1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢNH BÁO CHO AI LEO FANSIPAN !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Chú này ngộ nhỉ, topic ngoẻu củ tỏi từ lâu rồi mà vẫn xới lên được.
    Làm gì có ai sợ đâu, cả nhà vẫn đi Fan ầm ầm, chả cần phải bảo.
    Công nhận đúng, thằng nào láo thì thật đáng bưởng.
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hehhê . Em còn 1 con tông + 1 con Kiếm khá đẹp mà chưa được sử dụng bao giờ, có khi leo fan lần này trưng dungh được đấy hehhe
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ đã đủ máu mặt đi chơi trong rừng rồi thì việc nuốt họ chắc không phải chuyện dễ dàng vì mọi người leo Fan hay leo gì đi chăng nữa đều đã đọc trước câu truyện cảnh giác.
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mấy chú này máu thật. Bưởng thì cứ bưởng thôi, nhưng ở trong rừng, mấy ông thành phố gà không chọi nổi dân thổ đâu, một khi đã có chuyện thì nhanh chóng mà tụ lại mà rút, càng bưởng càng chết. Nhưng thực ra là an toàn lắm, chẳng có chuyện gì đâu, các ông cứ dọa làm mất hết cả nhuệ khí của anh chị em
  5. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    àh nói như anh là "chó cậy gần nhà" đúng ko ạ. Đúng là nếu như ko fải thổ địa thì cũng khó. Nhưng vấn đề là đang nói đến mấy bọn cướp lẻ tẻ cơ mà. Chứ ai ngu mà lại trêu vào làng bản của nó có mà chết ah`
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cái topic này lâu rồi mà !
    Cũng chỉ là để bà con cảnh giác hơn thôi !
    Cứ đi đi có qué gì mà sợ !
    Giày dép có số hết !
  7. bestempire

    bestempire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11/2004 tớ cũng leo Fansipan, nhưng chủ yểu thấy nguy hiểm vì đèo dốc và đường đi lối lại.
    Buổi tối ngủ lại ở độ cao 2100 m cũng gặp một "đồng chấy" bị nghiện, đóng đô ở độ cao đó để quản lý lều trại, cũng cảm thấy hơi sợ một chút. Tuy nhiên, buổi tối uống rượu bên đống lửa rồi hát hò nên cũng quên hết
  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Nghe cùfng hơi ghĂ ! Nhưng Sapa thì? nguy hiĂ?m thẮ quài nà?o 'c = ơ? HN. Ơ? HN thì? 'ùng xe oành nhau suẮt ngà?y !!!
  9. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Khúa khúa, nghe "rật" gân fết. Đợt tới đi phải thửa hàng nóng đi cho an toàn mới được.
  10. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy bác này cười ...rách cả miệng. ha ha ha. Em đang đọc topic "Gửi những ai "Quá tự hào"..." chuyển sang đọc topic này thấy tỉnh cả người.

Chia sẻ trang này