1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảnh báo cho những ai tới Tuyên Quang khi kiếm khách sạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Xatitmu, 24/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    số là cuối tuần vừa rồi mấy anh em đi tuyên quang chơi vài ngày.

    lên tới tuyên thấy khách sạn Kim Long ngã 3 giao thông thành phố thấy có sân đỗ xe rộng rãi trông cũng khá sạch sẽ. ổn

    vào cừa em lễ tân tươi cười, ổn

    nhờ e chạy đi mua cho anh em 2 chục bắp ngô luộc để đổ bê tông tối hầu rượu các chiến hữu , em mua ngay. cực ổn.

    sau chầu nhậu về khoảng 10h, thằng cu em trong đoàn say nó về phòng trước còn anh e lại tiếp tục tăng 2 hát hò cho giải rư ợu
    chắc nó nôn ra hành lang gì đó nên khi bọn e về ks khoảng 12 hn

    vừa bước vào cửa thang máy, thằng chủ nó kêu nhân viên mang xô lên và chỉ vào mặt bọn em và nói với 2 đứa nhân viên. chúng mày mang xô lên dọn đi, mai tính thêm 500 nghìn cho bọn này.
    nghe thấy thằng chủ nó chỉ mặt mấy anh em, rồi lại gọi khách bằng bọn này. he mũi quá e nói anh thích thì tính tiền, có dám lấy hay không? nó kêu chúng mày đưa 2 triệu luôn đi, ông bạn e lại nhanh tay rút luôn 2 triệu bảo nó cầm.
    bước ra ngoài thang máy nói chuyện với nó chuyện thằng e về trước nó nôn hay không thì không biết vì anh em vừa về.

    nó ***g lộn lên chửi d..mẹ chúng mày thích tao cho xem camera. toàn văng dm với lại nọ kia. nó còn nói : chúng mày cái loại khách vãng lai tưởng được éo bao tiền mà tao phải đi dọn cho chúng mày....

    a em chỉ chờ nó xông vào đánh trước để mình được cái cớ tự vệ đợi mãi mà nó không đánh mới buồn

    anh em trả tiền 3 phòng khoảng triệu rưỡi bố thí cho nó rồi đi thuê khách sạn khác. 1 khách sạn đẹp hơn, sạch hơn và phục vụ tốt hơn

    từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ e mới thấy 1 thằng chủ khách sạn khá to mà lại xử sự như 1 thằng vô học như vậy

    hôm sau hỏi ra mọi người gọi nó là Long lừa. anh e nói thằng này bợ đít cho bí thư tỉnh tuyên quang nên nó tinh tướng, bí thư mà chơi cùng loại vô học này thì cũng xem lại

    nhớ chớ có vào ks KIM LONG

    em thấy mình mất tiền mà bị đối xử như ngửa tay xin
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này