1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!Cảnh báo!! Có nhà bác nào cho chó, mèo ăn thức ăn khô Whiskas, Me-O hay Pedigree hok?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vote_me, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Con ngu nhà em ăn món này cũng phải đc 2-3 năm rồi mà có bị lờ đờ gì đâu nhỉ.
    Nhưng mà hình như mắc chứng An giê mơ, cứ gào khóc thảm thiết đòi ăn.
    hi hi
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Mọi ng hay có phong trào ăn đồ ăn sẵn nhỉ?
    Mèo nHà m ăn theo ng, ng ăn gì thì sau đó mèo hưởng sái. Vừa k phí phạm thức ăn thừa mà lại tốt cho nó nữa.
    E Mao nhà m đặc biệt thk ăn phở, bún...canh thật ngọt nước..là nó húp lấy húp để, khỏi măm kơm lun.
    Kơm thì cứ ruốc mà măm, đồ ăn, hay thịt để htrc hsau đừng hòng e nó động đến nhé!
    Cá thì siêu thk rồi, hồi xưa m hay mua cá Thầu Dầu hay đầu cá biển về nấu ra cho mấy e mèo măm. Nhưng sau thấy mất time và vệ sinh qá nên thôi. Huấn luyện ăn theo ng.
    Nhờ thế mà Mao Mao nhà m h 7t vẫn khoẻ re, chưa 1 lần đến bác sĩ. Đẻ suốt ngày, lắm hôm e nó bị xích mà zai mò tận của để cưa ;))
  3. k

    k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chẳng có "phong trào" nào là cho ăn đồ ăn sẵn cả em cả, chỉ là không có thời gian cho ăn cơm thì thế thôi
    nhà chị chó thì bữa nào cũng ăn cơm như người, vì nó dễ tính. nhưng mèo ăn cầu kỳ hơn, bữa trưa lại chỉ có bà nội gần 80t với papa (không thích mèo) ở nhà, thì làm sao cho nó ăn cơm đc?

    Nhà tớ đã ngừng cho ăn Whiskas khá lâu rồi. Ai có nhu cầu cho mèo ăn đồ khô thì cho ăn Royal Canin của Pháp, đắt hơn nhưng đảm bảo. Tớ thường mua 15kg 1 lần, giá khoảng 1tr8 (không biết lên giá chưa)
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    2 thanh niên đang ở với mình thì mình mua cá nục về rồi đun chín, cho ăn với cơm, cứ gọi là ăn như lợn :D thỉnh thoảng hết cá chưa kịp mua mình mới cho nó ăn thức ăn khô dạng hạt đó.. :D nhưng 2 con mèo ở ngoài kia của nhà mình thì lại ăn thức ăn hạt khô này trường kỳ luôn.. chẹp.. giờ cũng 6 tuổi rồi mà 2 đứa đó chưa có biểu hiện gì về bệnh này cả.. nhưng chắc cũng phải nói mẹ cho nó ăn cơm cá thôi.. :-ss
  5. vote_me

    vote_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bọn khốn nạn, vô lương tâm [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa cũng mua cá lục về nấu cho nó ăn, mỗi bữa trộn với cơm. Nhưng mà cái này hơi mất thời gian, mọi ng thì đi làm từ sáng tới tối, có ở nhà như hồi đi học đâu mà cho ăn được. Thế nên chuyển sang thức ăn sẵn.
    Nó ăn mãi cũng chả có vấn đề gì, chưa bao giờ phải đi bác sĩ, vẫn đi chơi gái đều đều.
    Nhưng mà thỉnh thoảng cũng bị ghẻ, vì là thức ăn mặn quá hay sao ý.
    Lúc đấy lại vật ra bôi thuốc ghẻ :)) :)) :))

    Nó cũng được 8 tuổi rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu. Haiza.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Hồi xưa ở với thằng bạn học cấp 3, nó cũng thích nuôi mèo. Mèo cả đàn. Mà chả phải ăn thức ăn khô gì hết. Tối đổ cơm ra cho nó ăn, người ăn gì mèo ăn đấy. Cả ngày đi vắng thì cả đàn tự đi săn thằn lằn, ếch nhái, chuột mà ăn.
    Dưgn mà hồi đó cũng biết là cho mèo ăn thức ăn khô nhiều là ko tốt rồi. Có lẽ tại hồi đó tiền bạc ko rủng rỉnh nên trước khi xì tìên ra thì phải nghiên cứu 1 tí.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình nuôi mèo, toàn chịu khó mua cá nhỏ lên về kho để sẵn trong tủ lạnh, đến bữa trộn cơm cho nó ăn. Chỉ khi đi vắng 2,3 ngày mới mua 1 túi. Cũng được vài lần, nó ăn chẳng sao hết. Không biết có phải tại whiskas hay là do ăn phải chuột dính thuốc độc, mà một lần khi đi về, thấy hàng xóm kể là nó chết ở giữa cửa nhà họ. Mèo ơi, thương mèo quá! :((

    Cái bọn sản xuất thức ăn này thật độc ác, phải bị trừng trị [r23)]
  9. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    khốn nỗi nhà em ko có nhiều tiền cho mèo ăn Canin :( với lại ko có thời gian nữa hị hị, 1 ngày nó chỉ ăn 1 bữa hạt khô thôi, còn lại ăn 2 bữa cơm trộn thịt gà
  10. k

    k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    1 con mèo ăn 1 bữa thì có tốn lắm đâu bạn. Nhà tớ còn 2 con to và 6 con bé :|

Chia sẻ trang này