuyện tôi thông tin ra cũng đưa đúng thông tin rồi. Viết thêm một bài nữa hẳn có người muốn tranh luận. Để tranh luận thêm 24 h nữa thôi, tôi nghĩ mọi chuyện đến đây thế là đủ.
    Tôi cũng không có gì phải ân hận vì việc post topic này vì qua đây tôi nhìn được đa chiều của cuộc sống hơn.
    Em lờ mờ nờ thương mến!
    Cái gì đã tung ra public thì public có quyền tranh luận. Chắc em sợ bị tranh luận đến sự con lừa của em nên em mới múôn khoá topic lại phỏng?
    BẠN KAN MÀ CHO KHOÁ TOPIC NÀY THÌ CẢ MỘT SỰ XỈ NHỤC ĐỐI VỚI ttvnol.com. RỒI CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG SẼ LẤY ĐÂY LÀ CỚ ĐỂ HÊ LÊN SỰ NGUY HIỂM CỦA NHỮNG "KẺ LỪA ĐẢO" TRÊN ttvnol. và thế giới mạng sẽ bị ảnh hưởng. CHÚNG TA PHẢI BÀN LUẬN ĐẾN CÙNG, KỂ CẢ HÀNG NĂM TRỜI, ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN VÀ MỌI NGƯỜI CÓ NHIỀU VARIANTE MÀ BIẾT ĐƯỜNG SUY NGHĨ. KHÔNG THỂ ĐỂ NHỮNG CON LỪA MUỐN LÀM TOPIC GÌ THÌ LÀM RỒI KHOÁ TOPIC LẠI LÀ XONG.
    quote:
    Tôi cũng không có gì phải ân hận vì việc post topic này vì qua đây tôi nhìn được đa chiều của cuộc sống hơn.
    Đúng, cảm ơn em lờ mờ nờ! Chị thấy cuộc sống đa chiều lắm. Có những con lừa hại người hại cả chính mình.
    Em lot_mat_na à, em làm chị thấy nhục nhã, chị rất bực em đấy. Đầu tiên em làm chị nhục vì mọi người thấy có quá nhiều đàn bà con gái "nhẹ dạ hơ hớ" rồi lại ngu dại lu loa. Sau đó chị thấy nhục vkhi đọc câu chuyện "chi tiết" của em. Chừng đấy chi tiết vớ vẩn mà gọi là bị lừa đảo tệ bạc thì không còn ra thể thống gì nữa. Em đang làm nhục đàn bà con gái, em biết không?
    Hay em lờ mờ nờ là thằng ranh nào đang bôi nhọ cánh chị em ta đấy hả? Ra mặt đi, đừng có cùng cái nick 4` này nữa.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hí hí đọc bài của bác này cũng khoái. Cún cứ vỗ đùi đen đét vì khoái chí đây này.
  6. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vì chủ nhân của topic đã lên tiếng yêu cầu khoá trong vòng 24h nữa rồi nên cũng tôi cũng không thể có ý kiến gì khác. Tuy nhiên đã lên tiếng cảnh báo thì nên để mọi việc thật rõ ràng rồi mới khoá topic. Ngay cả mod Kankuli cũng đã biết đôi điều sự thực nhưng bạn cũng không đề cập điều gì cụ thể cả, chỉ nói chung chung như vậy thì những người tham gia tại box này, đặc biệt là những người mới vào sẽ không thể rút ra được điều gì cho mình. Những cảnh báo chung cho xã hội không bao giờ là thừa cả, và tôi đặc biệt ủng hộ bạn lot_mat_na đã dũng cảm đứng ra cảnh báo cho nhiều em gái khác dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình. Còn việc mỗi người tiếp nhận sự cảnh báo đó như thế nào và rút ra cho mình bài học gì thì còn phụ thuộc vào sự hiểu biết và cảm nhận của từng người. Dù sao bạn cũng đã làm đúng với lương tâm của mình, còn phương cách làm thì mỗi người có 1 cách khác nhau, không thể dựa trên lý luận của mình để phê phán rằng bạn A lẽ ra phải thế này, bạn B lẽ ra phải thế kia được. Tôi nghĩ rằng bạn lot_mat_na xuất phát từ ý tốt để cảnh báo những người khác trong box này thôi, còn chuyện ghen tức thì từ cái "quan hệ 1 tuần" kia nó chưa sâu sắc đến mức làm cho người ta phải cư xử như thế được.
  7. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cún viết dài thế ai mà đọc được. Mình không đọc và ko có thời gian cũng như dỗi hơi mà tranh cãi với cún đâu. Và nói thật cún không đủ tư cách để khuyên mình nên làm gì vì mình lớn tuổi hơn cún nhiều.
    Được lot_mat_na sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 20/04/2006
  8. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, đã chấp nhận đưa ra 1 vấn đề thì chấp nhận tranh luận đa chiều. Nếu nhiều người còn thích phát biểu thì tùy các bạn. Cảm ơn bạn đã lên tiếng ủng hộ mình.
  9. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lỡ tay post 2 fát liên tiếp, mod xoá hộ cái này
    Được gatrongdatinh sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 20/04/2006
  10. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kiến nghị Mod khoá cái topic này lại !!!
    Anh/chị/em nào còn bức xúc muốn fang nhau thì chủ động liên hệ đối tác qua mật thư hoặc xin nick YM của nhau mà fang nhau qua đó.
    Chứ cứ để chị em chiến nhau tanh bành giữa chốn đông người thế này thật chả ra thể thống gì cả, khác nào vạch áo cho người xem ... làm xấu hết cả hình ảnh gái Việt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này