1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo cho những câu chuyện nực cười

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 22/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo cho những câu chuyện nực cười

    Các bạn thân mến của tôi!
    Cuộc sống phức tạp phết, ai cũng biết thế nhở? Tôi xin mở một cái kiosk để chúng ta buôn bán về những chuyện nực cười của cuộc đời - cả ngoài không gian 3 chiều lẫn trong không gian internet cáp quang. Chúng ta sẽ cùng tâm sự những suy ngẫm của chúng ta, cùng cho nhau những nụ cười bổ béo và rút ra các bài học béo bổ. Ok? Bắt đầu thôi!


    Tôi xin mở màn bằng chuyện nực cười về một kẻ có chức sắc trong TTVNOL. Nói luôn, nick đấy là kankuli!

    Đó là một kẻ tinh tướng, lạm quyền. Anh ta có thể sẽ sớm khoá hay xoá topic này sau khi đọc được nó. Nhưng tôi nghĩ mình không làm gì sai cả. Anh ta mà khoá hay xoá bài này của tôi, thì đó là vì anh ta cảm thấy bị xúc phạm cá nhân, chứ tôi không vi phạm gì nội quy của TTVNOL cả.

    Nếu Kankuli cảm thấy bị xúc phạm thì sao nhỉ? Có kẻ bảo là đúng, vì tôi lại nêu thẳng tên tuổi anh ta ra. Nhưng mà hãy nhìn cái topic của cô lot_mat_na kia (tí nữa tôi paste link vào đây cho bà con tiện theo dõi). Chính Kankuli đã để cho nó tồn tại. Cô ta chỉ mặt vạch nick người khác đấy thôi. Anh ta không xử lý hành vi đó của cô ta. Vì thế tôi có quyền làm giống cô ta.

    Nghe có vẻ bức xúc nhỉ? Thôi, tôi nói chuyện nực cười luôn. Nực cười thế này: Anh kankuli tự cho mình là đúng, khoá topic lại, thế rồi lại mở ra cho một cái nick khác post bài, rồi lại khoá. Nực cười ở chỗ cái cô em post bài dài thòng ấy tự nhận mình là "người trong cuộc" rồi chốt topic lại ở bài của cô ta.
    Ôi chao, tôi đứt bu nó ruột vì cười!

    Ai làm topic này để mời cô ta vài giải trình à? Sự xuất hiện của cô ta là quan trọng nhất à? Bài của cô ta giải quyết mọi vần đề à?

    Rõ ràng bài của cô ta cũng chỉ là một trong những bài tham gia ý kiến xung quanh topic của cô lờ mờ nờ đó thôi. Cô ta là cái gì? Thế mà lock topic lại, thậm chí người ta còn chưa kịp yêu cầu cái anh belle-yvon kia vào xác nhận mối quan hệ của anh ta với cô ta cơ mà.

    Anh kankuli quả là nực cười. Chả biết cô em đấy PM đong đưa gì anh ta. Thế mà anh ta lại cho rằng cái bài kể lể kia của cô ta là quan trọng, là đủ để chốt lại vấn đề. Tôi sắp chết vì cười rồi!
    Mà trong cái bài đấy, cho thấy anh belle kia muốn có quan hệ thắm thiết với cô em đấy chứ, anh ta có lừa đảo xơ múi tình tiền gì của cô ta chưa?

    Tôi sắp đứt ruột rồi, vì cười sự nông cạn và ngu dốt của một số kẻ tưởng vì mình có chức sắc mà làm gì thì làm.

    Tôi không thể để mình đứt ruột. Xin tạm dừng.

    Anh bạn Kankuli có vào đây đọc được, chắc anh ta cũng phải tự cười bản thân nhỉ? Chả hiểu anh ta có sửa chữa sai lầm nực cười của anh ta không.




    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 22/04/2006
  2. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ai đó ơi,
    Post những bài như trên xong:



    Có xinh ra không?
    Có trẻ hơn không?
    Có tự tin, quyết rũ thêm không?
    Có hiểu biết hơn tí nào không?
    Có trưởng thành hơn nữa không?
    Có kiếm thêm được nhiều tiền không?
    Có làm cho bố mẹ và những người mình yêu quý bớt phiền lòng vì mình không?
    ................................................
    Có hạnh phúc hơn không?
    Nếu có, thì, come on... babe...
    Nếu không, thì... lại post tiếp vậy
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừơi có vẻ thừa hơi và nhiều chuyện quá ..Chuyện gì ko liên can đến mình thì đừng có cho ý kiến vào một cách quá sâu sa như vậy..Ngừơi trong cuộc chưa ý kiến gì ngừơi ngòai đã làm ầm cả lên ..Em cũng đọc hết những gì ở trong topic mà chị nói đến rồi ..Nhg em thiết nghĩ những điều đó chẳng liên can gì đến mình nhưng mà thấy bà chị cunnd này lắm chuyện quá ...Đúng là chị có cá tính , lời lẽ chị đanh thép ..Nhg gì mà chị viết cũng đúng đó ..Chị hay thật đó ..Em cũng thích tính cách của chị lắm đó ..Nhg vừa vừa thôi chị àh ... Mọi ngừơi cần có một không gian yên bình ..Để mọi ngừơi được yên đi .. Chuyện của họ ..Đúng hay sai ..Được hay mất ..Họ biết .. Mong chị đừng làm loạn cái chỗ này lên nữa ..
  4. noversion

    noversion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tuồng chó (phần 2)...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ko viết cái kiểu này ..Chị ý là chó ..ờ , thì là chó ..Cũng được chứ sao ??? Nhưng mà có những ngừơi hiểu tiếng chó ..Siêu thật đó ...Bị ngừơi khác chửi mình là chó cũng chấp nhận được ..Nhg tự mình chửi mình là chó thì ko hay lắm đâu ... Có suy nghĩ cả đấy ..Viết bài cũng để ý chút nhé !
    Một ngày cuối tuần ..Bỏ qua những cái này để hưởng ngày thứ 7 vui vẻ nào
  6. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận chị cún viết hay , đúng ,lời lẽ rất ghê gớm chặt chẽ nhưng thôi chị ah .....bỏ nó đi , nhiều khi những chuyện cỏn con ý xem như chưa xảy ra . Kankuli khoá cũng chỉ để tránh tranh luận nhiều trong box tâm sự , một box theo em rất cần sự yên tĩnh chị ah .Chúc chị cuối tuần vui vẻ ( em nói có gì ko phải chị đừng giận em nhé )
  7. gama_0407

    gama_0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị cund..có vẻ vui tính phết nhỉ ? Em muốn nói với chị những điều ấp ủ sâu kín trong lòng bấy lâu nhá . Chị vui tính vừa vừa thôi chị ạ . Vui tính quá thiên hạ ....đờ ếch ai chịu được .
    Làm gì mà chị cứ phải ăn thua , cay cú thế nhỉ ? Đời sống được mấy tí mà chị . Chị có quan điểm này , người khác có quan điểm khác . Chẳng nhẽ bố con chú nào vào diễn đàn cũng phải ủng hộ ,cũng phẩy đồng ý với ý kiến của chị , nhất trí 100% biểu quyết chị mới hài lòng phỏng chị em ?
    Bạn nào bẩu bài chị viết dài , lung tung , liên miên , lan man , tràn nan và khó hiểu thì chị chụp mũ ngay là bạn ấy chẳng " trí tuệ " qué giề cả . Gái thường không thích nghĩ nhiều ( chị là coi thường gái rồi - cái tật bẩu mãi chả sửa - mà bản thân chị cũng là gái . Chị coi thường gái cũng chẳng khác quái nào chị giơ tay tự vả vào mặt mình ) . Em nói thật nhá , những lúc chị bình thường , chị nói còn dễ hiểu , những lúc chị đông lền , lên đồng , chị nói thì vẫn hiểu đấy nhưng mà có cần phải " Con tằm nó nhả ra tơ , người ta lấy tơ dệt sợi ..." không ? Thiết nghĩ là không cần thiết phỏng không chị em ? Có thể chị lại đang lầu bầu : Mịa , em này chả " trí tuệ " tẹo đờ ếch nào . Nhưng vô cùng thương tiếc báo tin cho chị . 100% những lão say bước ra khỏi bàn rượu , được người khác dìu về lúc nào miệng cũng nhem nhẻm : " Tô...ôi.....không ....say....Tô ôi....chưa ...say " . Những người bất hạnh chẳng may có vấn đề về thần kinh cũng thế . Các bác ấy còn vui tính hơn chị , cứ ngửa mặt lên giời cười hềnh hệch rồi lẩm bẩm : Thiên hạ dốt thật , ban ngày ban mặt mà đếch biết ngắm giăng ngắm sao gì cả , cứ cắm cổ mà đi , thế có phí không cơ chứ ! Vỏ chuối ngon thế này mà lại đi vứt vào thúng rác - chả tiết kiệm giề sứt . ....Vê vê và vê vê ....Đấy là em chỉ tỉ dụ thế thôi . Chị đừng nhìn xa trông sâu quá đâm ra lại mất tình đoàn kết , giao hảo .
    Sau bao nhiêu cái dài dòng đấy ý em chỉ chốt lại thế này chị ợ :
    * Chị đừng cố chứng minh cho thiên hạ thấy là họ đã đúng khi phát minh ra câu " To đầu mà dại " . Chị đầu mấy đít mấy em cũng chẳng biết , nhưng chị nghĩ như thế không có nghĩa là chị cũng có quyền bắt người khác phải có suy nghĩ giống như mình . Phải biết nhìn nhận một cách khách quan và chấp nhận cả những suy nghĩ khác mình nữa phỏng chị ?
    ** Nói thật với chị là làm mod cũng chẳng đươc cái lợi nhuận qué gì đâu . Hữu danh vô thực - chẳng qua đa phần ( em ko nói tất cả mà nói đa phần ) các bác ấy nhiệt tình nên nhận thôi . Thế nên chị chẳng nên buông nhời "bất kính " làm giề . Cho dù chị là ai , chị vào box này chị cũng ..dưới trướng bác ấy . Đừng có cái quái gì cũng mod , mod mod ...Thành viên đờ ếch viết được bài , box đìu hiu ...---> mod . Chửi nhau , cãi nhau , kiện tụng ...cũng mod . Bài này với anh này là hay nhưng với chị kia là dở , mod không khoá bẩu mod tắc trách , mod khoá bẩu mod không dân chủ ... Chả biết đường quái nào mà lần trong khi ở nhà ....vợ " sôi " con khóc , cuộc sống cá nhân của mod còn bao nhiêu việc .
    *** Vào diễn đàn cốt chỉ để "giao lưu , hợp tác , học hỏi cùng phất triển " chị ợ . Thế nên có ăn thua gì mà chị em phẩy cay cú thế phỏng . Cái chuyện con người đến tuổi phát triển hay ngứa răng ngứa lợ , nặng hơn là long mồm lở mép , em cũng hiểu . Nhưng nói với nhau những nhời nhẹ nhàng êm ái có phẩy hay không ? Ngay cả ở TLer hay ở TTVN cũng thế thôi chị ạ . Chửi cũng có văn hoá chửi đấy ạ . Các cụ nhà mình ngày xưa chửi cũng phải có vần cho nó vui tai , không những thế các cụ còn bonus thêm các múa phụ hoạ , thuyết minh . Chửi không chỉ bằng ngữ điệu mà còn bằng vũ điệu . Thế nó mới đi vào lòng người .
    Chửi mà như không chửi , không chửi mà như chửi , thế mới gọi là chửi chị ạ !
    Còn chị nghi ngờ là có phải Lột Mặt Nạ là em không ý ạ , hôm trước thấy chị bóng gió ở tô pít bên kia thế . Thì nói thật , để chị khỏi nghi ngờ , em đang sống ở nước ngoài , Nếu chị cần vào yahoo chat , em cho chị số phone , cho chị xem webcam , để chị khỏi nghi ngờ chị ạ . Nghĩ thế oan cho người ta , bây giờ thì có thể là không -nhưng cũng phải phòng lúc lương tâm của chị nó mọc răng nó cắn dứt chị ạ .
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hơ hơ liệu có phải là "nhàn cư vi bất thiện" hay do quá bức xúc nhờ .... thôi thì "chó khôn chớ cắn càn"
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ôi .... chị Cún của em ....
    .... Cũng chẳng đồng tình với chị lắm, nhưng cũng chẳng phản đối chị ... Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi câu ... Đã bảo là cảnh báo mà ... nghe thì nghe, không nghe thì thôi, đọc đấy, rồi nghĩ đấy rồi thôi ... Đồng ý hay không thì cùng bàn luận sao cứ phải dùng lời lẽ gay gắt với nhau làm gì. Hàng ngày online để giảm xì trét để quên mệt nhọc, quên những muộn phiền, để tìm kiếm những niềm vui những nụ cườinho nhỏ ... Vậy sao không tạm quên những bon chen nhỉ ...
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 22/04/2006
  10. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ có một niềm tin mãnh liệt là vào diễn đàn toàn người tử tế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này