1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo các cô gái nhẹ da cả tin trên box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lot_mat_na, 18/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Kệ thôi bạn ạ,chẳng cần thiết fải khuyên ai cả,người ta tự vấp thì tự đứng dậy .Sau chuyện này bạn cũng nên rút kinh nghiệm,mình cứ lo việc mình thôi,còn người nào ăn ở ko tốt thì sẽ có lúc bị quả báo.Mình cứ phớt lờ đi,coi như gạch ngườ ta ra khỏi sự quan tâm của mình,coi như ko đáng để mình fải nghĩ.Tự nhiên cứ đôi co trên này chẳng ra làm sao cả,ai thừa hơi thì cứ nói thôi,bạn ko phản hôi` nữa,kể cả là vẫn cứ để topic thì để xem nó còn tồn tại bao lâu???Mình thấy chẳnh có gì cả,sao lại cứ fải ầm ĩ lên đến thế ko biết
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tưởng quấn khăn, giặt tã đến nơi té ra mới chỉ tự sướng trong trí tưởng bở. Chủ topic cũng nên xem lại mình khi đưa ra những chứng cứ mơ hồ, suy đoán chủ quan của mình. Nếu đúng như những gì chủ topic nói thì mọi việc đơn giản quá! Tôi chẳng thích anh chàng suốt ngày tiếng Nga, ngơ ngơ ngác ngác, lác đác lá vàng rơi kia. Ai đó nói anh ta có vấn đề về tâm thần. Thú thật tôi cũng có cảm giác như vậy. Những gì anh viết, cách phản ứng của anh như có điện trong đầu. Trong lúc đang chuẩn bị tăng giá điện thì nguồn điện nhỏ nhói ấy hắn là có ích lắm!
    Có thể ai đó quá ảo tưởng vào một hình bóng, không thể giữ nổi trong vòng tay nhỏ bé của mình, để rồi sự ích kỷ lên tiếng thành những hành động kì quặc. Ở một góc độ nào đó thì ý thực bảo tồn nghệ thuật truyền thống được đánh giá cao. Những tuồng, chèo, cải lương đã đi vào đời sống cộng đồng người Việt chúng ta hàng thế kỷ nay nếu không có những con người này thì thế hệ sau chúng ta ai biết: Ra vua thì phải vuốt râu! Vuốt đi!
    Về phía mod Kankuli đến giờ phút này tôi mới phát biểu. Nói thật khi biết một số thông tin về mod, cách xử lý doạ nạt, treo nick, khoá bài tôi thấy Kankuli tự cho mình một quyền gì đó mà không cần để ý đến người khác. Hãy để những thành viên thoả mãn cái tôi của mình chừng nào họ vẫn đưa ra lý lẽ để tranh luận một cách nghiêm túc. Tôi thấy mọi suy nghĩ đưa ra để tất cả chúng ta, những người quan tâm chia sẻ những suy nghĩ của cá nhân mình. Chừng nào họ còn muốn bày tỏ hãy để họ bày tỏ. Chính điều đó nhằm xây dựng ttvn ngày càng tốt đẹp hơn.
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói như cứ ơp.
    Thế thì mua báo về mà đọc, vào diễn đàn làm gì. Đã vào diễn đàn là fải fát biểu chính kiến. Đứa nào xem là khen thì sướng, chê thì chán, khuyên thì làm theo, xúi thì đừng làm. Sống trên đời, ko có cái nhìn bao quát thì cũng fải biết fân tích từ những ví dụ nhỏ, chứ đợi người ta chỉ cho từng bước mà làm kiểu vắt rẽ họ dừng thì chết wắt đi chứ sống để than thở làm gì.
    Còn chuyện iu đương zai gái, lẽ thường là fải lựa chọn. Trong wá trình tán tỉnh thấy ko hợp thì giải tán, đâu thể bắt người ta mua món hàng mà người ta ko ưng ý, cho dù giá cả là ko wan trọng, cũng đâu thể cố mua món hàng mà người khác ko muốn bán cho mình (đấy là anh ví dụ cụ thể để tầng lớp lao động cũng hiểu, chứ ko có ám chỉ gì, tình iu nó thiêng liêng lắm chứ chơi).
    Bởi thế cho dù bất cứ lý do gì cũng ko thể khép tội cho zai khi nó ko chọn gái được. Lúc đầu nó thấy em này cũng xin xắn mũm mĩm ngon lành, sướng, tán và abc. Nhưng sau thấy ko hợp nữa, sao bắt nó fải trọn đời với em đó được. Còn việc nó có abc với em nọ được ko thì tự nó ko thể làm được, nhé, nên nó chả có tội tình gì sất, có trách là trách các em cứ tưởng bở, túm được nó ngay ấy. Nhân wả cả, nếu lựa chọn dễ dãi thì cũng mất dễ dàng.
    Còn way lại cái title topic, như em lập ra topic này cũng thừa nhận, cảnh báo thế wái nào được, khi mà có cố nhét thì bã đậu nõ đã đầy trong đầu, có chăng là cũng như nghe kể một câu chuyện vui kiểu film Hàn wốc.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 20/04/2006
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn lot_mat_na. Cần gì phải viết nhiều đâu. Đọc qua vài bài viết là hiểu thôi mà.
    Yhooo...
    (Dạo này không biết làm gì nhiều mà trở thành "Thành viên rất tích cực" ! oai qua'' !
  5. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã chấp nhận tiếp tục để rộng đường dư luận thì bạn nên lành mạnh hoá môi trường tranh luận ở đây. Bạn có quyền yêu cầu xoá toàn bộ những bài đả kích cá nhân đi ra ngoài mục đích ban đầu của topic. Tôi kịch liệt phản đối việc lợi dụng mạng ảo để chửi bới nhau theo kiểu chó, lừa, ngựa... giống như ai đó đang làm.
    Những người hiểu biết chỉ đọc qua vài bài là hiểu ai thế nào thôi mà
    Tôi sẽ vote 5* để ủng hộ bạn!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, HÓT mịe nó roài 36 người đọc cơ đấy
    Em Cún vào biết ngay có nhiều cái để đọc lại thêm sự góp mặt của bác U nữa chứ
    @ LMN: hình như hơn Cún 1 tuổi chứ mấy, nhiều đâu mà nhiều
    @ Cún: Bạn CHấm hỏi_chấm than nhá, ko phải em đâu
  7. noversion

    noversion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mang danh cún đã được thành chó ư?
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, chửi rất có văn hoá. Sự thật chị Lot_mat_na hình như cũng chưa bị tổn thất về vật chất, nhưng tinh thần rõ ràng là bị depressed trầm trọng.
    Chung qui lại chuyện của chị đã đến đâu đâu, anh kia chưa nói yêu gì chị, chỉ ỡm ờ, à ơi với chị vài lần. Theo như chị viết thì hình như chỉ có chat?? hai người chưa gặp nhau? Thế thì có gì đâu mà gọi là '' lừa tình '' nhỉ.
    Vấn đề là cái em pretty_pear kia kìa nếu về sau em ý lập một topic tương tự thế này, thêm vài chi tiết nữa vd: anh B_Y đặt vấn đề blah blah...hay the same rồi chạy mất; thì lúc đó hãy coi là '' lừa tình''. (theo như bây giờ thì cha B_Y kia công nhận khắp TTVN là yêu em đó rồi) Không biết lúc đó em pear có đủ can đảm mà lập topic ko nữa.

  9. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ui dời howcome cũng chửi bậy. hehe
    Mình đọc cái topic này từ đầu nhưng ko có ý kiến, các bác được cái văn hay chữ tốt nên cứ ầm ầm lên tiếng, em được cái mở mang đầu óc, tự dưng lại biết chửi có văn hoá. chẹp chẹp.....
    Được yearn_forever sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 20/04/2006
  10. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn nói rất đúng. Tôi viết đoạn dưới đây cũng để đáp lời UNIDO
    Còn chuyện các bạn cứ phân tích rằng đây chỉ là chuyện tầm phào, như phim hàn quốc thì thực sự không phải đâu. Kể cả những cô gái không phải là người trong cuộc cũng không thể tưởng tượng nổi.Nếu tò mò các bạn cứ thử trò chuyện với anh ta xem.
    Tôi là người trong cuộc, bị rơi vào cơn mê hoặc và thoát ra được. Tôi tin rằng nhiều cô gái dù có thông minh đến đâu nhưng nếu cả tin cũng sẽ bị rơi vào một cách dễ dàng.
    Bây giờ tôi nghĩ việc tôi thanh minh với các bạn cũng không có ích. Vì những ai hiểu được thì sẽ hiểu. Và mục đích của tôi cũng không phải để đáp trả những lời phản biện của các bạn.
    Tôi không thể post hết lên tỉ mỉ chi tiết cho các bạn những điều mà tôi cảm thấy sốc và thậm chí, có những lúc tôi thấy ghê tởm. Tôi cũng là người biết suy nghĩ, nếu thực sự nó ko có gì nghiêm trọng tôi đã ko post lên đây. Nhưng có thể cách nghĩ của tôi đã hạn hẹp vì tôi cho rằng như thế đã là đổi bại.
    Tuy nhiên, sau khi post topic này lên tôi thấy cuộc sống còn rộng lớn lắm. Còn nhiều chuyện mà mình không thể ngờ.
    Và tôi bỗng cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng bởi mỗi khi đóng những cửa sổ này lại tôi vẫn tạ ơn trời tôi còn may mắn lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này