1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢNH BÁO CHO AI LEO FANSIPAN !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hainguyenvan

    hainguyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ lên đấy mà chết cho THANH TAO em thì em chả dại , cứ ở nhà đóng cửa ôm người iu cho chắc ...he hêhh !
    mùa hè này em địn đi xuyên việt thế mà nghe các bác nói mấy chuyện này em lại thấy .......sợ
  2. nguoi_con_gai_mac_quan

    nguoi_con_gai_mac_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, sao ghê thế!
    Em và người yêu muốn mạo hiểm leo FXP một chuyến và chỉ muốn có 2 tụi em thui! Tụi em phải làm sao ? Tình hình này trong có vẻ nguy hiễm quá! Liệu có bác nào có cách giúp đỡ bọn em hoàn thành tâm niệm trong đời ko?
  3. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Vụ này không phải là khách du lich đâu. Mà là thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen thôi. Người chết bị trói và đốt bằng xăng ( vẫn còn một vỏ can xăng công an thu đưọc tại hiên trường- cậu em làm tại CA huyên Sapa đi làm vụ này tôi có hỏi mà) Mà tại điểm đó chẳng ai tự dưng đem xăng lên làm gì cả. Còn poter người Hmong hiền và chân chất lắm, tuy nhiên thi thoảng co nghiện (người Kinh) đi trên PXP nhưng trấn lột khách trên PXP thì chưa bao giờ. Còn bạn nào bảo đem dao doạ porter thì hơi vui tính đấy, họ chỉ bỏ mặc bạn ở đó (không cần làm gi thêm) thì bạn đã phai đi tìm bỉm rồi :D. Nói chung khi đi lên vùng cao phía bắc ban chỉ cần thân thiện với người dân tộc là đủ vì người dân tôc ho lành lắm chẳng mấy khi đánh nhau đâu.
  4. hanoian520

    hanoian520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em lò dò tìm các topic chuẩn bị leo cái núi này, đọc được topic của bác tabalo, đâm ra phân vân
    Các bác thạo rừng thạo núi thế mà còn thuê phải con nghiện, chúng em lạ nước lạ cái thì thế nào
    Em tò mò tí, là bác tabalo làm thế nào để biết được lão guide đó là con nghiện (có lần bọn em leo rừng leo núi với một lão to béo nhưng cứ thỉnh thoảng lại xin phép tách đoàn, không biết có phải đi chích hút không ). Các bác có kinh nghiệm phân biệt tìm kiếm thế nào đó không ạ?
    Mà em tưởng công ty du lịch để guide đưa đoàn là cũng phải chọn mặt mà thuê chứ
    Không thì gửi chúng em cho ác à
    Hay phải chờ quen thân rồi mới tin tưởng mà đi theo lên núi hả các bác Quen thân gì cũng ngại lắm chứ
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em đi SAPA chiều chán chả có việc gì làm vác balô chạy vèo lên Trạm Tôn làm phát Fansipan...thử nghiệm
    Leo đến lúc mệt thì quay về. Thấy mình cũng trâu.
    Chả sao cả. hé
    Cứ đi thôi...
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 28/07/2006
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Hè hé...lâu lâu thò mặt vào box kẻo mọi người quên mất...
    Hix, bác DuGia nhầm rồi... cái thằng nghiện đi cùng đoàn mình có phải là guide đâu... nó bị bắt phải leo Fan nhân thể ghép với đoàn mình thôi. Mới lại, nó bị trưởng đoàn giám sát chặt chẽ đấy chứ. Vớ vẩn oánh bỏ miẹ.
    ờ mà topic này có ai có ý tưởng uyên ương leo FAN không cần guide nghe hay đấy, rất ý nghĩa, rất sâu sắc, rất ngọt ngào... chỉ hơi hơi ngại là nếu không có guide sợ leo sang Trung Quốc rồi định cư luôn, quên đường về
    kính cáo.
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 29/07/2006
  7. Carrots

    Carrots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã leo Fan rồi, đi có guide đàng hoàng, thế mà còn bị lạc mất mấy km, may mà có người đuổi theo báo, quay lại đến điểm nghỉ tối vẫn kịp. Điểm nghỉ chân rất quan trọng, như phải gần nguồn nước, tránh được lũ...
    Ý tưởng của 2 bạn hay đấy, nhưng leo không biết đường, trong khi lối mòn rất nhiều nên rất dễ bị lạc, mà trên đường đi không có sóng điện thoại biết liên lạc thế nào. Đấy là còn chưa nói đến chuyện ai mang lều bạt, đồ ăn, thức uống cho 2 người. Không khéo lại tạo nên một câu chuyện kinh hoàng cho người đời sau cũng nên???
    Hãy cân nhắc cho kỹ nhé. Đi 2 người nhưng có người dẫn đường cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến sự lãng mạn đâu. Người dân tốt họ hiền lắm, tối việc ai người ấy làm mà.
  8. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe tin chưa kiểm chứng mà đã mang lên đây để doạ trẻ con thế này khí không phải. Nhiệt tình quá đôi khi phản tác dụng.
    Tin lá cải quá đi mất.
  9. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ùi ùi, có gì đáng sợ đâu, mí vụ kỉu này HN còn nhiều bằng mấy í, không chơi dọa ma trẻ con, hehe.
    Cả nhà đừng ai vì mí dòng giật gân đó mà từ bỏ ước mơ chinh phục FAN của mình nha
  10. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng sợ. Bác Du dọa thôi. Cứ đi đi. Gặp thằng nào láo thì bưởng thằng đấy sợ cái gì he he

Chia sẻ trang này